“Họa mi nước Anh” Adele: Đứng trên sân khấu vì khán giả - Tạp chí Đẹp

 “Họa mi nước Anh” Adele: Đứng trên sân khấu vì khán giả

Sao

 Nỗi ám ảnh của những danh ca

Ai trong chúng ta đều có những sợ hãi trong lòng nhưng điều bất ngờ nhất là không ít nghệ sĩ thành danh tiết lộ bản thân sợ đám đông. Với họ, sân khấu không là thiên đường lấp lánh ánh sáng để thăng hoa mà cơn ám ảnh vô hình. Nhưng vì nhiều lí do khác nhau họ vẫn đứng đó, vẫn hát và tìm cách đối diện với cảm xúc bấp bênh của chính mình.

Những ngày tháng 9 năm 2015, nhiều người đã thấp thỏm chờ mong khi cô gái họ yêu – Adele cuối cùng cũng rục rịch trở lại làng nhạc sau gần bốn năm vắng bóng với album thứ ba “25”. Và “Hello” ca khúc đầu tiên nhanh chóng trở thành cơn bão càng quét các bảng xếp hạng như lời minh chứng: Adele vẫn đầy phong độ.

Niềm vui chóng tàn khi trong đêm diễn cuối của “Adele Live Tour” ở New Zealand vừa qua, “họa mi nước Anh” tâm sự rằng đây có thể là lần sau cùng khán giả được nhìn thấy cô trên sân khấu của một tour diễn:“Đi tour không phải là thứ tôi giỏi giang gì, những tiếng vỗ tay khiến tôi cảm thấy thật sợ sệt. Tôi không biết sẽ còn có thể đi tour bao giờ nữa hay không. Lý do duy nhất khiến tôi thực hiện world tour chính là vì các bạn”.

Đã hơn một lần, Adele tiết lộ mình bị hội chứng sợ sân khấu. Nhưng công chúng đã quá nhiều choáng ngợp khi nhìn cô bước ra với chiếc đầm óng ánh, tóc vàng rực rỡ, cất giọng hát thiên phú. Người ta mải vỗ tay lúc nốt nhạc cuối cùng vừa dứt mà quên mất điều cô từng nói.

adele_deponline_5
Mấy ai ngờ, nữ ca sĩ từng ẵm 6 giải Grammy trong một đêm với khả năng hát live tuyệt vời lại cảm thấy sợ hãi khi đứng trên sân khấu

Adele thừa nhận nỗi sợ hãi ngày càng trở nên tệ hơn chứ không hề được cải thiện theo thời gian.“Tôi rất sợ hãi những màn trình diễn live bởi tôi quá lo lắng để thử nghiệm thứ gì đó mới mẻ”. Phải chăng đó là lí do, người ta thường thấy Adele chỉ giản đơn cầm mic và hát mà vắng đi những màn vũ đạo.

Nếu tinh ý, việc cô quên lời bài hát diễn ra khá thường xuyên. Nhưng chẳng mấy người để bụng bởi giọng ca “Someone like you” chữa “thẹn” bằng cách chửi thề với một biểu cảm đáng yêu. Adele sơ sót không hẳn bởi trí nhớ của bà mẹ một con có nhiều giảm sút mà vì “hội chứng sợ sân khấu” chưa bao giờ vơi giảm trong cô, dù chỉ một chút. “Tôi sợ khán giả. Tôi sợ đến phát hoảng. Tôi nhớ có một buổi biểu diễn ở Amsterdam, tôi sợ đến mức chạy trốn khỏi lối thoát hiểm. Hay ở Brussels, tôi từng sợ đến nôn mửa vào một người. Tôi phải chịu đựng điều này, tôi không thích đi diễn. Tôi sợ hãi rất nhiều thứ” – nữ ca sĩ trả lời tờ Rolling Stone năm 2011.

adele_deponline_7
Quên lời bài hát rồi văng tục “tung tóe” thậm chí trở thành “đặc sản” trong mỗi tour diễn của Adele

Chính vì thế, việc đứng trên sân khấu đối với cô thật sự là một cực hình. Người ta đã quá quen hình ảnh một Adele thân thiện và hài hước, thậm chí từng cười nghiêng ngả khi cô nàng vừa hát vừa đuổi muỗi trong một buổi biểu diễn ở Úc đầu tháng 3 này. Không ai biết cảm giác thật sự của cô “Tôi thấy đám đông và tôi như nhũn ra”

Như vậy, khán giả chỉ còn cơ hội thưởng thức Adele trình diễn live ở 4 show tại Wembley Stadium (London) từ ngày 28.06 – 01.07 tới. Sau đó, cô sẽ tạm nghỉ dưỡng một thời gian để chăm lo cho gia đình. Và sau “19” (2008), “21” (2011) và “25” (2015), không lời hứa hẹn cho con số nào được tiếp nối.

adele_deponline_4
Đây là lần thứ 2, Adele rời khỏi làng nhạc

Dù bao nhiêu lâu, sẽ vẫn nhiều người nhẫn nại đợi “nàng diva thế hệ mới” trở lại như đã từng. Và công chúng tin, kể cả khi cánh cửa danh vọng khép lại, thần tượng của họ vẫn sẽ hạnh phúc, theo một cách khác. Biết đâu, tháng ngày “yêu chồng, chăm con, trồng vườn rau xinh đẹp” sẽ gieo nhiều bình yên trong lòng cô, để sân khấu là nơi thực sự Adele muốn trở lại. Những tour diễn, cô sẽ không phải gắng gượng bởi thỏa lòng hâm mộ của khán giả mà vì đam mê từ chính bản thân mình.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

30/03/2017, 13:53