Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Ngô Cẩn Ngôn: Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp! - Tạp chí Đẹp

Cú lội ngược dòng ngoạn mục của Ngô Cẩn Ngôn: Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp!

Sao

Sáu năm sau “Diên Hi Công Lược”, Ngô Cẩn Ngôn một lần nữa khiến showbiz Hoa ngữ “dậy sóng” với bộ phim “Mặc Vũ Vân Gian”. Không drama ồn ào, không chiêu trò chơi xấu – nữ diễn viên đã dùng chính năng lực và tác phẩm của mình để lấy lại thiện cảm của khán giả sau một thời gian dài bị đánh giá một cách tiêu cực.

Vụt sáng thành sao với “Diên Hi Công Lược”

Năm 2018, bộ phim đề tài cung đấu “Diên Hi Công Lược” do Vu Chính sản xuất đã trở thành hiện tượng truyền hình cực kỳ ăn khách, nhận được sự quan tâm yêu thích của đông đảo khán giả. Trong vai nữ chính Ngụy Anh Lạc, Ngô Cẩn Ngôn đã chiến thắng một giải thưởng Hoa Đỉnh, nhanh chóng trở thành gương mặt diễn viên nữ triển vọng của C-biz. Với thành công vang dội của “Diên Hi”, nhiều người tin rằng Ngô Cẩn Ngôn có thể dễ dàng bước chân vào hàng ngũ tiểu hoa lưu lượng lứa 90 (cùng lứa với Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm,…). Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, sự nghiệp của nữ diễn viên sau đó chững lại, thậm chí có dấu hiệu “đi lùi” đầy thất vọng.

Sau “Diên Hi Công Lược”, Ngô Cẩn Ngôn không có thêm bộ phim nào đạt được thành tích tốt.

Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990, quê quán tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô bén duyên với nghệ thuật bắt đầu từ bộ môn múa. Năm 10 tuổi, cô gái nhỏ rời nhà để theo học nội trú tại Trường Múa Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh. Bảy năm sau, Ngô Cẩn Ngôn được nhận vào đoàn múa ballet của Trung ương. Trong thời gian lưu diễn cùng đoàn, cô bị chấn thương chân rất nặng, buộc phải nghỉ diễn để tiến hành điều trị. Nhận ra bản thân khó có thể tiếp tục theo đuổi múa chuyên nghiệp, Ngô Cẩn Ngôn khi đó đã rất tuyệt vọng, nhưng vẫn buộc bản thân phải tìm hướng đi khác cho cuộc đời mình. Năm 2019, cô trở thành sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2010.

Học múa từ năm 6 tuổi, nữ diễn viên có thể múa ballet và múa truyền thống.

Tên tuổi của Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu được biết đến nhiều hơn thông qua bộ phim “Phong Hỏa Giai Nhân” (2013). Đây là lần đầu tiên cô đảm nhận diễn xuất cho cả 2 vai diễn là tài nữ Thanh Bình và em gái sinh đôi thông minh lanh lợi Hồng Vũ. Bộ phim sau khi chiếu đã trở thành phim truyền hình có rating cao nhất trên đài An Huy vào năm đó. Trong nhiều năm, Cẩn Ngôn tích cực góp mặt trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình ở vị trí vai phục hoặc thứ chính, với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng, tiêu biểu như “Lão Pháo Nhi” (2015), “Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ” (2015), “Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành” (2016), “Người Bảo Vệ – Trồi Lên Mặt Nước” (2017),… Phải đến tận năm 2018 khi “Diên Hi Công Lược” trở thành “cơn sốt” phim ảnh vượt khỏi ranh giới Trung Quốc, nữ diễn viên mới có được vai chính đầu tiên và ghi được dấu ấn đáng nhớ đối với đông đảo khán giả.

Vai diễn Nguỵ Anh Lạc trong “Diên Hi Công Lược” (2018) đã đưa sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn sang một chương mới.

Đáng tiếc, Ngô Cẩn Ngôn dường như đã bị “chết vai” với nhân vật “Ngụy Anh Lạc”. Các phim sau đó của cô như “Hạo Lan Truyện” (2019), “Hạnh Phúc Vẫn Sẽ Đến Gõ Cửa” (2020), “Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi” (2021), “Thượng Thực” (2022),… đều không có được thành tích tốt, hiệu quả phát sóng rất thấp. Lý giải cho tình trạng này, ngoài khả năng diễn xuất còn hạn chế, thì một điểm dễ thấy nữa là thiết lập nhân vật và tình tiết của “Diên Hi” rất hợp với phong thái của Ngô Cẩn Ngôn. Cô không sở hữu nét đẹp theo kiểu “mỹ nữ vạn người mê”, nhưng gương mặt nhỏ cùng đôi mắt to lại toát lên vẻ bướng bỉnh – phù hợp với hình tượng nhân vật “có thù tất báo”. Ở những dạng vai khác, Ngô Cẩn Ngôn chưa tìm được cách diễn phù hợp, nét mặt bị lạc quẻ và quá cường điệu, khó tạo được thiện cảm với người xem.

