Jennifer Lopez mở lòng trước ngôi nhà thơ ấu - Tạp chí Đẹp

Jennifer Lopez mở lòng trước ngôi nhà thơ ấu

Giải Trí

 “Tôi cảm thấy rất căng thẳng khi tới đây”, Jennifer Lopez chia sẻ. Đó là một buổi chiều trời hơi lạnh, Lopez mặc một bộ đồ màu hồng hơi bó dùng để đi bộ tập thể dục, cô đi một đôi giày bệt lóng lánh. Jennifer Lopez luôn khiến người khác băn khoăn: cô gái này nhỏ nhắn nhưng không hiểu sao lại rất mạnh mẽ, tất cả các bộ phận trên cơ thể Jennifer đều nhỏ xinh, ngoại trừ vòng ba tròn đầy đã làm nên một phần tên tuổi của cô.

 

Đây là ngôi nhà tôi đã lớn lên”, cô nói và dừng chân tại một ngôi nhà hai tầng màu trắng, được bảo vệ bởi cánh cổng sắt có hoa văn cầu kỳ. Bên kia đường, có lẽ để tỏ lòng hâm mộ với Lopez, có một banner quảng cáo về ngôi trường của các ngôi sao đang lên. “Tôi không học ở trường đó đâu”, Lopez nói, mắt vẫn nhìn vào ngôi nhà cũ, nơi cô từng sống với cha mẹ và hai chị em gái. Cô chỉ vào cửa sổ hướng ra khu đất trống trong căn nhà: “Tôi vẫn thường nhìn ra ngoài cửa sổ để xem bạn trai mình có tới không, sau đó tôi sẽ chạy ào ra cửa”, cô cười to, “tôi là con giữa trong nhà, ba chị em gái tôi cùng chia sẻ một căn phòng. Tôi rất thích thể thao và nhảy nhót, tôi cũng hay chạy bộ. Khả năng chịu đựng của tôi tốt lắm. Tôi sinh ra để chạy đường dài mà”.

Quản lý lâu năm của Jennifer, Benny Medina, người trung thành nhất với Jennifer trong cuộc đời cô, cũng có mặt hôm đó. Anh tò mò muốn biết có phải ngôi sao của mình học ở trường gần nhà, ngay trên đại lộ trước cửa? “Không“, Lopez nói, nhìn về phía tòa nhà có hai dãy khổng lồ, “nhưng đây là đường tôi trở về nhà từ trường“. Cô cười một lần nữa và trở nên im lặng khi Benny hỏi cô có muốn gõ cửa ngôi nhà từ thời thơ ấu của mình không. “Không, tôi không muốn vào bên trong đâu“, cô nói, “lần cuối cùng tôi ở đó là khi bố mẹ tôi gọi các con về nhà và thông báo rằng họ đang ly thân, sau 33 năm hôn nhân. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tới giờ tôi thấy căng thẳng mỗi khi tới đây, hôm nay cũng thế. Giống như mọi người vẫn sợ hãi quá khứ, người ta sợ phải đối diện với nó vì không biết nó sẽ trở nên đẹp đẽ hay đau đớn. Trường hợp của tôi là sự kết hợp của cả hai”.

 

Jennifer Lopez và hai con

Jennifer rời khỏi nhà từ 26 năm trước, khi cô 18 tuổi. Cô học nhảy và muốn theo đuổi công việc này như một nghề nghiệp thực sự. “Mẹ và tôi đã cãi nhau rất to. Tôi không muốn đi học đại học, tôi muốn thử làm vũ công. Khi cãi vã với mẹ, tôi bắt đầu ngủ trên ghế sofa ở lớp dạy nhảy. Dù không nhà không cửa, nhưng tôi đã nói với mẹ: ‘Đây là điều con muốn làm’. Một vài tháng sau, tôi tìm được việc, tôi làm vũ công ở châu Âu. Khi trở về Mỹ, tôi tham gia chương trình truyền hình In Living Color. Tôi trở thành một thành viên của nhóm nhảy Fly Girl và chuyển tới Los Angeles. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong một năm” – Jennifer kể lại.

Nhưng rồi, Jennifer nhận ra cô nhớ Bronx: “Tôi từng không thích Los Angeles. Tôi từng rất ghét thành phố đó. Tôi không biết cửa hàng sữa ở đâu, tôi không quen với ai trên đường phố. Bây giờ, dù đã yêu thành phố này hơn, tôi vẫn nhận thấy Los Angeles không cho tôi sức mạnh như Bronx đã làm. Tất cả sức mạnh mà tôi cần trong cuộc sống, tôi đều nhận được từ Bronx”.

