Bộ sưu tập “Masters” sắp được ra mắt vào cuối tháng Tư của Louis Vuitton và nghệ sĩ Jeff Koons được chia làm 5 chủ đề chính qua những mẫu túi xách đã trở thành biểu tượng của Louis Vuitton như Neverfull, Keepall, Speedy. Trên nền chất liệu là Monogram Canvas – một chất liệu có bề mặt gần giống nhất với chất liệu tranh sơn dầu – những kiệt tác của những danh họa phục hưng được tái hiện lại một cách đầy sinh động theo 5 chủ đề chính bao gồm Love (Tình yêu): bức Mars, Venus and Cupid của Titian, War (Chiến tranh): bức The Tiger Hunt của Ruben, Portrait (Chân dung): bức Mona Lisa của Leonardo da Vinci, Innocence (Sự thơ ngây): bức Girl with Dog của Fragonard và cuối cùng là Landscape (Phong cảnh): bức The Wheat Field with Cypresses của Van Gogh.
Để chúc mừng cho thành công của sự cộng tác mới nhất của mình, Louis Vuitton đã tổ chức buổi tiệc ra mắt hoành tráng tại bảo tàng Lourve ở Paris, Pháp. Bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật từ những bật thầy, những chiếc túi từ bộ sưu tập “Masters” như một chiếc lăng kính đương đại phản chiếu những dấu ấn thời gian và văn minh loài người theo một hướng hoàn toàn mới. Được tổ chức bởi Bernard Arnault, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của LVMH và Jean-Luc Martinez, Giám đốc Bảo tàng Lourve, buổi tiệc tập hợp những ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí và nghệ thuật như Cate Blanchett, Jennifer Aniston, Justin Theroux, Michelle Williams, Jennifer Connelly, Catherine Deneuve, Léa Seydoux, Miranda Kerr và Phạm Băng Băng.