Điều gì đáng mong chờ ở siêu phẩm truyền hình về hồ ly của Lee Dong Wook và Jo Bo Ah? - Tạp chí Đẹp

Điều gì đáng mong chờ ở siêu phẩm truyền hình về hồ ly của Lee Dong Wook và Jo Bo Ah?

Giải Trí

“Bạn có thật sự muốn thấy thế giới mà tôi đang sống?” là câu nói khiến người hâm mộ háo hức đón chờ câu chuyện cuộc đời của “hồ ly chín đuôi” Lee Dong Wook trong dự án sẽ lên sóng vào ngày 7/10 của tvN, sau khi “Flower of Evil” (Hoa của quỷ) đóng máy. Bên cạnh những tình tiết gây cấn được hé mở trong các teaser đã lần lượt trình làng, cùng dàn diễn viên chính “đẹp hơn hoa” – Lee Dong Wook, Jo Bo Ah và Kim Bum, “Tale of the Nine Tailed” sẽ đem đến những điều đặc sắc nào đáng mong chờ?

Câu chuyện về cáo chín đuôi phá vỡ những định kiến về hình tượng cửu vỹ hồ trong truyền thuyết

“Tale of the Nine Tailed” (Cửu vỹ hồ truyện) xoay quanh bộ đôi anh em hồ ly cùng cha khác mẹ sống giữa thời hiện đại – anh trai thuần yêu Lee Yeon (Lee Dong Wook), em trai bán yêu Lee Rang (Kim Bum). Lee Yeon là người từng trị vì như thần hộ mệnh của dãy núi Baekdudaegan nhưng hiện đang sống ở thành phố. Anh đi lại giữa thế giới loài người và yêu quái, trừng phạt những con quái vật làm phiền thế giới của người sống. Từ những thước phim ngắn được công bố, người xem bị thu hút bởi cuộc đối đầu không khoan nhượng của hai anh em nhà hồ ly. “Có chết tôi cũng phải lôi anh cùng xuống địa ngục” là câu khẳng định chắc nịch cuộc chiến này sẽ vô cùng hấp dẫn.

Sự mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm của hai anh em nhà hồ ly khiến khán giả liên tục đoán già đoán non về kết cục của Lee Rang (Kim Bum). Bởi thường nam thứ được định sẵn khó có cái kết trọn vẹn.

Bên cạnh những màn phép thuật kỳ ảo, “Tale of the Nine Tailed” hứa hẹn đốn tim người hâm mộ với mối tình lãng mạn của Lee Yeon và Nam Ji Ah (Jo Bo Ah). Cô là Giám đốc sản xuất về một chương trình về các thực thể siêu nhiên và quyết tâm tìm lại cha mẹ đã mất tích một cách bí ẩn trong một tai nạn giao thông cách đây 21 năm. Tất cả manh mối cô hiện có chính là Lee Yeon, người cô tin rằng sẽ là chiếc chìa khóa hóa giải mọi bí ẩn.

Tuy nhiên, điều thật sự làm “Tale of the Nine Tailed” trở nên đặc biệt hơn cả đến từ hình tượng về một hồ ly nam. Trước nay, các tựa phim xây dựng về hình tượng hồ ly kinh điển đều là nữ, hiếm có một mỹ nam hồ ly nào. Lee Dong Wook cũng bày tỏ đây là lý do chính khiến anh nhận vai diễn này, nhân vật Lee Yeon được tin rằng sẽ phá vỡ mọi định kiến về một cửu vỹ hồ tu luyện 1.000 năm.

Lee Dong Wook sẽ vượt qua cái bóng “Thần chết” trong “Goblin” với vai diễn hồ ly bất tử?           

