Hòa mình vào thanh xuân đẹp đẽ với 10 tựa phim học đường gây sốt trên màn ảnh nhỏ (P2) - Tạp chí Đẹp

Hòa mình vào thanh xuân đẹp đẽ với 10 tựa phim học đường gây sốt trên màn ảnh nhỏ (P2)

Giải Trí

Tiếp nối những mảnh ghép thanh xuân đầy sắc màu của 5 bộ phim truyền hình Hàn Quốc, chúng ta hãy cùng đắm mình trong một cơn mưa thanh xuân với nhiều hơn những gam màu ấm áp và trong trẻo, cùng những dư vị về quá trình trưởng thành đầy chông gai trên màn ảnh Hoa ngữ.

6. “Lấy danh nghĩa người nhà” (2020): “Chúng ta trưởng thành trong nháy mắt, người khác sẽ không thể cảm nhận được, chỉ bản thân mới biết được khoảnh khắc đó.”

“Lấy danh nghĩa người nhà” (Go Ahead) được lấy bối cảnh từ cuối những năm 1990 kéo dài đến năm 2019, xoay quanh những vấn đề phát sinh trong gia đình không có mối quan hệ huyết thống trở thành người nhà của “anh lớn” Lăng Tiêu (Tống Uy Long), “anh nhỏ” Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành) và em út Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận). Tất cả cùng lớn lên bằng những bình yên và ấm áp mà hai người bố dành cho mình. Dù tuổi thơ bên nhau rất hạnh phúc nhưng nhiều vấn đề xảy đến đã khiến mối quan hệ của họ phải thay đổi. Họ buộc phải dũng cảm đối mặt, tự học cách trưởng thành và dần thấu hiểu được ý nghĩa của nơi được gọi là “nhà”. Bên cạnh những thước phim gia đình lấy đi nước mắt, khán giả còn có thể cảm nhận được cả hơi thở thanh xuân ngập tràn trong “Lấy danh nghĩa người nhà”

Bộ phim cũng ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa đầy cảm hứng về sự trưởng thành. Trong cuộc sống, có những người dùng cả một đời để học cách trưởng thành, nhưng cũng những đứa trẻ lại hiểu chuyện đến đau lòng. Bởi lẽ, mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau nên giây phút chúng ta nhận ra bản thân đã trưởng thành sẽ không ai có thể hiểu được. 

7. “Chúng ta đáng yêu như thế” (2020): Cuốn phim chứa đựng những thời khắc thanh xuân đầy trọn vẹn 

“Chúng ta đáng yêu như thế” (Lovely Us) là một bản tình ca có đầy đủ dư vị của những năm tháng học trò trong sáng. Phim lấy bối cảnh những năm 2007, 5 đứa trẻ cùng nhau bước vào cổng trường trung học, đón năm 16 tuổi một cách hân hoan và đầy mong chờ. Những câu chuyện nhiều cảm xúc trong quá trình chinh phục ước mơ và vô vàn cảm xúc mơ hồ tuổi thanh xuân của các thành viên trong nhóm “Số hiệu 1992” là Hoàng Chanh Tử (Điền Hi Vi), Đàm Tống (Lý Minh Đức), Hạ Kim Triều (Vũ Hạ Nhiên), Chúc Kim Tiêu (Lý Doanh Doanh), Trần Tối (Lý Minh Nguyên) đã làm trái tim khán giả tưởng đã cằn cỗi lại một lần nữa rung lên. 

“Chúng ta đều đáng yêu” với nét duyên dáng tự nhiên đến từ nội dung phim và diễn xuất của các nhân vật chính, bộ phim đạt đạt 7.8 điểm douban.

Những năm tháng tươi đẹp được khắc họa vô cùng rõ nét trong tác phẩm, tạo nên cảm giác chân thật về một thanh xuân có thể không quá hoàn hảo nhưng lại trọn vẹn đối với mỗi người. Dù ta bạn có làm sai, làm điều gì xấu hổ thì đó cũng không phải là dấu chấm hết. Bởi đó là tuổi trẻ, là những suy nghĩ chưa chín chắn, hay đôi khi là bồng bột và non dại. Đó chính là hồi ức tươi đẹp nhất và bài học đáng nhớ trong cuộc đời mỗi chúng ta.

