Harry Lu - "Chưa muốn trở thành... đàn ông" - Tạp chí Đẹp

Harry Lu – “Chưa muốn trở thành… đàn ông”

Sao
Với chuyên đề “Men Under 30”, TTVH & Đàn Ông muốn đem đến cho độc giả những hình ảnh tươi mới, trẻ trung, khác lạ hơn bình thường với bốn chàng trai, bốn tính cách khác nhau vừa mới xuất hiện trong showbiz Việt. Bất cứ người đàn ông nào cũng phải trải qua cái thời điểm “not a boy, not yet a man”, chưa phải là “quý ông” nhưng cũng chẳng còn là “hot boy”. Hãy thử xem họ đã loay hoay ra sao trong quãng tuổi U30 này với những câu chuyện chưa bao giờ được kể đầy thú vị, vô tư nhưng cũng rất xúc động.

Các bài viết:
–  Dustin Phúc Nguyễn – “Chờ cơ hội để vồ mồi!”
–  Harry Lu – “Chưa muốn trở thành đàn ông”
–  Hà Hiền – “Muốn làm một người đàn ông mạnh mẽ & giàu có!”
–  Đông Hùng – “Tung gạch, xe ôm, rửa bát, trông xe… gì cũng làm”
–  Phụ nữ nghĩ gì về đàn ông 30 tuổi
–  5 kiểu phụ nữ mà đàn ông 30 nên tránh
–  Tam thập nhi lập

Dustin Phúc Nguyễn, Harry Nguyễn, Hà Hiền, Đông Hùng 

– Với một người trẻ tuổi như Harry, nhưng đã dắt túi 2 bộ phim điện ảnh, 1 bộ phim truyền hình, dự định sắp tới của Harry cho sự nghiệp là gì?

– Thực ra cũng có nhiều dự án ngỏ ý mời, nhưng suy nghĩ mãi không biết có nên nhận hay không. Harry thật sự đang muốn nghỉ nửa năm để học tiếng Việt, bởi vì vẫn chưa biết hết chữ cái, và chưa viết được. Mà bản thân đang có nhiều cơ hội về điện ảnh không phải lúc nào cũng có được, nên Harry muốn đầu tư nhiều hơn cho nó.

Còn việc kinh doanh quán trà sữa thì Harry không có chú tâm lắm, bởi vì làm chung với 6 người khác, chỉ tập trung làm marketing, quản lý nhân viên và giao lưu với công an (cười). Và nếu mà Harry sắp xếp được thời gian, thì muốn đi học bằng cao học nữa. Nhưng chắc vẫn phải đi làm một thời gian để biết mình thiếu cái gì thì học chứ không học bừa được, phí thời gian.

Còn kế hoạch dài hẳn sẽ là vươn ra thị trường Trung Quốc đại lục, Đài Loan để đóng phim, vì thật ra mình có một số mối quan hệ với các đạo diễn bên đó. Nhưng mà Harry nghĩ là bản thân trình độ chưa tới, ra sớm quá là chết.

– Với bộ phim đầu tay mà được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Cánh diều vàng 2013, có lẽ “Thần Tượng” chính là bước ngoặt cuộc đời của Harry?

– Harry thấy phim “Thần tượng” mang cho mình nhiều cơ hội, nhưng cũng khiến mình mất tự tin hơn. Mặc dù được đề cử nhưng mà Harry thấy mình chẳng diễn gì hết, chỉ mang bản thân mình từ ngoài đời vào phim thôi. Không biết 1, 2 phim sau mình có thể làm như vậy được nữa hay không. Nên Harry cũng có phần sợ và mất tự tin. Khả năng duy nhất Harry có là diễn xuất tự nhiên, mà một hay hai năm sau có một đứa sinh năm 96, 97 đẹp trai hơn, cao to hơn, tự nhiên hơn mình thì mình sẽ… hết thời (cười).

