Kate Moss: Nỗi ám ảnh ngực trần, nước mắt và Johnny Depp - Tạp chí Đẹp

Kate Moss: Nỗi ám ảnh ngực trần, nước mắt và Johnny Depp

Sao

Kate Moss có lẽ là cái tên nổi tiếng và được nhớ nhiều nhất trong làng mẫu thế giới. Cô cũng là “con cưng” của những nhà tạo mẫu danh tiếng với phong thái tạo dáng vô cùng thời trang, táo bạo, đa dạng và đẳng cấp. Cô cũng là người hiếm khi nhận lời phỏng vấn, luôn từ chối nói về những áp lực mà cô phải chịu đựng, từ chối chia sẻ cảm giác bao năm cô chẳng có ai bên cạnh để chăm sóc hay quãng thời gian cô hẹn hò Johnny Depp.

Kate Moss trên tạp chí Vanity Fair số tháng 12/2012

Chính bởi thế, khi siêu mẫu nổi tiếng người Anh này bộc bạch về những điều như thế, rất nhiều người bất ngờ và tìm kiếm câu chuyện chưa từng được kể này…

Tôi đã nghĩ mình chết mất…

Có thể nói, bộ ảnh mà Kate thực hiện với nhiếp ảnh gia Corinne Day cho một chiến dịch quảng cáo không mấy nổi tiếng của Calvin Klein những năm 1990 trên tạp chí The Face, khi cô mới bước chân vào nghề người mẫu, đã giúp cô nổi tiếng và vụt thành ngôi sao sáng của làng mẫu thế giới. Thế nhưng, Kate cho biết cô cảm thấy rất không thoải mái khi làm việc tại buổi chụp ấy – buổi chụp mà cô đã phải ngực trần và “quặp” lấy Marky Mark.

“Bây giờ, tôi mà gặp một cô bé 16 tuổi và đề nghị cô ấy cởi đồ hẳn sẽ thật lạ lùng và kì cục. Nhưng khi ấy, họ như thể nói với tôi rằng: “nếu cô không làm việc này, thì chúng tôi sẽ không bao giờ gọi cô chụp hình lần nào nữa”. Vì thế, tôi đã giam mình trong toilet và khóc nức nở rồi sau đó ra ngoài, thực hiện buổi chụp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái về buổi chụp đó”, Kate Moss tâm sự.

Kate trong những bức hình thời khởi nghiệp của nhiếp ảnh gia Corinne Day.

Siêu mẫu 38 tuổi chia sẻ với phóng viên của Vanity Fair rằng cô không hài lòng với bộ ngực của mình: “Có rất nhiều khuôn ngực. Tôi ghét ngực của mình! Bởi vì tôi ngực phẳng. Và tôi có một nốt ruồi lớn trên đó. Bức ảnh mà tôi chạy xuống bãi biển – tôi sẽ không bao giờ quên nó, bởi tôi đã khiến thợ làm tóc, người đàn ông duy nhất tại buổi chụp phải quay lưng đi”.

Kate cho biết cô đã thực sự bị tổn thương và suy sụp tinh thần. Cô nói: “Ở tuổi 17, 18, tôi đã bị suy nhược thần kinh khi tôi phải đến và làm việc cùng Marky Mark và Herb Ritts. Tôi thấy mình không phải là chính mình chút nào. Tôi cẩm thấy thật tệ khi phải dang chân trước chàng trai cơ bắp ấy. Tôi không thích chút nào. Tôi đã không thể ra khỏi giường trong suốt 2 tuần liền. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết mất”.

“Đó chỉ là sự lo lắng. Chẳng ai quan tâm đến bạn và sự rối loạn tinh thần của bạn. Có hàng đống áp lực khiến bạn phải làm thứ mà bạn phải làm”, Kate cho biết thêm khi cô đã vượt qua buổi chụp mà cô sợ hãi ấy.

Tôi không giỏi với những bức ảnh…

“Tôi không muốn là chính mình, lúc nào cũng thế. Tôi thật kinh khủng trong ảnh. Kinh khủng. Tôi cứ nháy mắt suốt. Tôi có những biểu cảm như của chứng bất tuân lệnh Tourette. Trừ khi tôi làm việc và ở trong khu vực công việc, tôi thực sự không giỏi với những bức ảnh”, Kate chia sẻ trên Vanity Fair.

Thậm chí, trong ngày cưới của mình với nghệ sĩ rock Jamie Hince năm 2011, Kate đã phải tìm đến người bạn, nhà thiết kế John Galliano để nhờ tư vấn xem cô nên là ai. Kate nhớ lại: “Vào ngày cưới của mình, hiển nhiên, tôi thấy mình mệt mỏi. Anh phải cho tôi một nhân vật, một hình tượng đi”.

 

John Galliano thiên tài và lập dị đã thiết kế cho Kate một bộ váy cưới thiên thần

Và Galliano đã nói như thần chú giúp cho Kate tuyệt vời trong ngày cưới của mình: “Bạn có một bí mật – bạn là bông hồng nước Anh cuối cùng. Hãy ẩn mình trong tấm voan. Khi cậu ấy nhấc nó lên, cậu ấy sẽ nhìn thấy quá khứ của bạn…”.

Chia tay Johhny Depp, ác mộng và nước mắt

Kate Moss nói rằng Johnny Depp đã đến và là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho cô trong 4 năm trời họ bên nhau. Nhưng rồi, sau cuộc chia tay của họ, cô tiết lộ rằng đã có “chuỗi năm này qua năm khác khóc ròng”…

“Chẳng có ai từng thực sự quan tâm chăm sóc tôi. Johnny đã làm được phần nào việc ấy. Tôi đã tin những gì anh ấy nói”, Kate Moss tâm sự.

Kate và Johnny Depp đã gắn bó với nhau 4 năm… như hình với bóng

“Giống như là nếu bạn nói “Em nên làm gì”, anh ấy sẽ nói cho tôi biết. Và đó là điều tôi đã mất khi tôi ra đi. Tôi thực sự đã mất đi những chuẩn mực của người nào đó mà tôi đã có thể tin tưởng. Ác mộng. Năm này qua năm khác với những giọt nước mắt. Ôi, nước mắt”, siêu mẫu nổi tiếng giãi bày.

Minh Châm (Theo Vanity Fair)

Thực hiện: depweb

06/11/2012, 15:44