Nhạc trưởng Dustin Tiêu và diễn viên Lan Thy tay trong tay viết tiếp câu chuyện tình tại nơi tình yêu của họ bắt đầu.

“Cô dâu là bạn thân nhất của mình. Không có em, tôi không còn bạn nào khác“, đó là những lời tâm tình thật thà của Dustin Tiêu dành cho cô dâu của đời mình. Có lẽ năm xưa, khi đứng dưới ánh đèn của lễ trao giải, cả hai chẳng thể ngờ một Lan Thy – The Face của đêm diễn, và một Dustin thầm lặng chỉ huy dàn nhạc phía sau, lại có thể đi một chặng đường dài đến thế. Để rồi hôm nay, nốt nhạc duyên năm nào ngân vang thành một khúc giao hưởng tình yêu, nơi họ chính là tri kỷ, là một phần không thể thiếu trong từng trang viết của cuộc đời nhau.






Qua hàng trăm chuyến đi cùng nhau, từ những thành phố nhộn nhịp đến những vùng đất còn nguyên nét hoang sơ, họ không chỉ khám phá thế giới mà còn dần khám phá chính bản thân mình. Mỗi chuyến đi, mỗi bữa cơm cùng nấu, mỗi góc nhỏ cùng trang trí trong căn nhà, hay đơn giản chỉ là những giờ ngồi cạnh nhau sau một ngày dài làm việc, đều trở thành những mảnh ghép vun đắp nên một tình yêu bình dị nhưng bền chặt.




Sau bao năm tháng đồng hành, họ chọn trở về nơi bắt đầu – khách sạn Renaissance. Chính nơi này, giữa ánh kim kiêu sa của PNJ, trong những nếp váy áo thướt tha từ Lê Thanh Hòa và DAS La Vie, chàng nhạc trưởng và nàng thơ điện ảnh đứng cạnh nhau như một sự sắp đặt hoàn hảo của định mệnh. Hai con người, hai lối rẽ nghệ thuật khác nhau, nhưng định mệnh đã kéo họ lại gần để tìm thấy ở đối phương một tâm hồn đồng điệu. Ở đó, đối phương là người duy nhất thấu cảm được những áp lực, niềm vui, nỗi cô đơn và cả những khát vọng thầm kín của kẻ làm nghề. Hôn nhân, vì thế, chưa bao giờ là điểm kết đẹp của một chương tình tự, mà là tiếng nhạc dạo đầu cho một hành trình lứa đôi mới, thăng hoa và trọn vẹn hơn.