Kể từ sau sự thành công của vai diễn Thần chết Wang Seo trong “Goblin” (Yêu tinh), người hâm mộ không khỏi mong chờ một tác phẩm khác để đưa tên tuổi của Dong Wook lên một tầm cao mới. Dù đã tham gia rất nhiều dự án lớn nhỏ kể từ năm 1999, nhưng tựa phim đưa nam diễn viên sinh năm 1981 phổ biến rộng rãi và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng thì chỉ mới mỗi “Goblin” làm được. Với hơn 10 năm trong nghề cùng một ngoại hình tỷ lệ vàng và gương mặt điển trai bất chấp sự thách thức của thời gian, người ta còn kỳ vọng Dong Wook sẽ tỏa sáng hơn nữa.

Đây là tác phẩm được nhiều người đồn đoán sẽ giúp tên tuổi của Lee Dong Wook tỏa sáng trong đường đua phim truyền hình nửa cuối năm 2020.

Đảm nhận vai Lee Yeon (một cửu vỹ hồ bất tử, có thể biến thành người và khi hóa thành người vô cùng xinh đẹp, có sức quyến rũ kỳ lạ), tạo hình và thần thái của Dong Wook được hé lộ ngay trong teaser đầu tiên lập tức gây ấn tượng mạnh, khiến biết bao trái tim thiếu nữ xao xuyến. Đó là chưa kể, “Tale of the Nine Tailed” còn là dự án rất được nhà đài tvN xem trọng khi việc đầu tư cho công tác truyền thông đã thành công khiến phim thu hút rất nhiều sự quan tâm của người xem lẫn báo giới. Sự trau chuốt cho từng teaser và poster cũng đang giúp phim nhận về rất nhiều phản ứng tích cực của công chúng.

Chia sẻ về vai diễn mới lạ lần này, nam diễn viên 39 tuổi bày tỏ: “Lee Yeon là một nhân vật có rất nhiều vết sẹo tâm hồn, anh ấy luôn giả vờ tỏ ra mình ổn để che đậy những nỗi đau đã tồn tại trong một thời gian dài. Lúc đọc kịch bản phim tôi thấy rất thú vị bởi ‘Tale of the Nine Tailed’ không phải là thể loại giả tưỏng thuần túy, nó là một sự pha trộn của nhiều thể loại.”

Kim Bum lột xác với vai “hồ ly phản diện” sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ

Đây sẽ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại đáng mong đợi nhất của Kim Bum sau khi xuất ngũ và hơn 4 năm vắng bóng kể từ bộ phim “Mrs. Cop 2” (2016). Sự hợp tác của anh và Lee Dong Wook trong “Tale of the Nine Tailed” không chỉ hoàn hảo về phần nhìn, mà còn đang cho thấy sự tương tác là vô cùng tốt. Nam diễn viên 31 tuổi vào vai Lee Rang, một cửu vỹ hồ với với kỹ năng biến hình hoàn hảo và đặc biệt có thể nhìn thấu lòng tham của con người. Anh được xem là hồ ly nguy hiểm nhất từng tồn tại, sẵn sàng đánh cược mạng sống của người khác chỉ để phục vụ cho điều mình muốn.

Theo chia sẻ của Kim Bum thì trong truyền thuyết, nếu một con cáo sống được 500 năm, chúng có thể mang hình dáng con người bất kể giới tính. Nếu sống được 1.000 năm, chúng có thể sử dụng sức mạnh và quyền năng vô hạn. Nhân vật Lee Rang sở hữu khả năng ngụy trang tuyệt vời cũng đồng nghĩa anh ta đã sống được ít nhất 500 tuổi.

Xuất hiện bên cạnh Kim Bum là người đẹp Kim Yong Ji – người để lại dấu ấn trong “Quân vương bất diệt” (The King: Eternal Monarch) – hứa hẹn sẽ là một mảnh ghép thú vị trong “Tale of the Nine Tailed”. Bật mí về vai diễn mới, cô cho biết: “So với họ, nhân vật của tôi là một hồ ly rất mới. Cô ấy chỉ vừa tu luyện được thành người không lâu, nên cô ấy vẫn còn rất nhiều bản năng thú vật trong mình.”

