Huỳnh Đông: Đơn giản và… lầm lũi - Tạp chí Đẹp

Huỳnh Đông: Đơn giản và… lầm lũi

Sao

Huỳnh Đông thuộc vào hàng kín tiếng bậc nhất của giới showbiz Việt. Những thông tin về anh chàng người Sài Gòn sinh năm 1983 này rất hiếm tìm thấy trên mặt báo,

nếu có cũng chỉ là thông tin về công việc, chuyện riêng tư rất khó tìm kiếm

. Huỳnh Đông dù được đánh giá cao về tính nghề nhưng cũng kém phần hấp dẫn với các trang báo mạng có lẽ cũng bởi sự an toàn đó. Ngay bản thân cả bài viết này cũng vậy. Khi đặt vấn đề với Huỳnh Đông, ngay lập tức anh từ chối vì: “Đạo diễn không cho nói về phim và em sẽ không nói gì về phim đâu nhé, hôm trước có bạn bị la rồi đó!”. Chính bởi thế câu chuyện về Huỳnh Đông chỉ xoay quanh lối sống, gia đình và công việc.

 


10 năm trong nghề với hơn chục bộ phim truyền hình dài tập, vài năm miệt mài với các vai diễn tại sân khấu kịch Phú Nhuận cũng đủ để Huỳnh Đông không xa lạ.
  Nhưng bộ phim dã sử “Bức huyết thư” của đạo diễn Victor Vũ sẽ chiếu Tết năm sau chính là vai diễn đầu tiên của Huỳnh Đông với màn ảnh rộng.


Có một điều duy nhất liên quan đến “Bức huyết thư” mà Huỳnh Đông muốn chia sẻ là anh rất hào hứng với bộ phim này. Trước hết, đây là một bộ phim dã sử mà cứ cái gì liên quan đến dã sử đều khiến anh chàng này mê mẩn. Tiếp đến, Huỳnh Đông đã đọc trọn bộ 2 tập tiểu thuyết của nhà văn Bùi Anh Tấn nên thấy rất thích thú và từng ước mơ được đóng phim nếu bộ tiểu thuyết đó được chuyển thể. Vậy nên, khi phó đạo diễn của Victor Vũ gọi điện thoại cho Huỳnh Đông lên casting, anh chàng này đã không khỏi vui mừng và nghĩ ngay rằng: “Chắc Tổ đãi em đó!”

Nếu so với bạn diễn cùng độ tuổi, Huỳnh Đông cũng thuộc hàng có nhiều thành tích. Ba giải thưởng vàng cấp quốc gia thuộc hai mảng sân khấu và truyền hình cũng là điều khiến Huỳnh Đông tự hào về khả năng đã được thừa nhận. Nhưng mảng bình chọn của khán giả tại các giải thưởng dựa vào tin nhắn của người xem thì Huỳnh Đông toàn “ngậm trái đắng” khi tên luôn luôn chỉ xuất hiện ở vòng cuối mà thôi. Đông không cố gắng đi tìm câu trả lời cho việc kém hấp dẫn của mình với khán giả để họ bình chọn mà chỉ dồn tâm sức cho những vai diễn, cho chuyện vui chơi với gia đình và yêu. Thậm chí, một người bạn thân trong nghề, Huỳnh Đông cũng không có.

Nói về gia đình thì có vẻ như Huỳnh Đông là một đứa con ngoan. Cả nhà có 5 người, Đông là con trai duy nhất với một chị và một em, tất cả cùng chung sống trong căn chung cư với 3 phòng ngủ nằm ngay ngã tư Hai Bà Trưng và Lý Tự Trọng, ngay trung tâm quận Nhất. Nhà có 3 phòng ngủ, Huỳnh Đông nhường cho chị gái và em gái mỗi người một phòng, còn mình thì tối tối ra ngủ ở phòng khách: “Em nằm đó quen rồi, mười mấy năm nay vẫn vậy”.

Huỳnh Đông cũng thú nhận rằng chỉ có hứng thú với xe hơi, đã ky cóp để dành tiền mua được một chiếc xe 7 chỗ để làm phương tiện đi làm cũng như chở gia đình đi nghỉ. Niềm đam mê nữa là công nghệ và khi nói đến điều này thì Đông mở túi xách khoe chiếc máy tính Mac Pro 13inches mới nhờ người bạn mua từ Singapore về với vẻ mặt đầy hào hứng. Chuyện nhà cửa đất cát với anh chàng này là con số 0 nếu tính thang đam mê.

Đề tài cuối cùng là chuyện tình yêu, Huỳnh Đông cũng khá kín kẽ. Anh chàng này từ chối tiết lộ đã yêu bao nhiêu người, chỉ nói mối tình dài nhất kéo dài 4 năm và vừa mới kết thúc xong. “Chấm hết, chuyện chỉ có bao nhiêu đó thôi và em cũng không nói thêm đâu, anh đừng hỏi!”.

Nói Huỳnh Đông đơn giản cũng đúng bởi khi bàn về sở thích với quần áo, hàng hiệu, anh chàng này đều lắc đầu. Quần áo thì đa phần là mẹ và chị gái mua và thường không phải hàng hiệu. Tủ quần áo cũng có vài ba bộ vest để mặc những hôm đi dự lễ tiệc, còn lại phong cách thường ngày chỉ là quần jeans, áo thun.

Có thể ai đó khi gặp Huỳnh Đông sẽ nói anh chàng này nhạt nhẽo bởi chẳng có gì hứng thú để khai thác, nhưng nếu nhìn ở khía cạnh khác, một sự đơn giản giữa một thế giới hào nhoáng, se sua cũng có một giá trị riêng của nó, ít nhất là khác biệt. Cộng thêm với khả năng diễn xuất đa dạng, chuyên nghiệp cũng như sự kiệm lời, lầm lũi làm việc thì rõ ràng Huỳnh Đông là một gương mặt đáng để kỳ vọng nhiều trong thời gian tới.

Profile

Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1983
Sở thích: Xem phim, đi xem ca nhac, café với bạn bè
Thể loại phim yêu thích: Lịch sử, Trinh thám
Diễn viên (trong và ngoài nước) yêu thích: Mel Gibson, Leonardo DiCaprio
Lúc rảnh rỗi thường làm gì: Ngủ, lên mạng
Câu nói yêu thích: “Sống đơn giản cho đời thanh thản”.

Du Miên (Theo TTVH & Đàn Ông)

Thực hiện: depweb

26/07/2011, 15:37