Đông Anh: Trải nghiệm để thấy "đủ" - Tạp chí Đẹp

Đông Anh: Trải nghiệm để thấy “đủ”

Giải Trí

Nhưng chính sự vội vã đang mang lại cho cô gần như tất cả ở tuổi 25, trong khi những cô gái khác vẫn đang trên con đường mưu cầu sự thành công và hạnh phúc. Cô có một người chồng hết mực yêu thương, một đứa con nhỏ mạnh khỏe, một cơ ngơi khang trang và một công việc trong ngành truyền thông đầy hứa hẹn. Thế nhưng, một đời sống lý tưởng theo quan niệm thông thường của xã hội chưa bao giờ là đích đến của người phụ nữ này. Cô vẫn đang trên đường khám phá chính bản thân mình, và “Không Thể Không Đẹp” là “nơi” cô tìm đến để hiện thực hóa mong muốn của mình.


Tham gia “Không Thể Không Đẹp” vì… hoài nghi

Ấn tượng đầu tiên về Đông Anh, nhân vật trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của “Không Thể Không Đẹp”, là sự nhanh nhẹn và năng động đúng chất của một cô gái hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

Trẻ tuổi, cuộc sống khá viên mãn, nên Đông Anh hoàn toàn khác với các nhân vật từng tham gia chương trình trước đó. Thay vì “răm rắp” nghe theo các chuyên gia tư vấn, Đông Anh lại “dám” thách thức cả ê kíp “Không Thể Không Đẹp”: “Trước khi tham gia, mình có phần hoài nghi về khả năng “biến hóa” của chương trình đối với các nhân vật. Vì vậy, mình quyết định “thử” tham gia để xem thực hư ra sao”. Chính sự tự tin và thẳng thắn của Đông Anh trong những lần trò chuyện đầu tiên làm ê kíp phải căng não suy nghĩ thử thách tiếp theo cho “xứng tầm” với cô.

Quay trở lại với Đông Anh, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chưa kịp tận hưởng cảm giác hồi hộp xếp hàng chờ phỏng vấn như những cựu sinh viên khác thì cô đã chính thức bước vào ngưỡng cửa hôn nhân với mối tình êm đềm bốn năm của mình.

Hạnh phúc tiếp nối hạnh phúc khi gia đình bé nhỏ của cô chào đón một nàng công chúa xinh xắn và hiện tại Đông Anh cũng đã ổn định với công việc PR tại một công ty truyền thông.

Lịch trình hàng ngày của Đông Anh cũng không khác gì những phụ nữ đã lập gia đình. Làm việc ngày 8 tiếng, đôi khi hơi bận bịu vì những event và những chuyến công tác xa nhà. Tuy nhiên, Đông Anh lại rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ hậu phương là gia đình và ông xã. Bà ngoại thì giúp cô chăm sóc con những khi bận rộn với công việc, còn người chồng chu đáo lại hết sức thông cảm cho công việc của vợ, đưa đón mỗi khi vợ đi khuya về đêm.

Thế nhưng, những hạnh phúc đó đôi khi lại khiến cô quá bình yên đến nỗi nhàm chán và có cảm giác tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa mỗi khi nghe tin họ học thêm nâng cao trình độ, hoặc có thể xách ba lô đi phượt mà không cần để ý sau lưng là gì. “Phải chăng vì kết hôn khi tuổi đời còn quá trẻ khiến Đông Anh đánh mất những trải nghiệm đáng quý thời tuổi trẻ, khiến cô không thể vùng vẫy cho thỏa chí tang bồng, nên luôn cảm thấy chưa đủ với cuộc sống hiện tại?”, đó là những nhận xét mà MC Trác Thúy Miêu cảm nhận được sau buổi trò chuyện cùng nhân vật này.

Một trăm nghìn đồng cho ba ngày sống


Như thường lệ, người bạn đồng hành tiếp theo của Đông Anh sẽ là một chuyên gia tâm lý (CGTL) – người có thể trò chuyện và tư vấn cho Đông Anh hiểu rõ về bản thân hơn. Và lần này, chuyên gia Nguyễn Thị Tâm sẽ giúp cô gỡ “cục rối” của mình. 

Một lần nữa, nhân vật Đông Anh lại khiến ê kíp chương trình “thảng thốt” khi cô không hề có thiện chí đối với những lời khuyên giải của CGTL. Nhưng lý do mà cô đưa ra hết sức thuyết phục: “Đến với chương trình này, tôi cần một sự đột phá chứ không phải cần gỡ rối hay tư vấn tâm lý. Vì những điều CGTL nói ra, tôi đều hiểu rõ và tôi biết mình phải sắp xếp như thế nào”. 

Có lẽ đối với một cá tính mạnh như Đông Anh, chương trình sẽ phải sắp xếp cho cô một chuyến phiêu lưu mạo hiểm hơn là những lý thuyết suông. Và thế là, cô được ê kíp chở đến trung tâm của tỉnh Vĩnh Long để trải qua ba ngày với 100.000đ trong tay, không điện thoại, không thẻ ATM, không chỗ ở. Quả thật, không điều gì có thể gây khó dễ với cô gái này. Trong ba ngày tá túc nhờ tại chùa và nhà người dân, Đông Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà vẫn còn thừa 16.000đ. Chỉ với một số tiền ít ỏi nhưng Đông Anh đã được rất nhiều, được cảm nhận tình thương giữa người với người, được sống chậm lại để định nghĩa giá trị của hạnh phúc và hơn hết là giúp cô tĩnh tâm, thoát khỏi mớ tâm trạng hỗn độn giữa bộn bề công việc và gia đình.

Trở về thành phố bên cạnh chồng con, Đông Anh nhận ra hạnh phúc chính là đây, là giây phút đoàn tụ chứ không phải những điều cao xa mà bấy lâu nay cô vẫn khắc khoải kiếm tìm và cô bắt đầu thấy đủ.

Sau khi tinh thần đã có sự chuyển biến tích cực, KTKĐ bắt đầu “tút” lại nhan sắc cho Đông Anh. Cô được MC Hoàng Anh đưa đi chọn quần áo và style mà chương trình hướng đến là phóng cách digan bụi bặm phù hợp với cá tính phóng khoáng của cô. Và tiếp đó, chuyên gia tạo mẫu tóc Tống Mỹ Liên cũng khuyên cô nên cắt kiểu tóc Bob mạnh mẽ kết hợp với make up nhấn sâu vào đôi mắt để tạo ra một hình ảnh hoàn toàn khác lạ và mới mẻ.

Hãy gặp gỡ Đông Anh tại chương trình “Không thể không đẹp” được phát sóng lúc 16h00 thứ Bảy 06/10 (phần 1), 13/10 (phần 2) trên VTV3, và phát lại trên Fansipan TV lúc 20h00 và 22h00 thứ Bảy hàng tuần.

 

Tên: Đông Anh
Tuổi: 25

Nghề nghiệp: Nhân viên truyền thông TINCOM MEDIA

Không Thể Không Đẹp

Thực hiện: depweb

08/10/2012, 10:34