"Hào Quang Đánh Cắp": Khi tham vọng và lòng vị kỷ dần "ăn mòn" tiềm thức của con người - Tạp chí Đẹp

“Hào Quang Đánh Cắp”: Khi tham vọng và lòng vị kỷ dần “ăn mòn” tiềm thức của con người

Giải Trí

Xoay quanh hành trình phục hồi phong độ lẫn kí ức của một vận động viên nhảy cầu nghệ thuật, “Hào Quang Đánh Cắp” gieo rắc nỗi kinh hoàng bởi chuỗi hậu quả mà sự tham vọng, đố kị tác động lên tâm trí nơi nhân vật này.

shin min a trong hao quang danh cap - 1

Đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của “nàng thơ” Shin Min A sau gần 6 năm vắng bóng, tác phẩm “Hào Quang Đánh Cắp” (“Diva“) gây chú ý khi khai thác chủ đề về những vận động viên nhảy cầu tại Hàn Quốc. Vốn là “nữ thần” được bao người ngưỡng mộ, luôn đứng đầu các bảng xếp hạng thành tích lẫn huy chương, Lee Young (Shin Min A) vẫn đau đáu việc giúp đỡ bạn thân Su Jin vực (Lee Yoo Young) dậy tinh thần thi đấu. Nhân dịp thế vận hội Olympics sắp đến gần, cô liền đề nghị Su Jin cùng mình đăng ký tham gia hạng mục nhảy đôi.

Một tình bạn đẹp bị chia cắt bởi tham vọng và ích kỷ

Một hôm, lúc đang trên đường từ nhà thi đấu về, chiếc xe chở Lee Young do Su Jin cầm lái bỗng lạc tay lái rồi lao thẳng xuống biển. May mắn sống sót sau vụ tai nạn, Lee Young phát hiện Su Jin đã mất tích bí ẩn, còn bản thân thì chẳng nhớ được chút gì về ngày hôm đó. Lao vào luyện tập nhằm mau chóng hồi phục phong độ, cô sớm bắt gặp nhiều hiện tượng kì lạ, quái đản cứ như có ai đó luôn âm thầm theo dõi và tìm cách hãm hại mình. Cảm thấy chúng liên quan tới Su Jin, Lee Young quyết tâm tìm kiếm chứng cứ hòng vạch trần sự thật.

review phim hao quang danh cap - 1

Thoạt đầu, “Hào Quang Đánh Cắp” xây dựng bầu không khí rùng rợn nhờ những tình tiết đậm màu tâm linh. Đơn cử, trước ngày xảy ra tai nạn, Lee Young từng nghe lớp hậu bối truyền tai nhau, bạn cô đã đi thăm mộ một vận động viên chết trẻ, nổi tiếng linh thiêng để khẩn cầu điều gì đó. Kết hợp bối cảnh khu hồ bơi lạnh lẽo, vắng vẻ cùng việc nữ chính chỉ thích tập luyện một mình, tác phẩm sẽ làm khán giả ớn lạnh sống lưng không ít lần, mặc dù ekip chẳng hề sử dụng thủ pháp jumpscare hay hiệu ứng âm thanh, ánh sáng “đì đùng” gây thót tim giống mấy phim kinh dị khác.

review phim hao quang danh cap - 2

Ngay sau đó, đứa con tinh thần từ đạo diễn Jo Seul Ye lại tiếp tục rẽ câu chuyện sang một hướng mới, khi hé lộ Lee Young nhiều khả năng bị rối loạn hậu sang chấn (PTSD). Dưới góc nhìn của người kể không đáng tin cậy, bộ phim khiến chúng ta ngỡ ngàng, căng thẳng do chẳng thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo ảnh do chính tâm trí Lee Young tưởng tượng nên. Những thứ mà cô ấy chứng kiến thật được bao nhiêu phần? Và liệu có kẻ nào đang ngấm ngầm dùng chúng để huỷ hoại tiếng tăm của “nữ thần” làng nhảy cầu nghệ thuật hay chăng?

review phim hao quang danh cap - 3

Không chỉ khơi gợi trí tò mò và vô số giả thuyết trong đầu người xem, việc Lee Young mắc kẹt giữa ranh giới hư – thực còn hé lộ góc khuất tâm hồn, bên cạnh sự sa ngã đầy ám ảnh của đôi bạn thân trên trước ham muốn danh vọng, áp lực thành tích tại ngành thể thao.

Khi con người đối mặt với hiểm nguy: sự ích kỷ nào sẽ được tha thứ?

Nỗi hoang mang, nghi ngờ bị cô bạn thân nhất đâm sau lưng càng khiến Lee Young điên loạn và khủng hoảng tinh thần. Với diễn xuất cực kì thuyết phục của minh tinh Shin Min A, người xem sẽ không khỏi rùng mình bởi quá trình suy sụp, tha hóa ở nàng vận động viên. Từ một cô gái vui vẻ, hoạt bát, Lee Young dần trở nên lạnh lùng, đa nghi, thậm chí sẵn sàng ra tay hãm hại, triệt hạ các hậu bối nếu cảm thấy họ đang ngó nghiêng danh hiệu “nữ thần” mà mình nắm giữ suốt bấy lâu nay.

review phim hao quang danh cap - 4

“Hào Quang Đánh Cắp” là một tác phẩm thú vị, chứa đựng nhiều bước ngoặt (twist) bất ngờ xuyên suốt gần 90 phút thời lượng. Cộng thêm màn hóa thân thuyết phục từ hai diễn viên Shin Min A lẫn Lee Yoo Young, bộ phim sẽ đưa chúng ta trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc cũng như đặt ra những câu hỏi tự chất vấn bản thân: nếu chúng ta trong tình cảnh của Lee Young, chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?

Tác giả: Đẹp Entertainment

16/11/2020, 15:22