“Hierarchy” - Tác phẩm đi lùi trong loạt web series đang lên của màn ảnh Hàn - Tạp chí Đẹp

“Hierarchy” – Tác phẩm đi lùi trong loạt web series đang lên của màn ảnh Hàn

Review

Ngoài mảng phim truyền hình hay phim điện ảnh, khán giả ngày càng quan tâm mảng web series – phim nhiều tập được phát sóng trên nền tảng xem phim trực tuyến. Trong 2 năm trở lại, web series không chỉ nhận nhiều lời khen với chất lượng phim được đầu tư bài bản, mà còn được xướng tên tại các giải thưởng phim ảnh thường niên. Tuy nhiên, đi ngược với sự phát triển mạnh mẽ của web series là bộ phim “Hierarchy”, xoay quanh cuộc báo thù nhuộm màu “ngôn tình” của giới thượng lưu.

(*) Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim.

“Hierarchy” – Web series hiện đứng Top 1 trending tại Netflix Việt Nam
Phim ngôn tình hay phim báo thù?

“Hierarchy” theo chân nhân vật Kang Ha (Lee Hae Min) để tìm lời giải cho cái chết bí ẩn của người anh trai Kang In Han (Kim Min Chul). Trong hành trình báo thù này, Kang Ha vô tình gặp gỡ Jung Jae Yi (Roh Jeong Eui), tiểu thư quý tộc vừa trở về từ Mỹ sau 3 tháng. Dù xuất thân từ nhà hào môn với vẻ ngoài xinh đẹp, quý phái, nhưng Jae Yi không hống hách như những hội thượng lưu khác. Đôi mắt cô đượm buồn vì chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Chính đặc điểm này đã khiến Kang Ha rung động trước Jae Yi. Thế nhưng cậu không biết rằng, cô bạn mà mình có cảm tình lại là một trong những người cuối cùng gặp gỡ anh trai cậu trước khi anh bị sát hại.

Nhân vật Kang Ha (Lee Hae Min)
Nhân vật Jung Jae Yi (Roh Jeong Eui)

Dừng ở phần mở đầu, khán giả có thể nghĩ tới một chuyện tình đầy thách thức cho đôi nam nữ chính. Tuy nhiên, phim sẽ luôn xuất hiện các “vệ tinh” xung quanh. Đó là thiếu gia Kim Ri An (Kim Jae Won), người giữ thứ bậc cao nhất trường Joosin vì đây là ngôi trường của gia đình cậu. Không nằm ngoài dự đoán, Ri An đã có mối tình sâu đậm với tiểu thư quyền quý nhất trường – Jae Yi. Kể từ khi trở về từ Mỹ, Jae Yi chia tay cậu mà không cần lý do. Ngay lúc này, Kang Ha lại xuất hiện quanh Jae Yi và càng khiến Ri An thêm chắc chắn về lý do Jae Yi buông tay anh. 

Về phía Kang Ha, vì cho rằng Ri An là kẻ chủ mưu sát hại anh trai, cậu đã theo đuổi Jae Yi đến cùng. Nàng tiểu thư vì muốn Ri An rời xa mình, cô cũng đồng ý quen Kang Ha. Giống như các phim khác, Ri An giả vờ hẹn hò cô bạn thân của Jae Yi, là Yoon He Ra (Ji Hy Won) để khiến bạn gái cũ ghen tức. Tuy nhiên, người chiếm thế thượng phong là Kang Ha. Có được Jae Yi, nên Kang Ha đã nắm thóp được Ri An. Cậu tấn công Ri An dồn dập và không còn che giấu việc trả thù cho anh trai Kang In Han. Sau đó, Jae Yi phát hiện ra mục đích của Kang Ha và ra sức ngăn cản anh. 

Nhân vật Kim Ri An (Kim Jae Won)

Lúc này, tình tiết “nực cười” của phim đã xuất hiện. Jae Yi thừa nhận bản thân là người gián tiếp gây ra cái chết cho anh trai cậu. Vì bị gia đình cấm cản, cô nhiều lần tự ôm nỗi buồn mà không thể chia sẻ với cậu bạn trai Ri An. Vừa hay, Kang In Han đã xuất hiện và động viên cô. Điều này khiến Ri An ghen tức và dẫn tới việc đám “tay chân” của cậu nhiều lần giở trò bạo lực học đường với Kang In Han.

