Diễm My 9X: Nếu một ngày tôi là đàn ông - Tạp chí Đẹp

Diễm My 9X: Nếu một ngày tôi là đàn ông

Sao

“Giá tớ được là con trai,
Cô bé có lần đã nói,
Tự lâu tớ đã bỏ đi
Sang châu Phi chơi cho khoái!

– Còn nếu tớ là con gái
Cậu bé liền đáp lời ngay
Thay cho chỉ màu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai

Rồi hai người dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong…”

Trong đời bạn, hẳn đã từng có lúc được nghe tới bài thơ nổi tiếng này rồi chứ? Những lời thơ giản dị nhưng dễ thường phải đong đầy trải nghiệm, bạn mới có thể thấu hết được cái lẽ đời đắng, ngọt trong đó.

Nhân dịp 20/10, Đẹp cũng thêm lần nữa thử đặt một lời “khích tướng”: “Nếu tớ được là con trai”, “Còn nếu tớ là con gái…” với các sao Việt, bằng chính những trải nghiệm vui buồn của họ…

Tôi nghĩ rằng sinh ra là phụ nữ đã là một cái khổ.

Nhìn chung mà nói, phụ nữ luôn có những thiệt thòi nhất định. Là phụ nữ, thông minh cũng khổ, mà không thông minh thì cũng lại khổ nốt, muôn đời khổ. Khéo léo thì bị ghét, giỏi giang thì bị ganh tị, vụng về thì bị cười chê. Vậy mà cuộc đời họ lại đặt cược hết vào một người đàn ông, hạnh phúc ấm no hay khổ sở bất hạnh cũng là do tay anh ta xoay chuyển. Người ta thường nói “hồng nhan bạc mệnh”, “thân gái dặm trường”, cái “bạc” đó còn gì khác ngoài gã đàn ông làm khổ cuộc đời cô ấy?

“Cuộc đời người phụ nữ đặt cược hết vào một người đàn ông, hạnh phúc ấm no hay khổ sở bất hạnh cũng là do tay anh ta xoay chuyển.

Là đàn ông, tôi sẽ yêu những người phụ nữ trong cuộc đời tôi nhiều hơn. Vì tôi biết, họ đã vì tôi mà hi sinh cả cuộc đời họ

Hàng ngày, đọc các tin tức về những người đàn ông vô trách nhiệm, bồ bịch, rũ bỏ người yêu khi họ đang mang thai, đánh đập hành hạ vợ, tôi thấy đau lòng lắm. Sao họ lại nhẫn tâm và có những hành động thú tính đến như thế? Tôi vẫn nghĩ làm đàn ông dễ hơn làm phụ nữ nhiều. Chỉ cần đàn ông “đáng mặt” hai chữ “đàn ông”: ga lăng, biết chia sẻ, chung thủy, tâm lý, mạnh mẽ, có trách nhiệm, nói ít làm nhiều…

 

“Tôi vẫn nghĩ làm đàn ông dễ hơn làm phụ nữ nhiều. Chỉ cần đàn ông “đáng mặt” hai chữ “đàn ông”: ga lăng, biết chia sẻ, chung thủy, tâm lý, mạnh mẽ, có trách nhiệm, nói ít làm nhiều…”

Nếu được làm đàn ông một ngày, điều đầu tiên tôi sẽ làm là nghỉ một buổi tennis để đưa người yêu đi chơi, bỏ một lời mời nhậu nhẹt cuối tuần để dành thời gian cho mẹ… Phụ nữ rất khổ, nên nếu có thể dành thời gian của mình để khiến họ hạnh phúc hơn, “người đàn ông – tôi” sẵn sàng làm điều đó, để khiến họ cười vui, cảm thấy ấm áp hơn và tạm quên đi những bộn bề lo toan cuộc sống. Vì tôi hiểu, phụ nữ có hi sinh bao nhiêu, chỉ cần được người đàn ông của họ ghi nhận và trân trọng, với họ vậy là đủ rồi.

Là đàn ông, tôi sẽ yêu những người phụ nữ trong cuộc đời tôi nhiều hơn. Vì tôi biết, họ đã vì tôi mà hi sinh cả cuộc đời họ…

 

Diễn viên Diễm My
Nhiếp ảnh: Trí Nghĩa
Trang điểm: D.Y.
Làm tóc: Daniel Wong
Người mẫu: Quang Đại, Hữu Long
Stylist: Johnny Mạch
logo

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

 

 >> Xem thêm – Ca sĩ Thu Phượng: Ngồi xuống, dùng trà nhé

Thực hiện: depweb

14/10/2014, 15:10