David Duy Hân – Tôi 50, yêu bản thân là ưu tiên số một! - Tạp chí Đẹp

David Duy Hân – Tôi 50, yêu bản thân là ưu tiên số một!

Giải Trí

#OLDBOY

Q (question): Anh định nghĩa “Old boy” là gì?
A (answer): Từ này nghe khá lạ, ít nhất là đối với tôi trong thời điểm này. Có nghĩa là trông tôi bây giờ giống một “sửu nhi” nhiều tuổi phải không? (cười)

Q: Anh nghĩ sao khi mọi người nói anh là “Old boy”?
A: Nghe thú vị đó chứ! Tôi kinh doanh mỹ phẩm và cũng làm MC cho các talk show nên buộc phải chăm chú đến hình ảnh và tuổi tác của mình. Đó là một trong các lý do tôi về đây làm việc hơn 5 năm và chưa tính chuyện về lại Mỹ. Việt Nam mình bây giờ rất trẻ nên tôi cảm giác “trẻ lây” theo (cười). Ngay như bạn bè và đồng nghiệp thường thua tôi ít nhất một con giáp nhưng giữa chúng tôi không hề có sự cách biệt về tuổi tác.

Q: 10 năm trước anh đang ở đâu, làm gì, có thành tựu nào đáng nhớ?
A: Đang làm việc với chức vụ khá quan trọng tại phố Wall. Rất đứng đắn, khó chịu, và đương nhiên già hơn bây giờ trong hình ảnh lẫn tâm hồn. 10 năm trước là cột mốc quan trọng cuộc đời khi tôi quyết định ly dị để có một cuộc sống mới thoáng hơn.

Q: Thử tưởng tượng hình ảnh của anh trong 10 năm tới?
A: Vẫn trẻ trung như bây giờ và có vợ, con.

Q: Món quà cuộc sống anh nhận được khi là một “Old boy”?
A: Chững chạc, nhìn đầy đặn và chắc chắn hơn trước.

Q: So với người trẻ, anh có cảm thấy mình thua thiệt điểm nào không?
A: Có chứ, tôi thua cái ngây thơ, tin người của tuổi trẻ. Giờ trải qua nhiều kinh nghiệm quá rồi nên tôi nhìn mọi việc với chút hy vọng “họ đang nói thật”. Nhất là trong kinh doanh.

Q: Điều hạnh phúc với anh lúc này?
A: Công việc, cuộc sống và sức khỏe. Tôi nghĩ tất cả đều ổn hơn trước đây.

Q: Tật xấu của anh?
A: Nóng tính. Do đó tôi rất khó chịu khi thấy nhân viên thờ ơ với công việc và không cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Q: Tình yêu đối với anh bây giờ là gì?
A: Vẫn quan trọng như trước kia. Khi yêu, tôi chăm sóc và chiều chuộng người yêu tốt nhất có thể, nhưng yêu bản thân mình vẫn là ưu tiên số một.

Q: Ba điều quan trọng nhất với anh ở thời điểm hiện tại?
A: Sức khỏe, doanh thu, và tình yêu.

duyhan_do-2

“Hãy đối xử với người khác như cách mình muốn họ đối xử với mình.”

#MAN

Q: Đàn ông khóc là biểu hiện của?
A: Giây phút yếu mềm.

Q: Điều gì làm nên cốt cách của người đàn ông?
A: Không hạ thấp mình nhưng phải biết nhường nhịn, ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em, và người lớn tuổi.

Q: Người đàn ông thông thái nhất anh được gặp?
A: Nhạc sĩ Đức Huy. Tôi học hỏi được rất nhiều từ anh ấy.

Q: Hình ảnh đẹp của đàn ông?
A: Khi dẫn mẹ của anh ta đi ăn.

Q: Hình ảnh xấu của đàn ông?
A: Chen lấn với phụ nữ khi ra khỏi thang máy, khi mở cửa hay lúc trả tiền.

Q: Nếu được trò chuyện một giờ đồng hồ với một người nổi tiếng, anh sẽ chọn ai?
A: Emma Stone. Tôi nghĩ cô ấy là thiên thần, không phải người thường đâu (cười).

#WOMAN

Q: Người phụ nữ quan trọng nhất của anh là?
A: Mẹ. Đàn ông có thể có cả chục người yêu trong đời nhưng chỉ có một người mẹ.