– Bắt đầu biết chú tâm cho sự nghiệp của mình, Harry có nghĩ mình đã trở thành một người đàn ông thực sự?

– Harry vẫn là một chàng trai, chưa thể nào làm một người đàn ông. Harry còn không tưởng tượng được nó sẽ như thế nào nữa. Những gì Harry đang có chưa đủ, bởi vì khi là một người đàn ông thì phải gánh vác được nhiều hơn. Đó là lo cho gia đình, ba mẹ, sự nghiệp, kiếm được tiền nhiều hơn. Và hơn hết là tìm một cô gái nào đấy để yêu và kết hôn (cười).

Harry Lu

– Gia đình Harry để Harry tự do trong con đường nghệ thuật, thế có ủng hộ Harry không?

– Không những không ủng hộ mà bố còn mắng, bảo cho học đại học tốt để rồi học xong thì lại bảo đi đóng phim. Trước khi bấm máy một ngày Harry mới báo bố mẹ, chứ nếu nói trước thì bố mẹ sẽ có cách để Harry không đóng phim được nữa. Mẹ thì bảo là thích làm gì thì làm nhưng cuối cùng kiểu gì cũng vẫn phải về nhà làm kinh doanh thôi.

Bố thì vẫn chưa xem phim. Mẹ thì xem xong mẹ khóc, nhưng mà vẫn không ủng hộ. Mẹ cảm động về bộ phim, thấy con đóng phim thì cũng thích, nhưng mẹ vẫn giữ quan điểm là gia đình cho Harry đi chơi một năm, làm gì mình thích, rồi sau đó phải về thôi tiếp nối công việc kinh doanh của gia đình, như nhân vật Harry đóng trong “Thần tượng” vậy.

– Vậy còn chuyện tình yêu của Harry?

– Thực sự mà nói Harry chưa biết yêu như một người đàn ông. Kiểu tình yêu của Harry thì nó như tình yêu “châu chấu bọ xít” học trò thôi. Bây giờ bước ra đời mới thấy tình yêu khó quá, nhất là ở trong showbiz. Bởi vì đối với Harry thì yêu 1 tháng, 2 tháng chia tay thì không sao, nhưng mà 1 năm 2 năm thì mình phải tính cho người ta, vì đó cũng là thời gian người ta bỏ ra cho mình, phải tính về tương lai, khó lắm. Nên Harry không nghĩ tới tình yêu bây giờ.

– Có lẽ bởi vì Harry sợ trách nhiệm?

– Harry không dám nói nhưng bị phát hiện rồi thì phải thừa nhận thôi (vừa thở dài vừa cười).

– Sợ trách nhiệm thì sao mà làm đàn ông được?

– Muốn hay không thì Harry vẫn sẽ trở thành người đàn ông chứ. Nhưng mong muốn là đến lúc đó, Harry vẫn là chàng trai như bây giờ, không quên đi những thứ mình đã có, những thứ mình đã làm, mình từng là ai. Và Harry muốn mình “forever a boy” (luôn là một chàng trai) cho dù cái đầu, rồi cơ thể mình sẽ già đi, nhưng trái tim của mình phải là “a boy” (chàng trai). Vì nó sẽ có nhiều năng lượng hơn, đam mê hơn. Harry sợ già đi thì sẽ mất đi những thứ đó.

Text: Hong Quang
Photo: Tuan Fr.
Stylist: Ky Tran
Makeup: Dinh Nhon

>>> Có thể bạn quan tâm: Mỗi lần ra sách, Nguyễn Ngọc Thạch đều khiến dư luận quan tâm, vì anh là tác giả trẻ luôn dấn thân vào những đề tài gai góc, nhiều năm nay chưa có tác phẩm. Cuốn sách mới nhất của anh – “Khóc giữa Sài Gòn” được Thạch giới thiệu: còn sốc hơn cả…  sex.

 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

04/04/2014, 12:00