Hồ Ngọc Hà: "Sư tử cái" thuần Việt - Tạp chí Đẹp

Hồ Ngọc Hà: “Sư tử cái” thuần Việt

Sao

Nàng chẳng ngần ngại mà cũng chẳng dại gì mà chối đây đẩy rằng nàng đang nắm giữ giấc mơ mà nhiều nàng gái già hơn nàng, bằng tuổi nàng và trẻ hơn nàng đang kháo khao thèm muốn. Ai là nữ ca sĩ đắt show quảng cáo nhất hiện nay? Ai là nữ ca sĩ ăn mặc đẹp và quyến rũ nhất hiện nay? Nữ ca sĩ nào có tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo Search và Google khoảng hai năm trở lại đây? Mọi đáp án đều đưa về ba chữ: Hồ Ngọc Hà.

wing copy resize

Hồ Ngọc Hà bước chân vào làng giải trí với lốt của con nai vàng ngơ ngác đạp trên thảm đỏ và những sân khấu hình chữ T. Ban đầu, Hà nhí nhảnh, xinh tươi, bất cứ khi nào ống kính máy quay hướng về Hà là nàng bắt đầu làm mặt cười, thè lưỡi, ôm vai bá cổ đồng nghiệp. Thời này, Hà đúng là con nai vàng, ngơ ngác lắm, nhìn showbiz với cặp mắt ngây thơ màu hồng nhưng rồi quãng thời gian làm nai của nàng cũng không kéo dài được bao lâu.

Đôi chân nhún nhảy trên sàn catwalk, đôi mắt lạnh tanh luôn nhìn thẳng ngày nào chợt phải chứng kiến những giọt nước mắt khi scandal dính vào nàng. Bộ ảnh chụp vui đùa sau khi thực hiện bộ sưu tập cùng những phát ngôn lỡ lời trên tạp chí khiến cho Hà không còn mặn mà với nghề người mẫu. Hà Hồ chấm dứt nghề người mẫu và chuyển sang âm nhạc, nghề mà nàng được đào tạo bài bản từ nhỏ và có được nhạc cảm hiếm thấy khi được học piano từ khi mới 12 tuổi.

Cân nặng của Hồ Ngọc Hà cũng là một con số bí ẩn, nghe giang hồ đồn đoán rằng Hà Hồ có thể nhảy nhót, bật xà, chạy bộ trên một chiếc cân thì kim của chúng cũng chẳng hề nhúc nhích. Chính vì thế, cân nặng của nàng cũng bí ẩn hệt như việc đếm trên trời hiện đang có bao nhiêu ngôi sao đang chiếu sáng.

Về thời trang, Hà Hồ không có đối thủ, nàng được mệnh danh là nghệ sĩ ăn mặc mốt nhất, phong cách nhất, sành điệu nhất, nổi bật nhất, quyến rũ nhất, sexy nhất… rất nhiều cái nhất hội tụ để chấm cho gu thời trang hiếm có của nàng. Giới thời trang hãnh diện đã từng có nàng và khóc ròng khi nghe nàng dứt áo ra đi. Nàng được sinh ra để dành cho những bộ cánh sành điệu nhất. Đã có nhà thiết kế quỳ rụp dưới chân nàng suốt ba ngày ba đêm chỉ để nàng mặc đồ của anh ta. Tin hay không tùy bạn, tổng số những bộ đồ của nàng có thể làm thành một triển lãm hay một trung tâm thương mại nho nhỏ như Vincom Center.

 DSC 9831

Có một tài xế taxi đã phải mếu máo thừa nhận rằng không muốn chở Hà Hồ vào cuối năm khi đến cục thuế. Bởi có lần ông đã phải chở Hà Hồ đi đóng tiền thuế và sau đó đã phải đi làm lại sàn xe vì số tiền mặt nàng cầm đi đóng thuế đã làm lõm lỗ chỗ. Điều này đủ để Ủy ban Nhân dân Thành phố trao tặng cho nàng danh hiệu công dân kiểu mẫu vì số tiền khủng mang đi đóng thuế.

