Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Xứng cho những đợi chờ - Tạp chí Đẹp

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: Xứng cho những đợi chờ

Giải Trí

Trước giờ biểu diễn chính thức, khu vực dành cho khán giả tại công viên Hồ Bán Nguyệt chẳng còn một chỗ trống. Hơn 20.000 người yêu nhạc, con số lớn nhất trong một đêm nhạc Trịnh, ngồi bên nhau, cùng sẻ chia xúc cảm, cùng chờ đợi khoảnh khắc những ca khúc của cố nhạc sĩ tài hoa cất lời. Và cũng giống như bao đêm nhạc Trịnh khác, dù không gian tổ chức ở đâu – tại phòng trà, nhà hát hay ngoài trời, khán giả bao giờ cũng vô cùng phong phú: từ những mái đầu tóc bạc, đến những dáng trung niên thành đạt, những người trẻ tuổi giản dị hay sành điệu phục trang… Tất cả hội ngộ nhau, để cùng chìm đắm và thưởng thức một điều duy nhất: nhạc Trịnh, mà không hề cầu kỳ sân khấu hay hiệu ứng…

Nhóm MTV biểu diễn mở đầu chương trình.

Đúng 20h, “Đóa hoa vô thường” tới cùng khán giả bằng phần trình diễn mở màn của nhóm MTV với ca khúc “Ru tình”. Lần lượt 19 ca khúc được thể hiện. 19 ca khúc vốn quen thuộc, đêm nay trở nên đầy mới mẻ bởi phần phối phủ nhiều chất ngẫu hứng của saxophonist Trần Mạnh Tuấn, với thanh âm điện tử, với chất jazz fusion và những đoạn hát nối ứng biến ít gặp…

Ca sĩ Đức Tuấn “phiêu” với âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Có thể nói, các ca khúc trong tuyển tập Da vàng là điểm nhấn đặc biệt nhất của đêm diễn. Đã đi vào tâm hồn của những người yêu nhạc Trịnh từ lâu lắm, nhưng hôm nay, trong đêm diễn này, khi “Người mẹ Ô Lý”, “Nước mắt cho quê hương”… vang lên, cảm xúc người nghe như òa vỡ. Những bài hát về quê hương, thân phận con người trong chiến tranh, là tiếng nói phản chiến và lời cổ vũ mạnh mẽ cho hòa bình ngày nào đã bao phủ khán giả, khiến hơn 20.000 trái tim không thôi nhớ về một thời đã qua và thêm trân quý cuộc sống hòa bình đang có.

 

Tiếng hát của Diva Thanh Lam đã làm cho khán giả phải lặng người thưởng thức.

Ca sĩ Đức Tuấn chia sẻ cảm xúc: “Âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã giúp tôi thành công và được đến gần với công chúng hơn. Đối với tôi được thể hiện những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn là niềm tự hào, và đó cũng chính là nguồn cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng như chính âm nhạc Trịnh Công Sơn vậy.”

Nhưng dù với các ca khúc đã vang lên trên sân khấu nhiều lần, hay lần đầu tiên cất lên tại “Đóa hoa vô thường”, các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc vẫn thật nồng nàn. Hồng Nhung xúc cảm với “Huyền thoại mẹ”, “Xin cho tôi”, “Xin mặt trời ngủ yên”; Mỹ Linh trọn vẹn với “Người mẹ Ô Lý”, “Như cánh vạc bay”, “Em hãy ngủ đi”; Thanh Lam đậm chất riêng, mãnh liệt đến kịch tính với “Ca dao mẹ”, “Ru ta ngậm ngùi”, “Ru đời đi nhé”; Đức Tuấn – nam ca sĩ solo duy nhất trong chương trình hoàn thành khá tốt vai trò của mình với “Nước mắt cho quê hương”, “Đôi mắt nào mở ra”, “Có những con đường”, “Đóa hoa vô thường”…  Nữ ca sĩ Ngọc Mai, một cái tên khá mới với công chúng yêu nhạc Trịnh, cũng gây bất ngờ khi thể hiện xuất sắc “Đường xa vạn dặm” và “Lời mẹ ru” trong phần đầu đêm diễn.

 

Hồng Nhung xinh đẹp trình diễn những ca khúc Trịnh Công Sơn một cách nồng nàn, xúc cảm 

 

Ca sĩ Mỹ Linh say đắm trong những giai điệu mượt mà và sâu lắng.

 

Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn.

 

  Hơn 20.000 khán giả đã đến và thưởng thức đêm nhạc “Đóa hoa vô thường”.

Sau 2 giờ diễn ra, đêm nhạc khép lại một cách đáng nhớ bằng việc lập kỷ lục: Dàn đồng ca có nhiều người tham gia nhất hát ca khúc “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam chứng nhận).

Đêm nhạc đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự thăng hoa của âm nhạc và của cả những con người luôn yêu mến và say mê âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Đinh Đinh

Thực hiện: depweb

01/04/2013, 08:00