Katie Holmes: "Vẻ đẹp thực sự nằm trong... đầu" - Tạp chí Đẹp

Katie Holmes: “Vẻ đẹp thực sự nằm trong… đầu”

Sao

 

Đã có nhiều tin đồn về việc Katie sẽ từ bỏ nền công nghiệp giải trí này để bắt đầu việc thay đổi cuộc sống một cách triệt để. “Tôi không biết, tôi để mở khả năng đó” – Katies trả lời khi được hỏi. Nữ diễn viên 34 tuổi này có thể đang tìm cách ổn định cuộc sống, và bắt đầu một gia đình mới với bé Suri và bất cứ ai mà cô cho là xứng đáng. Mặc dù Katie bị phát hiện đã đi chung với một vài người bạn trai cũ, nhưng cho tới nay, cô vẫn chưa chịu gắn bó vĩnh viễn với ai kể từ sau khi ly hôn.

Katie có thể sở hữu một trong những gương mặt nổi tiếng nhất trên thế giới, nhưng đối với nữ diễn viên, người mẹ kiêm nữ doanh nhân này, vẻ đẹp thực sự chỉ tới từ một nơi duy nhất,  đó là từ bên trong nội tâm mỗi người.

“Tôi đã được nuôi dạy rằng vẻ đẹp chính là từ con người tôi, tính cách của tôi, chứ không phải nằm ở vẻ bề ngoài của tôi trông như thế nào” – Katie nói, và đó cũng chính là niềm tin mạnh mẽ mà cô thừa hưởng từ những người phụ nữ trong gia đình cô, cũng như cô kiên quyết sẽ truyền lại cho con gái mình, dù bé Suri mới lên 7.

 

“Điều quan trọng nhất là những gì ở trong đầu bạn, và trong trái tim bạn. Những gì tôi để lại cho con gái mình cũng là vẻ đẹp ấy, như những gì mẹ và bà ngoại đã dạy tôi”. Vậy phụ nữ cần gì để cảm thấy họ đẹp? “Sự tự tin” – Katie quả quyết.

Năm 18 tuổi, Katie đã giành được một vai trong series “Dawson’s Creek”, một phim về cô nàng nam tính cứng đầu Joey. Katie đã chuyển tới miền Nam Carolina một mình, nơi cô dành tới 5 năm để tham gia bộ phim này, và là diễn viên duy nhất tham gia đầy đủ 128 tập. “Rất nhiều phần trong tôi rất giống Joey. Vai này đã khiến tôi được trưởng thành” – Katie chia sẻ.

Thực ra, để có được vai diễn, Katie ghi hình thử cho bộ phim ở ngay ở tầng hầm nhà mình, mẹ cô cũng tham gia tập dượt và bà giúp cô nói những lời thoại của Dawson. Sau khi gửi băng ghi hình đi, Katie được mời tới Hollywood để gặp gỡ nhà sản xuất của chương trình. Tuy vậy, lời mời này lại tới cùng lúc với đêm ra mắt một hoạt động khác của người bạn thời trung học mà Katie hứa hẹn sẽ tham gia, vì thế cô đành từ chối lời mời của “Dawson’s Creek”. “Với tôi, chẳng có gì quan trọng bằng việc được diễn cùng các bạn mình” – Katie chia sẻ. Có lẽ lý do này thuyết phục tới mức khiến nhà sản xuất của bộ phim phải suy nghĩ lại, và họ đã quyết định lùi ngày.

Sau hơn một nửa thập kỷ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, Katie thừa nhận rằng cô vẫn đang tìm kiếm cơ hội có những trải nghiệm mới mẻ hơn: “Tôi cảm thấy rằng những bức ảnh chụp thời trang sẽ xuất hiện khắp nơi, xung quanh mình. Ngoài ra, người ta còn “soi” kĩ được mặt tôi nữa ấy chứ. Vì thế, tôi cảm thấy có một chút áp lực hơn. Tôi muốn trở nên hoàn hảo” – Katie kể. 

Mặc dù khá kỹ tính, nhưng một trong những nguyên tắc của Katie là giữ mọi thứ thật đơn giản: “Người ta chỉ có chừng 15 phút trên thảm đỏ thôi, và họ sẽ nhìn thấy tất cả mọi người họ biết”. Thế nhưng các lỗi về thời trang cũng đóng vai trò khá quan trọng trong phong cách của Katie. “Tôi thường mắc rất nhiều lỗi. Tôi thường xuyên bị bối rối. Và trang điểm kiểu “mắt mèo” không phải dành cho tôi, nhưng tôi cứ muốn thử, vì thế trông tôi rất luộm thuộm”.

Bốn năm trước, Katie đã có thể viết thêm nghề “nhà thiết kế” vào CV của cô. Cô thậm chí còn có sản phẩm riêng. Katie và stylist cũ của cô là Jeanne Yang còn thành lập nhãn hàng Holmes &Yang. Trong vài năm kể từ khi thành lập, nhãn hàng này rất được khen ngợi vì cắt may hoàn hảo, tỉ mỉ. “Chúng tôi luôn cố gắng làm ra những thứ đẹp đẽ, nhưng chúng tôi không phải là người tạo ra xu hướng. Chúng tôi cũng sẽ thử với phong cách rock’n’roll xem sao, nhưng vẫn phải giữ cho sản phẩm thật cổ điển” – Katie miêu tả.

Kể từ sau vụ ly dị với Tom Cruise, nữ diễn viên này đã gọi thành phố New York là nhà của mình. Cuộc sống trong thành phố không bao giờ ngủ có lẽ đã cho Katie một nguồn năng lượng sáng tạo bền bỉ để cô truyền vào đời sống cá nhân của mình. “Tôi tìm thấy cảm hứng khi đi bộ trên những con đường ở New York, khi nhìn thấy những phụ nữ ở rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, với những gì họ mặc trên người khi bước ra khỏi nhà hàng ngày… Tôi cũng được truyền cảm hứng từ những bộ phim cũ, những bộ phim mới, vẻ đẹp của những cuốn sách cũ, và nghệ thuật…”

Nhưng ở New York, Katie cũng gặp áp lực phải xinh đẹp hàng ngày. Cô có vẻ khá thích thú với thử thách này: “Đó cũng chính là điều tôi yêu ở thành phố này. Người ta chẳng thể đi tới đâu với bộ đồ nỉ. Không ai tha thứ cho tôi vì chuyện đó hết. Bạn phải sẵn sàng mỗi khi bước ra đường. Vì đó chính là tuyên ngôn của bạn”.


Khi được hỏi rằng điều gì có thể khiến cô cảm thấy sức mạnh của bản thân, câu trả lời của Katie có thể khiến nhiều phụ nữ thấy tương đồng, đó là: “Sau khi tôi đã hoàn thành xong danh sách các việc phải làm”.

Không quan trọng rằng công việc sẽ đưa Katie đi đâu, nhưng người mẹ và phụ nữ doanh nhân ở bên trong cô đủ cứng rắn để luôn giúp cô được là chính mình, dù trước ống kính hay trong đời thực: “Và tôi sẽ luôn luôn muốn trông giống như chính mình”. 

Hoa Đường

Biên dịch từ Marie Claire

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

06/08/2013, 15:29