Khẩu phần ăn của Hà Hồ cũng bí hiểm chẳng kém cân nặng của nàng, nghe đâu Hà Hồ kén ăn lắm, thực phẩm của nàng đều phải là những thứ chất lượng nhất, như rau sạch phải là những cây tươi mơn mởn mọc ở lưng chừng núi Phan-xi-păng mà lúc hái phải là “chớm” sáng còn đọng những giọt sương ban mai. Về thịt thà thì nàng không ăn nhiều, phải là phần thịt của con gia cầm hay gia súc biết nghe nhạc Rn’B hay nhạc Dance thì mới đảm bảo được độ săn chắc và không mỡ. Nghe qua có vẻ cầu kỳ, thế nhưng chưa một ai biết rõ thực hư sáng, trưa, chiều, tối… Hà Hồ ăn những gì. Hàng xóm của nàng kể lại có một lần, Hà Hồ không muốn ăn, phần ăn của nàng liền được chuyển sang cho một nàng mèo mướp. Nghe đâu, sau khi nàng mèo này ăn khẩu phần của Hà Hồ xong, mèo ta phải tráng miệng bằng một chú voi Tây nguyên cho no bụng. Điều này chứng tỏ khẩu phần ăn của Hà Hồ là một bài toán có quá nhiều ẩn số mà đến giáo sư toán học Ngô Bảo Châu cũng phải bó tay.

Thế mà, có một lần, cân nặng của nàng tăng một cách chóng mặt. Dân tình ngơ ngác nhưng chính nàng lại không ngơ ngác. Sau này nàng đúc kết ra được “chân lý” đấy là nếu nàng mang thai tiếp, nàng sẽ lại-có-thể hoặc được tăng cân. Nếu ở bên Anh có vương miện không ngai của Hoàng đế và Hoàng hậu là David Beckham và Victoria thì ở Việt Nam có Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Ngay từ khi chưa là chồng của Hà Hồ, một trong những người đẹp nhất nhì làng giải trí thì cái tên Cường Đô La đã gây không ít tò mò trong giới yêu xe siêu sang và cộng đồng mạng. Chưa bao giờ làng giải trí lại nóng sốt như thế, tình hình về “bà bầu” Hà Hồ được cập nhật từng ngày. Nào là Hà Hồ hôm nay mặc đầm bầu màu gì. Nào là Cường Đô La đưa Hà Hồ đi dạo ở đâu. Hay Hà Hồ đẹp thế thì cô ăn gì để dưỡng thai và trên facebook còn lập hẳn ra một hội là “Hội những người phát cuồng vì vẻ đẹp của bà bầu Hà Hồ” – điều này chứng tỏ rằng kể cả khi mang bầu, Hà Hồ vẫn ăn mặc sành điệu và vẫn là một icon thời trang bầu bí.

Nàng mắc một lỗi lớn nhất đấy là nàng đẹp và cũng xin hãy thứ tha cho nàng vì vẻ đẹp của nàng. Nàng đẹp từ khi được sinh ra và càng đẹp hơn vì nàng có cái duyên, không như những cô gái khác nhìn ngoài đẹp đấy nhưng mở miệng ra câu đầu đã thấy mất duyên rồi. Một đại thi hào văn thơ đương đại đã tả về Hà Hồ như sau: “Nàng đẹp như bông hoa mẫu đơn nở rộ. Khuôn mặt tươi như trăng rằm, thêm một phân thì nàng béo, bớt một phần thì nàng gầy. Nếu nàng cười thì nghe như oanh vàng cất tiếng hót, nếu nàng khóc thì trông nàng như bông hoa hải đường ngậm sương”.