8. “Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân” (2018): Thuần khiết nhưng cũng đầy mong manh, đó là tình yêu của tuổi 18

Lấy bối cảnh Trung Quốc vào những năm thập niên 90, “Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân” (When We Were Young) xoay quanh những thước phim đầy sống động của nhóm bạn trẻ được mệnh danh là “Tổ xe bay 5 người” gồm cậu lớp trưởng tinh nghịch Hoa Bưu (Hầu Minh Hạo), “thiếu nữ thanh xuân” Dương Tịch (Vạn Bằng) hồn nhiên, anh chàng “con nhà người ta” Lý Ngư (Trương Diệu), cậu học sinh giàu có Tư Đồ Nhị Điều (Lý Minh Đức), cô gái dịu dàng và trầm tĩnh Dương Tiêu Hòa Mỹ (Phan Mỹ Diệp). Những năm tháng thanh xuân của nhóm bạn đầy dũng cảm và nồng nhiệt cũng không thiếu những thử thách khó khăn khi đứng trước nhiều lựa chọn đầu tiên trong cuộc đời. 


Bộ phim còn đưa người xem đến nhiều nhiều cảm xúc đầy bồi hồi với những rung động giản đơn và ngô nghê của năm 18 tuổi. “Hãy cứ dũng cảm làm điều mình muốn để không phải uổng phí những năm tháng thanh xuân tươi đẹp”. Đây chắc chắn là thông điệp mạnh mẽ nhất mà bộ phim muốn truyền tải đến tất cả mọi người, những bạn trẻ còn ở độ tuổi mươi và cả người đã đi qua thời niên thiếu ấy. Chúng ta hãy cứ không ngừng theo đuổi thanh xuân bởi lẽ chúng chính là điều tuyệt vời nhất của một đời người. 

“Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta” (2017): Thanh xuân năm ấy, có nhiều nhất là sự ấm áp, nhiều hơn nữa là sự chân thành

Năm 2017, “Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta” (A Love So Beautiful) đã gây sốt trên các trang mạng xã hội và phủ sóng rộng rãi trên màn ảnh nhỏ. Đôi đũa lệch Giang Thần (Hồ Nhất Thiên) – Trần Tiểu Hy (Thẩm Nguyệt) trở thành một tình mà bất kỳ ai cũng mong ước. 


Dự án phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Triệu Kiền Kiền, khắc họa những năm tháng tươi trẻ của 5 cô cậu học sinh gồm: Giang Thần lạnh lùng, Trần Tiểu Hi lanh lợi, Lâm Tĩnh Hiểu (Vương Tử Vy) cá tính, Ngô Bách Tùng (Cao Chí Đình) hào sảng, Lục Dương (Tôn Ninh) hài hước và đặc biệt là quá trình theo đuổi đầy mộng mơ và gian nan của cô nữ sinh 17 tuổi Tiểu Hy. Mặc dù đề tài phim theo đuổi không mới mẻ, thậm chí được rất nhiều dự án trước đó khai thác nhưng tình yêu ngọt ngào, ngây thơ trong phim thanh xuân, vườn trường chưa khi nào gây nhàm chán người cho hâm mộ. 


Không ai có thể nhẹ nhàng nói rằng tôi đã có một tuổi thanh xuân trọn vẹn. Nhưng dù cho thời thanh xuân ấy có nhiều tiếc nuối, lầm lỡ hay đắng cay nhưng cũng tràn ngập thật nhiều tiếng cười, niềm vui và sự hạnh phúc.

“Xin chào, ngày xưa ấy” (2017): “Dù cho có phải quay lưng với cả thế giới, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu.”

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bát Nguyệt Trường An, “Xin chào, ngày xưa ấy” (My Huckleberry Friends) được xem là phần tiếp theo của bộ phim đình đám “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”. Tác phẩm đã thành công khi viết lên tuổi thành xuân giản dị trong sáng, tình thầy trò, tình bạn cũng như những tình cảm chân thành tuổi mới lớn cùng đầy những khó khăn nhưng vẫn vô cùng rực rỡ.

Xin chào, ngày xưa ấy” không phải một dự án phim ngôn tình ngọt ngào, câu chuyện xoay quanh cô bé Dư Châu Châu (Lý Lan Địch) cùng những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp của cô. Vì cuộc đời sớm đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, Châu Châu buộc phải trưởng thành sớm hơn so với các bạn đồng lứa. Nhưng may mắn thay, bên cạnh gam màu tối của Châu Châu là một Lâm Dương (Trương Tân Thành) luôn dành sự ấm áp và chân thành cho cô. Đối với Châu Châu, cậu chính là niềm hy vọng tươi đẹp còn sót lại trên cuộc đời nghiệt ngã này. 

Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Mặc dù phim để lại những tiếc nuối nhất định nhưng người hâm mộ sẽ tan chảy với bầu không khí thanh xuân đầy trọn vẹn xuyên suốt những tập phim.

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

25/09/2020, 08:00