  

Jennifer Lopez không chỉ có sức mạnh, cô còn có một nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kỳ lạ: phải làm việc rất chăm chỉ. Quanh thời gian chụp hình, Lopez đã tận dụng để quảng cáo cho single mới của cô “Live It Up”, thực hiện một video tại bãi biển Miami, biểu diễn một ca khúc của The Beatles với Mary J.Blige tại buổi hòa nhạc “The Sound of Change” để ủng hộ cho nữ quyền ở London, dự hội nghị tại Liên Hợp Quốc vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, đọc qua kịch bản quảng cáo, đưa ra các lựa chọn cuối cho chiến dịch quảng cáo nước hoa JLove của cô, tập dượt trước cho lần xuất hiện trong American Idol mùa cuối…

Jennifer Lopez cũng là một bà mẹ bận bịu với hai cậu nhóc sinh đôi 5 tuổi, Max và Emme. Hai cậu nhóc và bạn trai của Jennifer, Caspar Smart, cũng đi cùng cô. “Tôi nghĩ rất nhiều về việc dạy tụi trẻ phải làm việc chăm chỉ. Tôi học được nhiều điều từ con mình, chúng không làm những gì tôi bảo, mà chúng làm những gì chúng thấy tôi làm. Ngày xưa tôi cũng hay quan sát bố mẹ mình, bố tôi làm việc hàng đêm, và tôi tự nhận ra những điều lớn lao ông đang làm vì ba chị em. Mẹ tôi thì vừa phải lo việc nội trợ ở nhà, vừa phải làm việc ở trường học. Tôi luôn luôn cảm thấy rằng mình không thể khiến họ thất vọng được. Và từ rất sớm, tôi đã có một kỷ luật tự nhiên, cứ như là tôi đã được huấn luyện và được chuẩn bị” – Jennifer Lopez chia sẻ.

  

Dù học hỏi từ những người bạn trai hay từ người quản lý thông minh Medina, hoặc từ cả hai, Lopez là sự kết hợp giữa một diva và một người bình dân. Người Mỹ có vẻ khá chuộng những ngôi sao có sự kết hợp giữa sự phù phiếm, giả tạo, đồng thời lại có vẻ chân thực. Một cách bản năng, Lopez có sự cân bằng giữa hai điều trái ngược này. Jennifer Lopez có thể ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi giày thể thao của cô đính đầy kim cương.

Tôi vẫn nhớ mình từng hát và nhảy trước gương, ngay trong phòng ngủ của tôi”, Jennifer Lopez kể về những ngày xa xưa, trong khi vẫn đang nhìn ngôi nhà cũ của mình. “Tôi luôn có những giấc mơ, và dường như các giấc mơ của tôi cứ ngày một lớn dần lên. Người quản lý của tôi, Benny, và tôi từng sống cùng nhau và lên kế hoạch những việc chúng tôi muốn làm cho sáu tháng tới, cho các năm tiếp theo. Anh ấy biết tôi yêu cuộc sống du mục và tôi thích di chuyển. Các ngày lễ luôn có vẻ rất dài với tôi. Chỉ sau hai tuần nghỉ ngơi, tôi đã nói: ‘Trở lại làm việc đi’. Và tôi luôn luôn như vậy”.

Jennifer rẽ khỏi khu phố và bước tới chiếc xe tải có phòng thay đồ, nơi cô sẽ biến thành một ngôi sao, sẽ sống giấc mơ cô đã từng mơ. Một giờ sau, Jennifer trở ra, mặc áo khoác lông chồn và đi giày da cao gót màu đen, mái tóc sóng dài ngang vai. Jennifer bước đi trên đường phố như cô đi trên sàn diễn. Cô yêu cầu trợ lý cầm một tấm gương dài để cô có thể soi gương và tạo dáng trước ống kính. Cuối cùng, cô chụp một bức ảnh ngay trước ngôi nhà đã góp phần tạo nên Jennifer Lopez ngày hôm nay. Hai đứa bé sinh đôi của Jennifer cũng có mặt ở đây. Chúng chạy vào trong sân, ngay phía sau mẹ. Jennifer quay lại nhìn và mỉm cười. “Mẹ đã từng như các con”, dường như Jennifer có vẻ muốn nói, “và bây giờ mẹ là chính bản thân mình”.

Linh Hanyi

Biên dịch từ Wmagazine.com

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email:giaitri@dep.com.vn. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

12/07/2013, 10:12