DSC 9833

Dù Hà chưa tuyên bố và cũng có thể là nàng không muốn nói nhiều đến chuyện tiền nong nhưng nếu không có được hơn 4.000USD (catse hát event của nàng là 4.000 USD, ở khách sạn 4 sao trở lên, vé máy bay hạng bussiness) thì Hà Hồ không bao giờ ra khỏi nhà. Bởi ra khỏi nhà tức là phải có tiền còn không thì thà ở nhà chăm sóc bé Su Beo (tên thân mật của con trai Hà Hồ) cho thỏa thuê nỗi nhớ con khi lưu diễn xa nhà. Không dễ gì tìm thấy Hà Hồ ở các quán bar hay vũ trường. Lịch trình hoàn hảo của Hà Hồ đơn giản lắm, Hà Hồ chạy vụt từ nhà ra sân bay, từ sân bay đến điểm diễn rồi từ điểm diễn ra sân bay rồi từ sân bay vụt về nhà. Không khó khi bạn thấy sáng ra, Hà Hồ cho bé Su Beo ăn, chiều nàng ở Hà Nội nhưng thoắt một cái đến đêm đã thấy nàng đang ở nhà và chúc con ngủ ngon.

Ngày nay, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, không ít các thành phần và đối tượng muốn tiếp cận, muốn làm quen và kết thân, kết bè với nàng. Bởi nàng là nhan sắc hàng đầu làng giải trí, nàng có sự nổi tiếng và cả ánh hào quang của nàng có thể khiến nhiều người sáng theo. Hà bảo, bạn thì nàng có đủ rồi, nàng không muốn màu mè và hoa lá cành. Chồng thì cũng có một “đủ xài” và con thì cũng có đủ để nuôi. Bạn thân của nàng đều là những người đặc biệt, “điên” đỉnh cao. Nào là Mr Đàm – người nghèo nhất Việt Nam vét sạch trong nhà không có nổi 200 triệu mà đốt hàng chục tỉ vào hàng hiệu ở khắp các Outlet lớn nhỏ trên thế giới. Nào là Xuân Lan (La La) – người mẫu vơ đét có gương mặt lạnh như tiền Polyme “tưng tửng” thích thí sinh Người mẫu Việt Nam khen mình đẹp hơn cảnh. Nào là Nguyễn Công Trí – nhà thiết kế tôn thờ vẻ đẹp của nàng như một nữ thần. Người thân nhất của nàng đó là Nguyễn Hùng – chuyên gia make-up đón nàng từ Sân bay Tân Sơn Nhất, hai người đầu trần trên chiếc xe máy đội mưa trong ngày đầu lập nghiệp coi như là bước khởi đầu có lộc cho sự chuyển dịch về địa lý hoạt động nghệ thuật.

DSC 9832

Lý giải về sự thành công, có lẽ đó là sự nỗ lực và cố gắng, có ai dám khẳng định giọng hát mỏng khàn ngày nào của nàng lại được thu âm và đĩa được mở khắp hang cùng ngõ hẻm, thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ. Có ai dám khẳng định rằng đôi chân và hai tay dài có vẻ thừa thãi và lòng thòng như của nàng lại có thể nhảy nhót điên cuồng, sexy hay kể cả cú đá ngang đầu cũng quyến rũ lạ thường. Có ai biết rằng trong lúc người ta đang ôm chồng, ôm con chăn ấm đệm êm bên gia đình thì nàng phải chạy show lo lắng giữ hình ảnh háo hức ngày trở lại, dù cho nàng mới chỉ sinh con chưa đầy hai tháng.  

Soi trong gương, Hà Hồ thừa nhận rằng con nai vàng ngơ ngác đạp trên thảm đỏ ngày nào đã trở thành một sư tử cái thuần Việt có sư tử con, sư tử chồng bên cạnh bảo vệ. Nàng có sức mạnh, nàng có nội lực và hậu phương vững chắc vì vậy mà nàng đang nắm giữa giấc mơ nhiều người ham muốn. Và giờ đây, nàng cũng không phải sống giả, cười giả, khóc giả và hát giả nữa. Nàng sẽ luôn là nàng, cá tính, mạnh mẽ, làm những gì nàng thích và đủ “sức mạnh” để có thể nói lời từ chối mà không phải lo lắng mình bị “thất sủng” hay bị “đày vào lãnh cung” nữa.

Anh Tuấn Anh/alt

Thực hiện: depweb

10/10/2012, 11:08