Tiết lộ về vai diễn của mình, Kim Bum hào hứng cho biết: “Lee Rang vừa đáng hận nhưng cũng đáng thương. Anh ta vốn dĩ tốt bụng và ngây thơ, nhưng do một số chuyện xảy ra mà buộc phải thay đổi để bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Lee Rang đáng ghét nhưng bạn sẽ không thể ghét anh ta được.” Về các cảnh quay hành động trong phim, Kim Bum cũng là người đã đóng góp những ý tưởng độc đáo. Anh đề xuất việc nên sử dụng các cử chỉ, hành động mang dáng vẻ cào cấu hơn là đánh đấm thông thường để mô phỏng chuyển động chân thật của những con cáo.

Lee Dong Wook – Jo Bo Ah: Mối tình hơn kém 10 tuổi xứng lứa vừa đôi trên màn ảnh
Tạo dáng thân mật và không kém phần táo bạo trong những shoot ảnh thời trang của Lee Dong Wook và Jo Bo Ah đã có sức tác động mạnh mẽ trong việc lôi cuốn sự chú ý về tác phẩm chuẩn bị lên sóng của cả hai.

Những đôi tình nhân lệch tuổi trên màn ảnh Hàn luôn có một sức hút khó cưỡng với giới mộ điệu, nhưng không phải đôi nào cũng có thể thành công đánh cắp trái tim những người hâm mộ khó tính. Lee Dong Wook và Jo Bo Ah chứng minh cả hai là một cặp tình nhân hoàn hảo khi “chemistry” không chỉ bùng nổ trong các teaser chỉ vỏn vẹn ít phút, mà còn vô cùng ăn ý trong các buổi chụp ảnh. Với câu thoại úp mở của Lee Yeon về Nam Ji Ah: “Đây là một người con gái có gương mặt giống với cô ấy. Trực giác của tôi mách bảo có điều gì đó không đúng ở đây.” cũng khiến khán giả tăng thêm mấy phần tò mò về mối tình này. Từ sự tương xứng về ngoại hình đến “concept” tình yêu giữa người và yêu chưa bao giờ là cũ, Lee Dong Wook – Jo Bo Ah chưa lên sóng vẫn là thỏi nam châm hút fan của “Tale of the Nine Tailed”.

Về lý do nhận kịch bản, Jo Bo Ah đã có những chia sẻ khá thú vị về nhân vật của mình: “Nam Ji Ah là một cô gái rất dũng cảm, dám nói dám làm và không vì bất kỳ sợ hãi nào mà lùi bước. Cô ấy là mẫu người rất thẳng thắn, ở điểm này thì tôi chưa thể được như cô ấy, nên hóa thân thành Ji Ah khiến tôi vô cùng phấn khích và thỏa mãn. Tôi đã có thể nói hoặc làm những điều mà tôi thường không thể nói hoặc làm. Nếu có một điểm giống rõ nét nhất giữa tôi và Ji Ah thì đó là sự dũng cảm.”

Cảnh nắm tay áo này của cả hai đã được quay vào hồi tháng 6 tại trung tâm thành phố. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, Nam Ji Ah sẽ đưa ra những lời thoại có sức ảnh hưởng khiến Lee Yeon bị chấn động.

Người đẹp sinh năm 1991 chạm ngõ diễn xuất với vai diễn nhỏ trong sitcom “I Live in Cheongdam-dong” (2011). Jo Bo Ah không ngừng thử thách bản thân với các dự án đa thể loại như “Goodbye to Goodbye” (Tạm biệt quá khứ – 2018), “My Strange Hero” (Người hùng kỳ lạ của tôi – 2019) và gần đây nhất là “Forest” (Khu rừng bí mật) của đài KBS2 hồi tháng 3/2020. Tuy nhiên, tên tuổi của nữ diễn viên vẫn chưa được nhiều người biến đến như các bạn diễn đồng lứa. Vì vậy, cái bắt tay của cô với Lee Dong Wook trong tựa phim kỳ ảo mới này có thể được xem là một cơ hội tốt để nữ diễn viên khẳng định khả năng diễn xuất của mình, cũng như đem cái tên Jo Bo Ah đến gần hơn với người hâm mộ.

Thực hiện: Huyền My Trương

29/09/2020, 08:00