Hà Anh: Chia tay vì ngại cưới - Tạp chí Đẹp

Hà Anh: Chia tay vì ngại cưới

Sao

Câu chuyện của tôi và Hà Anh bắt đầu từ việc “chân dài đi hát”. Hà Anh nói, khi quyết định đi hát, cô không sợ định kiến nào cả. Điều khiến cô lo lắng là việc làm thế nào để xây dựng một ê-kíp thật sự tốt. Với công việc, Hà Anh luôn đòi hỏi sự nghiêm túc như thế. Trước khi lấn sân âm nhạc, Hà Anh cũng đã dành thời gian quan sát, lắp ghép những thông tin và kiến thức mà mình thu thập được để có những bước đi chắc chắn cho việc ca hát.

 

Không đỡ đầu cho Huyền Trang

– Với chị, scandal có nghĩa lý gì không? Nó có ảnh hưởng đến cuộc sống, suy nghĩ của chị?

– Scandal ư? Với tôi, đó không phải là những thứ đáng lo nghĩ. Mình cứ sống và làm việc đúng thì chả sợ gì hết, cây ngay thì chẳng sợ chết đứng. Ba tôi vẫn bảo: “Dư luận tự dấy lên thì cũng sẽ tự xẹp xuống” Tôi thấy câu này rất đúng! Với những sự cố mà tôi không thể hoặc chưa kiểm soát được, tôi coi đó như một bài học kinh nghiệm. Khi mọi chuyện đã xảy ra rồi thì mình chẳng thể thay đổi được. Vậy thì tại sao phải buồn, khổ vì nó?

– Có bao giờ chị cảm thấy hối tiếc về cách ứng xử của mình trong những sự cố mà chị từng gặp phải?

– Tôi không phải là người hoàn hảo nhưng chắc chắn là tôi chưa bao giờ hối hận với bất kỳ quyết định hay hành động nào của bản thân.

– Thời gian qua, dù dính nhiều scandal xung quanh việc đi hát nhưng có vẻ như chị vẫn tập trung vào nó. Vậy trong tương lai chị còn xuất hiện với vai trò người mẫu chứ?

– Bây giờ, tôi hạn chế xuất hiện trong cương vị người mẫu mà dành nhiều thời gian cho vai trò ca sĩ. Với thời trang, công việc hiện tại của tôi là làm đại sứ, gương mặt đại diện quảng bá cho các thương hiệu, sản phẩm.

– Có tin đồn rằng, việc Huyền Trang – Quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa đầu tiên xuất hiện tại buổi họp báo của chương trình mùa giải thứ 3 đã khiến mối quan hệ của chị và cô ấy chấm dứt. Điều này có đúng không?

– Mối quan hệ giữa Huyền Trang và Ban giám khảo năm đó là mối quan hệ kiểu hỗ trợ cho nhau. Đó là một mối quan hệ vô hình, chả ai bắt buộc ai cả! Tôi và các giám khảo khác đều nghĩ rằng, mình đã chọn ra được người chiến thắng thì cũng nên giúp đỡ họ trên con đường sự nghiệp sau cuộc thi. Đó là điều hoàn toàn bình thường của những người đi trước dành cho các đàn em. Riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ cô ấy nên thuộc về một tổ chức sẽ tốt hơn. Mối quan hệ giữa tôi và Huyền Trang chỉ là như thế, tôi không phải là người đỡ đầu, quản lý hay “nuôi gà” như mọi người vẫn bảo. Với tư cách là một đàn chị, tôi không chỉ giúp đỡ Trang mà còn giúp đỡ nhiều bạn khác nữa. Huyền Trang luôn có sự lựa chọn riêng và cô ấy hoạt động độc lập.

 

– Vậy với tư các là đàn chị, chị thường giúp đỡ Huyền Trang như thế nào?

– Vì Trang mới vào nghề nên vẫn chưa biết và hiểu nhiều về nghề này. Cô ấy thường hỏi tôi những vấn đề như: “Cát-sê của em trong công việc này là bao nhiêu?”, “Có nên nhận công việc hay chụp ảnh có nội dung như vậy không?”… Tôi giữ vai trò là người ở phía sau và cho cô ấy những lời khuyên khi cần thiết. Mọi chuyện chỉ có thế, còn lại là quyền quyết định của riêng Trang. Vì thế, việc cô ấy xuất hiện ở đâu hay như thế nào, tôi thấy cũng bình thường. Tôi xin khẳng định là chưa bao giờ tôi nắm quyền quyết định bất cứ điều gì về Trang cả. Tôi quản lý tôi còn chưa xuể nữa là … (Cười)

Thường hay xấu hổ

– Bây giờ, nữ nghệ sĩ thường chọn bạn trai là người ngoại quốc. Dường như chị cũng không bỏ lỡ “trào lưu” này?

– Chọn người yêu không phải như chọn món ăn mà có thể nói rằng hôm nay tôi ăn món Âu, ngày mai tôi ăn món Á. Tôi không đặt việc này lên hàng đầu mà đặt sự hòa quyện trong tâm hồn lên trên hết. Tình yêu phải được cảm nhận bằng cảm xúc, mà cái gì thuộc về cảm xúc đều rất phức tạp.

 

– Từng sống ở nước ngoài nhiều năm, chị thấy cách tán tỉnh phụ nữ của đàn ông Việt và đàn ông ngoại quốc có khác nhau nhiều không?

– Tôi rất ngại việc bị tán tỉnh vì tôi hay … xấu hổ. Các mối quan hệ tình cảm của tôi từ trước đến giờ đều bắt đầu từ tình bạn, qua thời gian dài tiếp xúc, gặp gỡ nhau rồi cảm xúc mới nảy nở, trở thành tình yêu. Vì thế, việc này thật khó để trả lời chính xác.

– Mối tình dài nhất của chị diễn ra trong bao lâu?

– 4 năm.

– Vậy đó có phải là tình yêu hiện tại?

– À, không phải! Mối tình đó là trong thời gian tôi học đại học.

– Chị có thể chia sẻ lý do vì sao mình quyết định chấm dứt cuộc tình “dài nhất” đó không?

– Trong tình yêu, ngoài việc yêu thương nhau còn có yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa nữa. Tức là phải đúng thời gian, đúng địa điểm và đúng con người thì mới mong đi đến cái kết đẹp. Nói đơn giản là phải có duyên lâu dài đấy! Lúc ấy, người ta muốn lập gia đình với tôi nhưng đó lại là thời điểm tôi vẫn còn muốn khám phá, muốn được làm những gì mà mình cảm thấy hứng thú, yêu thích. Vậy là thôi! Ngày xưa, tôi không tin vào duyên số nhưng bây giờ thì tin rồi (Cười)

 

– Vậy còn bây giờ, chị đã sẵn sàng tính đến chuyện lâu dài chưa?

– Tôi nghĩ lúc này vẫn còn quá sớm để nhắc đến chuyện đó. Hơn nữa tôi không muốn mình có bất kỳ một “lỗi lầm” nào trong cuộc sống hôn nhân. Lập gia đình là một việc rất quan trọng. Càng lớn, tôi càng thấy điều đó là đúng bởi vì khi đó mình phải chịu trách nhiệm về bản thân và cả người khác nữa.

– Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này, chúc cho sự nghiệp của chị ngày một thành công hơn.

Hải Đăng (theo Thế giới gia đình)

Thực hiện: depweb

10/10/2012, 10:36