Khi dần đến hồi kết, sự thật của câu chuyện dần được sáng tỏ. Hoá ra, người sát hại Kang In Han không phải là Ri An, mà là cô chủ nhiệm Han Ji Su (Byeon Seo Yun). Trong lúc chạy trốn khỏi đám “đầu gấu”, Kang In Han vô tình nhìn thấy cô giáo đang tán tỉnh Lee Woo Jin (Lee Won Jung), thuộc nhóm bạn thân của Jae Yi và Ri An. Vì vậy, để tiếp tục sống sót tại ngôi trường này và giữ “mỏ vàng” bên mình, cô giáo Ji Su đã không ngần ngại tông Kang In Han để thủ tiêu nhân chứng. 

Ở tập cuối, bộ ba Kang Ha – Ri An – Jae Yi làm hoà. Kang Ha luôn “trước sau bất nhất” mỗi khi nghe đến Jae Yi và khôn nguôi nỗi nhớ dành cho cô bạn, dù chính cô và bạn trai Ri An là nguyên nhân dẫn tới việc anh trai cậu bị bắt nạt.

Còn phía Jae Yi, trái tim nàng tiểu thư là yếu tố mơ hồ trong bộ phim. Cô khẳng định vẫn luôn yêu Ri An, nhưng xuyên suốt phim, cô nhiều lần thừa nhận có tình cảm với Kang Ha. Ngoài ra, trái ngược với phong thái tự tin, mạnh mẽ đầu phim, Jae Yi về sau hoá thành “bánh bèo vô dụng” vì được các chàng trai bảo vệ.

Cuối cùng, cậu thiếu gia Ri An trở nên “vô tội” vì mọi chuyện do đám “tay chân” của cậu gây ra. Chỉ với một vài phân đoạn bị người mẹ ràng buộc, phim không tạo ra đủ lý do để bào chữa cho thái độ “vô cảm” của Ri An. Anh còn át hào quang của nam chính vì tính cách điển hình “gia trưởng mới lo được cho em” của các tổng tài trong ngôn tình. 

Xuất phát điểm là chuyện báo thù của Kang Ha, nhưng vì tham lam lồng ghép mối tình tay tư đầy phức tạp và bí mật ẩn sau vỏ bọc hào nhoáng của giới nhà giàu, “Hierarchy” đã biến thành “nồi lẩu thập cẩm”. Phim gần giống như “Boys Over Flower” (2009), “The Heirs” (2013) với motif “hoàng tử – lọ lem” và những ẩu đả học đường. Tuy nhiên, vừa ôm đồm yếu tố báo thù và tình cảm lãng mạn chỉ trong 7 tập, phim đã không thể xử lý ổn thoả từng vấn đề. “Hierarchy” vì thế bị chê tơi tả và là bước lùi đáng tiếc trong loạt web series đang lên của màn ảnh Hàn.

Hội diễn viên “đơ toàn tập”

Được sản xuất bởi ông lớn Netflix, không quá ngạc nhiên khi “Hierarchy” tràn ngập “mùi tiền”. Phim đầu tư vào mạnh vào bối cảnh và phục trang. Tuy nhiên, những chi tiết này không đủ để vớt vát cho mảng kịch bản và diễn xuất của dàn diễn viên. 

Nữ chính sinh năm 2001, Roh Jeong Eui đóng phim từ nhỏ và tham gia các phim đình đám như “Our Beloved Summer” (2021), “18 Again” (2020),… nhưng diễn xuất của cô trong phim lại khá gượng gạo và trông “thiếu ngủ”. Bộ đôi nam chính gen Z – Lee Chae Min (2000) và Kim Jae Won (2001) thì không thể đẩy mạch phim lên đến cao trào, nhất là ở những phân đoạn hai bên đối đầu nhau. 

Có lẽ, điểm sáng của phim thuộc về dàn nhân vật phụ nhiều hơn. Nữ phụ Yoon He Ra (Ji Hye Won), bạn thân của Jae Yi được khen ngợi vì làm bật tính đỏng đảnh và có chút ngô nghê của nhân vật này. Cô nàng sinh năm 1998 từng đảm nhận các vai nhỏ trong “It’s Okay Not To Be Okay” (2020), “Dr. Romantic 2” (2020),… Là nhân vật nắm giữ toàn bộ bí mật của nhóm bạn, cô được kỳ vọng sẽ được tỏa sáng nhiều hơn trong phần tiếp theo của bộ phim.

Tác giả: Minh Anh

20/06/2024, 07:09