Hà Hoài Thu: “Tôi đã quen bước chậm” - Tạp chí Đẹp

Hà Hoài Thu: “Tôi đã quen bước chậm”

Giải Trí

– Thu vừa cho ra mắt album mới “Em có một bí mật”, không biết bí mật của bạn là gì vậy?

– Đó chính là tất cả những cung bậc cảm xúc của một người con gái trưởng thành. Đôi lúc người con gái ấy vẩn vơ tự hỏi mình trong ca khúc “Bâng khuâng” của Sơn Thạch, khi lại trở nên e ấp, bé nhỏ trong giai điệu ngọt ngào của “Em có một bí mật” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Trong hành trình cảm xúc của một cô gái đang yêu cũng có không ít hoài niệm về những gì đã qua và rồi tự nhủ: “Để mỗi khi buồn, em càng yêu anh hơn” (“Em nhớ anh”, sáng tác Mạnh Quân). Trong album này có bản song ca giữa tôi và Mạnh Quân mang tên “Đâu phải chỉ vì nhớ” – bài hát sẽ kể cho mọi người về tâm trạng của một người con gái nhớ nhung và yêu thương người ấy hơn cả bản thân mình.

– Đâu là điểm lôi cuốn nhất trong album mới này?

– Để tự nhận xét về “đứa con tinh thần” của mình thật không dễ và cũng khó khách quan vì “con hát mẹ khen hay” mà (cười). Điều này có lẽ để khán giả nghe, xem các bài hát trong album của tôi và nhận xét đâu là điểm lôi cuốn nhất thì sẽ dễ hơn. Chỉ biết rằng đây là sản phẩm mà tôi và ê kíp đã gửi vào đó toàn bộ tâm huyết, đam mê và đã nỗ lực hết mình để hoàn thiện nó.

– Kỳ vọng lớn nhất của Thu khi phát hành album đầu tay là gì?

– Tôi không tham vọng nhiều, chỉ hy vọng album của mình sẽ mang đến cho mỗi người một chút gì đó sâu lắng, thảnh thơi trong cuộc sống vốn quá nhiều bộn bề.

– Có nhan sắc, giải thưởng cao khi mới vào nghề hát nhưng dường như Thu lại chưa nổi tiếng như vị trí mà bạn có thể có? Đã bao giờ Thu thấy buồn vì điều này?

– Cái gì cũng có cái giá của nó, sự nổi tiếng cũng vậy. Để có thể thực sự nổi tiếng, có vị trí vững chắc và chỗ đứng cao trong làng nhạc, trong giới showbiz, người nghệ sĩ ngoài tài năng, sự may mắn còn cần phải có một sự hy sinh thời gian, đầu tư tiền bạc, cuộc sống riêng tư có thể bị xáo trộn cùng với rất nhiều áp lực hữu hình và vô hình khác nữa. Tôi lại là người không quá nhiều tham vọng và muốn mọi thứ trong cuộc sống của mình ở mức “vừa đủ”. Có lẽ vì thế tôi từng từ chối không ít những lời mời cộng tác có thể đẩy sự nghiệp của mình phát triển mạnh hơn. Tôi muốn mình cứ bước từng bước chậm rãi và chắc chắn thế này thôi. Đó là cách đi, là lối đi mình chọn nên tôi không thấy buồn phiền (cười).

– Với Thu, Tết dương lịch có ý nghĩa thế nào?

– Sau Noel là năm mới đến thật nhanh. Có lẽ bởi thế nên tôi luôn cảm thấy vui, háo hức để được cùng những người thân yêu của mình cảm nhận cái không khí rất đặc biệt này. Dù vẫn phải chạy show nhưng tôi vẫn yêu lắm cảm xúc mỗi khi xé đến tờ lịch cuối cùng – ngọt ngào và ấm áp.

– Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, Thu sẽ làm gì?

– Tôi sẽ dành thời gian cho khán giả. Tôi đã nhận kín lịch rồi nên sẽ “hưởng thụ” và đi chơi bù sau vậy. Nghệ sĩ làm khi mọi người nghỉ, nghỉ khi mọi người làm – hơi ngược quy luật nhưng tôi đã kịp quen và kịp hạnh phúc với điều đó rồi.

– Một lời chúc năm mới mà Thu muốn dành cho mọi người?

– Chúc mọi người luôn bình an, hạnh phúc và sống trong sự yêu thương đong đầy!

Yên Yên

Theo Thế giới Phụ nữ

Thực hiện: depweb

02/01/2013, 15:32