Nữ diễn viên gặp khó khăn trong việc thoát khỏi cái bóng quá lớn của Nguỵ Anh Lạc.
Một lần nữa chinh phục khán giả bằng “Mặc Vũ Vân Gian”

Nổi tiếng quá nhanh với “Diên Hi”, bản thân lại không duy trì được sức hút, nhưng “drama” với Đài truyền hình Trung Ương mới thực là “kiếp nạn” của Ngô Cẩn Ngôn. Vào năm 2018, kênh CCTV6 đã đăng bài chỉ trích công khai đoàn đội của Ngô Cẩn Ngôn làm việc thiếu chuyện nghiệp và không tôn trọng đối tác. Với việc bị “Lục công chúa” (biệt danh của CCTV6) phê bình, nữ diễn viên ngay lập tức nhận về làn sóng chỉ trích gay gắt, bất chấp việc cô đã lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ khắc phục. Trên thực tế, đối tượng bị CCTV6 phàn nàn là đội nhóm của Ngô Cẩn Ngôn do làm việc thiếu chuyên nghiệp, nhưng truyền thông và khán giả khi đó đã mặc định nữ diễn viên mắc bệnh ngôi sao, kiêu căng, tự phụ. Scandal này đã ảnh hưởng không nhỏ đến con đường sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn, khiến hình ảnh của cô trong mắt công chúng trở nên tiêu cực hơn rất nhiều.

Drama với “Lục công chúa” khiến hình tượng của Ngô Cẩn Ngôn bị ảnh hưởng không nhỏ.

Sau những ồn ào và thất vọng, tính đến trước tháng 5 năm 2023, Ngô Cẩn Ngôn đã dừng hoàn toàn các hoạt động quay phim trong 2 năm. Thay vào đó, cô tham gia các khóa học diễn xuất, học đọc thoại, học cưỡi ngựa, tập trang điểm, đọc nhiều sách hơn, tham gia các chương trình tạp kỹ và sân khấu kịch. Mục đích của quãng nghỉ này là để nữ diễn viên điều chỉnh lại bản thân, cũng như nâng cao hiểu biết, kỹ năng và trải nghiệm để có thể diễn xuất một cách nhập tâm hơn. Theo như Vu Chính chia sẻ thì Ngô Cẩn Ngôn đã từ chối khoảng 11 bộ phim trong suốt 2 năm này. Do chưa gặp được nhân vật và câu chuyện ưng ý nên nữ diễn viên đã không ép buộc bản thân mà chọn nhẫn nại chờ đợi, tích lũy kinh nghiệm trước khi tham gia một bộ phim mới. Phải đến khi đọc kịch bản của “Mặc Vũ Vân Gian”, Ngô Cẩn Ngôn mới quyết định sẽ trở lại với phim ảnh: “Tôi không cho phép mình bỏ lỡ nó. Câu chuyện này thật tuyệt vời, và hình tượng của Tiết Phương Phi không giống với những người phụ nữ độc lập mà tôi đã thể hiện trước đây.”

“Mặc Vũ Vân Gian” là phim đầu tiên nữ diễn viên tham gia sau 2 năm tạm nghỉ diễn xuất.

Với sự thành công ngoài mong đợi của “Mặc Vũ Vân Gian”, những nỗ lực cùng sự kiên nhẫn của Ngô Cẩn Ngôn đã thực sự kết thành “quả ngọt”. Nhân vật Tiết Phương Phi của cô được đánh giá cao từ phong thái đi đứng cho đến khả năng biểu hiện cảm xúc. Nền tảng là một diễn viên múa đã giúp Cẩn Ngôn thể hiện được dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng đậm chất cổ phong của tú nữ khuê các ngày xưa. Khi xử lý các cảnh quay phức tạp, diễn xuất của nữ diễn viên không còn bị cường điệu hay thiếu kiểm soát, mà trở nên thoải mái, ổn định và thuận mắt hơn rất nhiều. Điểm mạnh nhất của cô trong vai diễn này là đôi mắt toát lên vẻ từng trải, kiên định đến cùng với mục tiêu báo thù khiến khán giả vô cùng tâm đắc. Khác với Nguỵ Anh Lạc, vai diễn trong “Mặc Vũ Vân Gian” đòi hỏi Ngô Cẩn Ngôn sự diễn giải phức tạp hơn: hiền lương, dịu dàng khi còn là tài nữ Tiết Phương Phi; cao sang, thanh thoát nhưng lại rất sắc sảo khi trở thành Khương Lê – nhị tiểu thư của phủ Tướng quốc. Nữ diễn viên đã thể hiện hoàn hảo cả hai khía cạnh này, đem đến cho người xem một hành trình thay đổi và báo thù vô cùng cuốn hút.

Ngô Cẩn Ngôn thể hiện hoàn hảo hai hình tượng nhân vật khác nhau.

Cùng với thành tích ấn tượng của bộ phim mới, danh tiếng của Ngô Cẩn Ngôn cũng được cải thiện đáng kể sau khi CCTV6 đăng liên tiếp 7 bài phỏng vấn cô. Rõ ràng, người có tâm thì nhất định sẽ được đền đáp. Giữa một môi trường cạnh tranh khốc liệt như C-biz, việc một nữ diễn viên chấp nhận đi lên từng bước từ rất nhiều vai phụ, tỏa sáng rồi lại bị lu mờ, nhưng vẫn kiên định học hỏi và trau dồi như Ngô Cẩn Ngôn là vô cùng đáng quý.

Tác giả: Vũ Thảo

28/06/2024, 15:39