Q: Ngày xưa anh chú ý nhất điều gì ở ngoại hình của các cô? Còn bây giờ?
A: Khuôn mặt. Bây giờ vẫn vậy, sau đó mới đến 3 vòng thần thánh (cười to).

Q: Người phụ nữ anh yêu năm 25 tuổi có gì khác và giống người phụ nữ anh yêu lúc này?
A: Người tôi yêu năm 25 tuổi say mê làm việc kiếm tiền cũng như người tôi yêu lúc này. Họ không khác nhau mấy.

Q: Anh tự tin mình sẽ “hạ gục” một cô nàng lần đầu tiên gặp mặt trong bao nhiêu phút? Bằng cách nào?
A: Thường những quý cô tôi muốn chinh phục ngay từ phút đầu tiên thì chẳng ai cho tôi cơ hội. Nhưng với những người tôi chưa “rung rinh” thì thừa nhận là đã bị tôi “hạ gục” vì khiếu khôi hài trong lần đầu gặp gỡ. Quá éo le! (cười).

Q: Một cô nàng mặc áo sơ mi hay bikini sẽ “kích thích” anh?
A: Đương nhiên là bikini. Đàn ông yêu bằng mắt mà!

duyhan_do-1

#FASHION

Q: Mô tả phong cách thời trang cá nhân trong 3 từ?
A: Classic, trẻ trung, và không màu mè.

Q: Trong tủ đồ nhiều nhất là món gì?
A: Áo thun. Hình như có hơn 40 cái trong tủ.

Q: Thời trang không bao giờ lỗi mốt với anh là gì?
A: Black suit.

Q: Thương hiệu thời trang yêu thích?
A: Tom Ford.

Q: Ảnh hưởng phong cách của ai nhất?
A: Tôi luôn mặc theo kiểu mix-match của mannequin trong các cửa tiệm thời trang yêu thích. Nghe thì hơi lạ nhưng cá nhân tôi cho rằng stylist của các cửa tiệm ấy luôn phối đồ đẹp nhất trên mannequin của họ.

Q: Kể tên 3 loại nước hoa hay dùng?
A: Jo Malone Wood Sage & Sea Salt Cologne, Jo Malone Oud & Bergamot, và Hermès Un Jardin en Mediterranee.

#SEX

Q: “Chuyện ấy” có bị ảnh hưởng bởi tuổi tác?
A: Có chứ. Nhất là sau 40. Lúc trẻ thì có thể vô tư nhưng có tuổi rồi thì “số lượng” không quan trọng mà phải chọn lọc kỹ hơn và khó tính hơn.

Q: Mô tả “chuyện ấy” bằng một ca khúc?
A: “Không phải dạng vừa đâu”.

Q: Bí quyết để duy trì “phong độ”?
A: Tập gym, không hút thuốc, hạn chế rượu bia.

Q: Nghĩ như thế nào về “One night stand”?
A: Vừa nóng vừa lạnh. Tức là khi “lâm trận” cả hai đều rất hào hứng và rực lửa, nhưng đến hôm sau nghĩ lại thì thôi quên những chuyện đã xảy ra nhé.

Q: Đã từng có bao nhiêu “One night stand”?
A: Xin miễn trả lời câu này (cười).

Q: Chấm điểm mức độ quan trọng của sex trong một mối quan hệ?
A: 75%.

Q: Tự nhận mình là trường phái “truyền thống” hay “đổi mới” trong chuyện chăn gối?
A: Tôi không hiểu rõ “đổi mới” cho lắm nhưng tôi nghĩ mình khá “thoáng”.

Q: Thích ở thế “chủ động” hay “bị động”?
A: Chủ động. Nếu trong bộ phim “50 sắc thái”, tôi thuộc vào dạng Master chứ không phải Dom (cười).

Q: Hay nói câu gì nhất với cô ấy mỗi khi “yêu”?
A: Anh yêu… (tên của nàng).

Q: Nơi lý tưởng nhất để hai người “yêu” nhau?
A: Biệt thự hướng biển. Tôi thuộc cung Cự Giải nên khi gặp biển cảm thấy rất bình yên, và dễ thở hơn. Khi đó làm gì cũng tuyệt vời cả!

Bài: TRUNG PHẠM
Nhiếp ảnh: LOUIS WU

Thực hiện: depweb

27/11/2017, 07:46