Đăng Khoa - Gã điên & hành trình xuyên lục địa bắt đầu từ tấm bản đồ - Tạp chí Đẹp

Đăng Khoa – Gã điên & hành trình xuyên lục địa bắt đầu từ tấm bản đồ

Giải Trí

Biết là “điên” nhưng thôi… cứ làm đi!

“Tôi không nhớ rõ cái tính thích phiêu lưu mạo hiểm của mình ngấm vào trong máu từ khi nào. Chỉ nhớ hồi còn nhỏ, có lần ba tôi dán một tấm bản đồ thế giới trên tường và hình ảnh ấy ám ảnh thằng Khoa vô cùng. Nó tự hỏi những vùng đất, lãnh thổ vượt ra khỏi biên giới Việt Nam tròn méo như thế nào, con người vùng đất ấy sinh sống ra sao? Họ có trồng lúa, ăn cơm rau muống với cà dầm tương giống mình không?

Tôi chỉ hận lúc đó không thể lớn thật nhanh để được đặt chân lên khám phá mọi ngõ ngách trên thế giới này. Và không ngờ rằng, sau này giấc mơ “điên rồ” ấy lại gắn chặt với cuộc đời mình trên những cung đường đầy gió bụi.

dang_khoa_do-1

Năm 2015, tôi cùng một người bạn thực hiện chuyến đi dài đầu tiên xuyên Đông Nam Á. Cung đường trải dài qua nhiều nước từ Sài Gòn đến Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, đảo Batam, Indonesia rồi trở ngược lại, vòng lên Lào và quay về Việt Nam.

Sau chuyến đi, tôi quyết tâm thực hiện giấc mơ chạy xe xuyên lục địa, chạy từ Sài Gòn chạy tới Paris thủ đô nước Pháp. Ba mẹ tuy không phản đối nhưng hiển nhiên lo lắng, bạn bè thì thầm nghĩ tôi bị “điên”. Tôi cũng biết tôi “điên” lắm chứ! Nhưng đó là đam mê, là ước mơ và trên hết là cuộc thử thách chinh phục bản thân mình cho nên tôi quyết không dừng lại.”

dang_khoa_do-2

“Những chuyến đi dài không phải là không có mặt trái.”

“Được rong ruổi trên từng cung đường, được ngắm nhìn những ngọn đồi hùng vĩ, đồng cỏ xanh ngút ngàn, hay những làng quê nhỏ xinh lướt qua trước mắt. Đó là hạnh phúc, là ước mơ thành sự thật. Nhưng nói tôi không buồn, không  nhụt chí trên chặng đường này thì chắc chẳng ai tin.

Nhiều lúc tôi phải đối diện với nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà luôn thường trực. Khi đặt chân đến Nepal, nhìn khung cảnh bình yên nơi đất khách, bỗng dưng tôi nhớ nhà da diết, nhớ đồ ăn Việt, và nhớ những bữa cơm bên cạnh ba mẹ.

Tuy nhiên, tôi chấp nhận vì đã xác định đi một mình ngay từ đầu. Nó là một phần của cuộc chơi mà bạn phải tuân thủ đúng “luật”. Vào những thời điểm khó khăn như vậy, tôi thường tự nhủ với bản thân: “Đã đi được nửa vòng Trái Đất thì nửa vòng còn lại có sá gì. Rồi sẽ sớm về nhà thôi!” Vậy là tôi tiếp tục lên đường!”

dang_khoa_do-6

Tuổi trẻ không làm những gì muốn làm thì chắc cả đời sẽ hối hận mãi…

“Tôi ngao du thiên hạ một mình nhưng không có nghĩa tôi đơn độc. Những người bạn tôi gặp trên đường, Tây có mà Việt cũng có. Đa số họ là những con người thú vị mà nhờ có sự giúp đỡ của họ, không về vật chất thì tinh thần, nên tôi mới có được sự lạc quan, yêu đời để tiếp tục cuộc hành trình.

Trong đó có anh Thi cùng con gái Cathy tại Paris.

dang_khoa_do-4

Hai bố con nhận được tin nhắn của tôi khi đang lang thang ở Ikea , thế là anh cùng con gái không ngại thời tiết lạnh giá cùng cảnh kẹt xe đến gặp tôi. Buổi chiều hôm đó, chúng tôi cùng chia sẻ câu chuyện của nhau, và anh viết cho Cathy một bức thư về cuộc gặp gỡ đáng quý này. Lúc ấy, tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa câu nói “Chuyến hành trình không được tính bằng số dặm đường, mà bằng những người bạn ta gặp.”

Dù sao phiêu lưu vẫn là cơ hội có một không hai để ta trải nghiệm thế giới, giúp ta thoát khỏi cái định kiến cũ kĩ, làm ta cởi mở, nhìn cuộc sống bằng con mắt tích cực, lạc quan hơn. Và quan trọng nhất, tôi dám đánh đổi tất cả những gì tôi có để thực hiện được giấc mơ trẻ thơ khi thằng nhóc đó nhìn lên tấm bản đồ thế giới và mơ về một thế giới của riêng mình!”

“Phiêu lưu là cơ hội có một không hai để trải nghiệm thế giới, giúp ta thoát khỏi cái định kiến cũ kĩ, làm ta cởi mở, nhìn cuộc sống bằng con mắt tích cực, lạc quan hơn.”

Q&A

Q: Bộ phim truyền cảm hứng đến anh?
A: The Shawshank Redemption, 3 Idiots, The Secret Life of Walter Mitty, Forrest Gump, và The Pursuit of Happiness.

Q: Cuốn sách anh đọc trong chuyến đi lần này?
A: 6 người đi khắp thế gian, Thiên Thần Và Ác Quỷ, Hành trình về phương Đông, và Lịch Sử Các Nền Văn Minh trên Thế Giới.

Q: Nhớ món gì nhất ở quê nhà?
A: Món ăn đường phố.

Q: Ba ứng dụng hay dùng cho những chuyến đi xa?
A: Các app đặt phòng, bản đồ offline, chỉnh sửa và biên tập ảnh

Q: Châm ngôn sống yêu thích nhất?
A: “There is no way to happiness. Happiness is the way.”

Q: Cung đường ấn tượng nhất của chuyến đi?
A: Đoạn đường nằm trên sa mạc nối Pakistan và Iran.

Q: Đất nước muốn quay trở lại?
A: Tất cả những nơi đã từng qua.

Q: Người phụ nữ ảnh hưởng đến anh nhiều nhất?
A: Mẹ.

Q: Nếu có bạn đồng hành anh sẽ chọn ai?
A: Vẫn đi một mình để tận hưởng trọn vẹn sự tự do.

Q: Nếu được đổi xe để chạy tiếp, anh sẽ chọn?
A: Tôi vẫn sẽ chọn Memo, chiếc xe hiện tại.

dang_khoa_do-3

Bài: Trung Phạm  
Ghi theo lời kể của: Trần Đặng Đăng Khoa  
Ảnh: Facebook nhân vật

Thực hiện: depweb

07/12/2017, 11:26