Cuộc hôn nhân vụn vỡ sau 11 năm của “thiên nga đen” Natalie Portman - Tạp chí Đẹp

Cuộc hôn nhân vụn vỡ sau 11 năm của “thiên nga đen” Natalie Portman

Giải Trí

Là mỹ nhân hàng đầu Hollywood, chuyên gia về Tâm lý học và là người mẹ, người vợ mẫu mực, Natalie Portman cũng không thể giữ chân người đàn ông của cô. Theo đó, “thiên nga đen” đã ly thân với chồng Benjamin Millepied vào đầu tháng 8 vì anh ngoại tình. Quyết định của nữ diễn viên đã chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm với người đàn ông “quan trọng nhất trong cuộc đời tôi”, theo Natalie. 

Cuộc hôn nhân chóng vánh chỉ sau 1 năm gặp gỡ

Natalie Portman là diễn viên người Mỹ, gốc Israel – quốc gia nổi tiếng với bề dày lịch sử học vấn và nghiên cứu. Nữ diễn viên sinh năm 1981 cũng không ngoại lệ. Theo đó, cô đã nhấn mạnh rằng, “Tôi muốn được biết đến là một người phụ nữ tri thức hơn là một diễn viên nổi tiếng. Tôi sẵn sàng cắt bỏ vai diễn để ưu tiên cho việc học”. 

Natalie luôn làm tốt trên con đường học vấn lẫn cả sự nghiệp diễn xuất. Cô tốt nghiệp khoa Tâm lý học Đại học Harvard, Mỹ (1999 – 2003) với số điểm thuộc nhóm cao nhất. Sau khi tốt nghiệp hệ thống danh giá Ivy League, “thiên nga đen” tiếp tục theo học bộ môn Nghiên cứu lịch sử Israel, Hồi giáo và Do Thái giáo tại trường Đại học Hebrew, Jerusalem. Natalie vì thế thông thạo các thứ tiếng Anh, Do Thái, Pháp, Đức, Ả Rập,… và là trợ giảng tại Đại học Columbia, Mỹ. 

Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, Natalie Portman còn sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Bước chân vào sự nghiệp diễn xuất từ những năm 1993, tức vào năm 22 tuổi, cô nhanh chóng ghi dấu ấn bởi đường nét sắc sảo, khả năng giao tiếp khéo léo cùng thực lực diễn xuất đáng nể. Cô từng tham gia vào các phim điện ảnh như series Star Wars (1999 – 2005), “Closer” (2004), “Black Swan” (2012), series “Thor” (2011 – 2023), “Jackie” (2016),… 

Trong số đó, thương hiệu Natalie Portman chính thức vang danh toàn cầu với vai diễn “thiên nga đen” Nina Sayers trong “Black Swan” (2010). Cô đã chinh phục xuất sắc nội tâm phức tạp của nhân vật “nửa chính nửa tà”, khi “thánh thiện” với thiên nga trắng và khi “độc ác” thiên nga đen. Nữ diễn viên vì thế được xướng tên cho danh vị “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Oscar 2011 và “sắm riêng” cho bản thân hơn 15 chiếc cúp tại các lễ trao giải khác. Bộ phim cũng thắng đậm tại Oscar khi chinh phục 4 hạng mục quan trọng. 

“Black Swan” không chỉ giúp Natalie Portman viên mãn đường sự nghiệp mà còn tìm được bạn đời của mình, Benjamin Millepied. Theo đó, chồng cô chính là biên đạo múa Ballet chính của bộ phim và cũng là thầy dạy múa của Natalie. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và thông báo quyết định kết hôn chỉ sau hơn một năm hẹn hò, tức vào tháng 1.2011. “Ben vừa là thầy vừa là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Khi gặp anh ấy, tôi vỡ oà vì biết đây chính là người đàn ông dành cho tôi”, Natalie cảm động chia sẻ. 

Cuộc hôn nhân viên mãn với “đủ nếp đủ tẻ”

Vào tháng 6.2011, Natalie Portman hạ sinh con trai đầu lòng, Aleph. Sau khi em bé đủ cứng cáp, bố mẹ bỉm cũng tổ chức hôn lễ ấm cúng vào tháng 8.2012. Khoảng 5 năm sau, cặp đôi lại tiếp tục chào đón sự xuất hiện của nàng công chúa Amalia. 

Theo nữ diễn viên chia sẻ, trở thành người mẹ là trọng trách thiêng liêng và có ý nghĩa to lớn đối với cô. Natalie không ngần ngại giảm khối lượng công việc để toàn tâm toàn ý dành thời gian cho gia đình. “Gia đình là ưu tiên hàng đầu của tôi và luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng, trên đời này không có gì tuyệt vời hơn so với việc được nhìn thấy nụ cười của từng thành viên trong gia đình”, ngôi sao “Thor” bày tỏ.

Ngoài ra, quá trình mang thai và chăm sóc con cái cũng giúp Natalie trở nên bình tĩnh hơn khi đứng trước áp lực. “Vì nếu như bố mẹ của chúng luôn để mặc những điều tiêu cực lấn át, những đứa con chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tôi luôn cố gắng tập cho bản thân trở nên bình tĩnh, từ đó giảm huyết áp và mọi thứ sẽ lại bình thường thôi”, nữ diễn viên chia sẻ. 

Cuộc hôn nhân vụn vỡ sau 11 năm

Sau đúng 11 năm bên nhau, Natalie Portman quyết định ly thân với Benjamin Millepied. Theo đó, khi xuất hiện trước công chúng vào ngày 04.08, cô đã không còn đeo nhẫn cưới. Vào ngày 07.8, tờ Us Weekly chính thức xác nhận Natalie và Benjamin đã ly thân. Lý do khiến mọi chuyện lao đến bờ vực thẳm là do chồng cô ngoại tình. Theo tờ báo nước Pháp tiết lộ, nhân tình của Benjamin là Camille Étienne, nhà hoạt động khí hậu chỉ mới 25 tuổi, trong khi anh đã 46 tuổi. 

Được biết, Natalie đã từng tha thứ cho tật “vụng trộm” của chồng trước đó khi phát hiện anh ngoại tình vào tháng 3 năm nay. Thời điểm này, Natalie xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy và bật khóc ngay tại công viên khi đi dạo cùng chồng. Tờ People cũng cho hay Benjamin đã tìm mọi cách cứu vãn tình thế và mong đợi Natalie tha thứ. 

Về phía nữ diễn viên, lý do lớn nhất khiến cô quyết định cho anh một cơ hội là vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Tưởng chừng sự tha thứ Natalie có thể thay đổi người đàn ông của cô, song Benjamin lại “chứng nào tật đó” và tiếp tục ngoại tình. Vào tháng 6, anh và Camille bị bắt gặp hẹn hò trong văn phòng riêng tại Paris và cả hai rời đi cách nhau 10 phút. 

Dẫu rằng Natalie Portman luôn xuất hiện đầy bản lĩnh với hình tượng của một nữ diễn viên học thức kiêm nhà bảo vệ động vật, cuộc hôn nhân vụn vỡ sau 11 năm của Natalie Portman vẫn khiến khán giả không khỏi xót xa và hy vọng rằng nữ diễn viên sẽ sớm vượt qua cú sốc này.

Tác giả: Minh Anh

11/08/2023, 21:37