Hôn nhân 1 năm: Siêu mẫu Hà Anh – Olly Dowden - Tạp chí Đẹp

Hôn nhân 1 năm: Siêu mẫu Hà Anh – Olly Dowden

Mùa Cưới

Cuộc sống vợ chồng của siêu mẫu Hà Anh và thầy giáo người Anh Olly khiến người ta liên tưởng đến một thiên đường tình yêu tràn đầy mật ngọt. Một năm được lấp đầy bằng những chuyến đi đáng nhớ, họ hào hứng gọi hôn nhân là một “kỉ nguyên” hạnh phúc.

Chào Hà Anh, cuộc sống sau 1 năm kết hôn của hai bạn thế nào?

Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Chúng tôi cảm thấy một năm trôi qua rất nhanh. Có lẽ vì chúng tôi tận hưởng hạnh phúc trong mọi khoảnh khắc của một năm ấy.

Không ít cặp đôi sau khi cưới phàn nàn “Cô ấy/anh ấy chẳng còn lãng mạn như trước”, còn các bạn?

Thực tế là chúng tôi còn lãng mạn hơn cả khi yêu đấy. Olly vẫn giữ thói quen đặt hoa hồng tặng tôi, bởi anh biết tôi rất yêu hoa. Chúng tôi vẫn hẹn hò đi ăn tối, và nhắn tin nói chuyện với nhau hàng ngày. Đặc biệt, chúng tôi luôn tìm cách tán dương lẫn nhau, trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, và không bao giờ quên nói “I love you”.

Chúng tôi mới kết hôn được một năm nên còn quá sớm để khẳng định điều gì. Nhưng cả hai đều ý thức để không bao giờ tình yêu hiện có là điều hiển nhiên.

Bạn có bí quyết gì để lúc nào cũng hấp dẫn trong mắt đối phương?

Đó là mình phải biết yêu bản thân mình trước, phải chăm sóc sức khỏe, ngoại hình để luôn hấp dẫn và lôi cuốn đối phương. Chúng tôi không bao giờ nghĩ vợ chồng phải có nghĩa vụ chăm sóc nhau, mà nên bày tỏ sự cảm kích khi người kia có những cử chỉ chăm sóc mình, giống câu nói “Vợ chồng coi nhau như khách”.

Hà Anh nổi tiếng là người mẫu cá tính, thậm chí có nhiều phát ngôn gây sốc. Tính cách đó có làm khó cuộc sống vợ chồng của hai bạn không?

Không chỉ tôi, mà Olly cũng là người có cá tính mạnh, nên không tránh được những khác biệt trong suy nghĩ hay hành động, nhưng quan trọng là nhường nhịn. Tất nhiên, một người không thể nhún nhường mãi. Tôi nghĩ, vợ chồng cần tôn trọng và nâng niu cảm xúc của nhau.

Hiện nay có nhiều cô gái tự tin về tài chính, học vấn, tuyên ngôn của họ là “Yêu thôi, đừng cưới!”. Hà Anh nghĩ thế nào về quan điểm này?

Lúc yêu nhau, Olly hỏi, tôi nghĩ thế nào về chuyện sống chung, có con với nhau mà không kết hôn. Tôi đã trả lời: “Nếu không cưới, tôi sẽ không sinh con”, bởi tôi và con tôi cần có pháp luật bảo vệ. Anh ấy ngẫm nghĩ, và mấy tháng sau ngỏ lời xin cưới tôi.

Nói thực, mỗi phụ nữ sẽ có lựa chọn riêng cho cuộc sống. Tôi luôn chủ động tạo hạnh phúc cho chính mình và lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Với tôi, hôn nhân là điều thiêng liêng.

Vậy định nghĩa một cuộc hôn nhân hạnh phúc của bạn là…

“Hãy coi chồng/vợ như người thân trong gia đình. Khi họ đã là một phần ruột thịt thì sẽ không bao giờ rời xa mình”. Đó cũng là điều ông bà nội tôi – hai người đã sống hạnh phúc bên nhau hơn 60 năm – dạy hai vợ chồng chúng tôi. ·

Hôn nhân mật ngọt

Người ta thường nói, cuộc sống sau cánh cửa hôn nhân chẳng có nhiều mật ngọt. Nhưng các cặp đôi xuất hiện trong chuyên đề này lại cho thấy điều ngược lại. Dù có thể đó là cuộc hôn nhân dài hơn nửa thế kỉ, hay chỉ mới vài năm đầu, thì chất mật gắn kết họ vẫn chính là những cung bậc cảm xúc, khác chăng chỉ là họ trầm tĩnh hơn, trưởng thành hơn để biết lắng nghe, chia sẻ. Và cứ thế họ già đi cùng nhau.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tác giả: Lê Hạnh

09/09/2017, 11:29