Huyền thoại “Võ Sĩ Giác Đấu” trở lại đấu trường La Mã sau hơn hai thập kỷ - Tạp chí Đẹp

Huyền thoại “Võ Sĩ Giác Đấu” trở lại đấu trường La Mã sau hơn hai thập kỷ

Giải Trí

Được biết đến là một trong những bộ phim sử thi hay nhất mọi thời đại, Huyền thoại “Gladiator” (tựa Việt: “Võ Sĩ Giác Đấu”) ngay khi ra mắt đã trở thành hiện tượng phòng vé và nhận được vô vàn “lời khen có cánh” cũng như nhiều giải thưởng danh giá đến từ giới chuyên môn và viện Hàn lâm. Sự thành công vang dội đã giúp tác phẩm một lần nữa tái xuất màn ảnh rộng sau hơn hai thập kỷ, kể từ bộ phim gốc năm 2000. 

Có lẽ với những người yêu điện ảnh, “Võ Sĩ Giác Đấu” không chỉ đơn thuần là một tác phẩm từ màn ảnh rộng mà còn trở thành “tượng đài” bất hủ của dòng phim sử thi. Với câu chuyện bi tráng nhưng dưới lăng kính nhân văn, bộ phim đã khắc họa rõ nét người anh hùng Maximus qua các cảnh quay hoành tráng và pha chiến đấu đẹp mắt. 

Phim xoay quanh cuộc sống của tướng Maximus (Russell Crowe), một người lính xuất sắc và trung thành với Hoàng đế Marcus Aurelius. Tuy nhiên, khi Hoàng đế qua đời, Maximus bị phản bội và bị xem là mối đe dọa tới vị trí của con trai Hoàng đế Commodus (Joaquin Phoenix). Sau cái chết oan ức của gia đình, Maximus bị bắt vào trở thành một võ sĩ tham gia chiến đấu tại Đấu trường La Mã. Từ đây, anh trở thành một võ sĩ xuất sắc và có cơ hội trực tiếp đối đầu với kẻ đã hãm hại gia đình mình. Với quyết tâm trả thù, Maximus tìm cách lật đổ chế độ của Commodus và giải phóng dân tộc khỏi sự cai trị tàn ác. 

Tiếp tục được chỉ đạo dưới bàn tay của đạo diễn Ridley Scott, “Võ Sĩ Giác Đấu II” diễn ra sau vài thập kỷ khi Maximus hy sinh và tập trung vào nhân vật Lucius Verus (Paul Mescal). Đoạn mở đầu trailer cũng đã tái hiện lại sự hy sinh của người anh hùng Maximus và sự kết nối của nhân vật Lucius từ phần đầu tiên đến nội dung của phần 2. Để bảo vệ con trai, Lucilla (Connie Nielsen) đã gửi Lucius đến Numidia, trên bờ biển phía bắc Phi. Tại đây, Lucius đã sống một cuộc sống yên bình cho đến khi bị bắt giữ bởi binh lính La Mã do Marcus Acacius (Pedro Pascal) dẫn đầu và bị ép làm nô lệ. Sau đó, Lucius trở lại thành Rome, trở thành võ sĩ giác đấu tại đấu trường, nơi anh đối diện với kẻ thù và gặp lại mẹ của mình.

Trailer đã một lần nữa mở ra khung cảnh chiến đấu sinh – tử tại Đấu trường Colosseum, bên cạnh đó là những cuộc chiến tranh tàn khốc chỉ để thỏa mãn ham muốn chiến thắng của Hoàng đế Caracalla (Fred Hechinger) và Geta (Joseph Quinn). Liệu Lucius có thể chiến đấu chống lại sự cai trị tàn bạo và tìm lại sự tự do cho người dân La Mã?. Chia sẻ với Vanity Fair về câu chuyện trong “Võ Sĩ Giác Đấu II”, Paul Mescal – vai chính Lucius cho biết: “Võ Sĩ Giác Đấu II” cho chúng ta thấy những gì con người có thể làm để sống sót, nhưng cũng là những gì con người sẽ làm để chiến thắng. Chúng ta thấy điều đó trong đấu trường, nhưng cũng trong cuộc đấu tranh chính trị đang diễn ra tại La Mã.”

Từ trái sang: Tạo hình của dàn diễn viên Pedro Pascal, Joseph Quinn và Denzel Washington. 

Ngoài nhân vật Lucius (Paul Mescal), bộ phim cũng có sự trở lại của Connie Nielsen thủ vai Lucilla từ phần phim gốc, bên cạnh sự hé lộ về các nhân vật mới như tướng La Mã Acacius (Pedro Pascal) – người đã từng được huấn luyện bởi anh hùng Maximus; Macrinus (Denzel Washington) – một nhà buôn vũ khí giàu có, muốn duy trì võ sĩ giác đấu như một môn thể thao, Fred Hechinger và Joseph Quinn – vai Caracalla và Geta, hai hoàng đế của Rom. Huyền thoại trở lại, câu chuyện sử thi hào hùng lại một lần nữa được tái hiện trong “Võ Sĩ Giác Đấu II”. Đây chắc chắn đây sẽ là bộ phim không thể bỏ lỡ trong dịp cuối năm 2024. “Gladiator II” (tựa Việt: “Võ Sĩ Giác Đấu II”) dự kiến khởi chiếu vào tháng 11/2024.

Tác giả: Đẹp Movie

12/07/2024, 18:27