Huỳnh Anh: Áp nỗi sợ cũ lên người yêu mới là một việc bất công - Tạp chí Đẹp

Huỳnh Anh: Áp nỗi sợ cũ lên người yêu mới là một việc bất công

Giải Trí

Nói về bạn gái hiện tại, nam diễn viên của phim truyền hình “Chạy trốn thanh xuân” cho biết cô là động lực để anh liên tục phấn đấu. 

Anh nghĩ gì mỗi lần bị người ta hỏi về người yêu cũ?

Trong số 7 tỉ người ngoài kia chắc chắn có nhiều chuyện tình đáng quan tâm hơn chuyện của tôi.

Người yêu hiện tại của anh có ghen với người cũ không?

Cô ấy hiểu không có lý do gì phải ghen với quá khứ.

Những chuyện tình trong quá khứ đã dạy cho anh bài học gì?

Chúng chẳng dạy tôi điều gì cả. Áp những nỗi sợ cũ lên người yêu mới là một việc thật bất công.

Nhiều người cho rằng anh chỉ ăn may nhờ vẻ ngoài điển trai hơn là khả năng diễn xuất!

Thế giới có 3.5 tỉ đàn ông, 2/3 trong số đó đẹp trai hơn tôi. Nếu chỉ cần vẻ ngoài, họ chắc sẽ thành công hơn tôi chứ?

Anh từng nói: “Đàn ông cần một người yêu họ, chấp nhận họ chứ không phải dạy dỗ họ”. Có thể hiểu là anh sẽ không chịu thay đổi những tính xấu?

Chăm chăm ép người khác thay đổi, theo tôi đó mới là tính xấu.

Điều quan trọng nhất trong tình yêu?

Ai cũng nên có một vùng bí mật, để cả hai luôn muốn tìm hiểu nhau và thấy đối phương thật thú vị.

Anh yêu điểm gì nhất ở bạn gái hiện tại?

Cô ấy thoải mái, không ràng buộc và luôn cho tôi động lực để phấn đấu.

Tính cách nào nếu mất đi sẽ không còn là anh?

Thích khác biệt và phá luật.

Điều cần có ở một người đàn ông?

Biết xây dựng cuộc sống và giải quyết mọi vấn đề.

Hành động “sến” nhất anh từng làm?

Ngồi trên thuyền, thả hoa đăng và cầu nguyện cùng người yêu.

Kiểu phụ nữ anh ghét?

Không có.

Bài: April

Thực hiện: Đỗ Thị Minh Khang

18/03/2019, 07:00