Critics Choice Awards 2025: Những điểm nhấn then chốt trước thềm Oscars

Sau gần một tháng bị trì hoãn do trận hỏa hoạn nặng nề diễn ra tại phía Nam California nước Mỹ, giải thưởng Critics Choice 2025 tối ngày 7/2 vừa qua đã khép lại với vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ cùng hàng loạt tác phẩm nổi bật được vinh danh.

Màn tấu hài “đâm bị thóc, chọc bị gạo” từ host

Chelsea Handler vốn được biết đến là người có khiếu hài hước thông minh và sắc sảo nhờ chương trình đêm muộn Chelsea Lately của kênh E!Network. Thế nhưng sự thật là, ngay cả những kẻ “sành sỏi” nhất cũng có lúc “trật nhịp”. Tại Critics Choice Awards 2025, nữ diễn viên kiêm MC người Mỹ đã đảm nhiệm vai trò mở đầu buổi lễ bằng một màn độc thoại được kỳ vọng, tuy nhiên kết quả lại chẳng mấy khả quan. 

Nỗ lực pha trò của Chelsea Handler nhận về “phản ứng ngược” từ dàn sao tham dự và công chúng

Lý giải cho việc này thực chất rất đơn giản – thay vì những câu bông đùa dí dỏm vừa đủ như mọi khi thì lần này Chelsea lại lựa chọn “giỡn hớt” trên… chính các khách mời. Từ cuộc đấu tố đang nóng nhất nhì Hollywood hiện nay giữa Blake Lively và Justin Baldoni, cho đến chuyện tình cảm từng gây xôn xao của Ariana Grande với Ethan Slater, hay thậm chí là hai nữ minh tinh Demi Moore và Nicole Kidman, tất cả đều “vô duyên vô cớ” trở thành chất liệu cho câu chuyện của Chelsea. Thử tưởng tượng cảnh bạn đứng giữa sân khấu, kể chuyện cười và tất cả những gì nhận lại chỉ là sự im lặng “chết chóc” cùng những gương mặt đầy ngượng ngùng. Thật xấu hổ làm sao!

“Vua võ thuật” Thành Long tái xuất

Trong số những nhân vật gây sốt nhất nhì lễ trao giải Critics Choice lần thứ 30 chắc chắn không thể thiếu cái tên Thành Long. Tài tử người Hồng Kông khiến cả khán phòng lập tức phải đứng dậy ngay khi vừa bước ra để công bố chủ nhân giải thưởng “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất”, chứng minh đẳng cấp chẳng thể thay thế của một huyền thoại. 

Thành Long một lần nữa đứng dưới ánh hào quang sân khấu ở độ tuổi 70

Trước sự reo hò và cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ và cả những người đồng nghiệp trong ngành, ngôi sao “Rush Hour” bồi hồi nhớ lại lời thoại năm xưa của mình. “Tối nay, chúng ta ở đây để vinh danh điện ảnh. Những bộ phim nhắc nhở chúng ta rằng, dù đến từ bất cứ nơi đâu trên thế giới hay xuất thân từ bất kỳ tầng lớp nào, tất cả đều cười, đều khóc và đều thưởng thức bỏng ngô theo cùng một cách mà thôi”.

Sự thống trị tuyệt đối của “Shōgun”

Không còn nghi ngờ gì nữa, “MVP” của Critics Choice Awards năm nay đích thị thuộc về siêu phẩm cổ trang “Shōgun” của đất nước mặt trời mọc! Trước đó, ở hạng mục truyền hình, “con cưng” nhà FX đã xuất sắc dẫn đầu với tổng cộng 6 đề cử và giành chiến thắng ở 4 giải quan trọng được trao cho phim cùng dàn diễn viên từ chính tới phụ. 

Hành trình chinh phục giải thưởng của “Shōgun” thực sự vô cùng ấn tượng và đáng ngưỡng mộ

Với loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” từ Emmy và cho đến hiện tại là Critics Choice, nhiều người hâm mộ cũng bắt đầu mong chờ vào phần tiếp theo của series ăn khách này. Và dường như hiểu rõ khán giả đang muốn gì, cha mẹ đẻ của “Shōgun”, bộ đôi Rachel Kondo-Justin Marks, đã có những chia sẻ thú vị về hướng đi sắp tới của bộ phim với tờ Deadline tại hậu trường lễ trao giải. Cả hai tiết lộ họ đã hoàn tất khâu kịch bản cho 10 tập mới và đang bắt đầu chuẩn bị để ghi hình. 

Zoe Saldaña cùng chiến thắng đầy cảm xúc

Ở hạng mục điện ảnh của Critics Choice Awards 2025, Zoe Saldaña tiếp tục củng cố vị thế ứng cử viên hàng đầu trên đường đua Oscars khi trở thành nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai “Rita Mora Castro” trong “Emilia Pérez”. Trên phim, cô hóa thân thành một nữ luật sư đang chật vật với công việc nhưng vẫn chấp nhận giúp đỡ tay trùm ma túy thực hiện ước mơ phẫu thuật chuyển giới. 

Chiến thắng này giúp Zoe Saldaña càng có niềm tin vào đêm trao giải Oscars sắp tới

Đáng chú ý, sau khi gửi lời cảm ơn tới đoàn làm phim của Netflix cùng gia đình nhỏ, Zoe kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời nhắn nhủ từ mẩu giấy nhỏ gấp trong túi: “Tác động mà bộ phim này đem lại cho người xem cũng như toàn thế giới làm dấy lên trong tôi niềm hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể duy trì mãi sự hiếu kỳ và lòng trắc ẩn đối với nhau. Vì chẳng biết khi nào bạn sẽ có cơ hội được trở thành anh hùng trong câu chuyện của ai đó đâu”.

“Anora” và cú lội ngược dòng

Ngỡ tưởng bị “ngó lơ” do không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong suốt toàn buổi lễ, “Anora” cuối cùng lại bất ngờ được xướng tên ở giải thưởng mang tính then chốt: “Phim hay nhất”. Bản thân đạo diễn Sean Baker khi nhận giải cũng rơi vào tình trạng “á khẩu” do quá đỗi ngạc nhiên. Trong khoảng hơn chục giây đầu, điều duy nhất anh có thể nói khi đứng trước mic chỉ là những câu “khó tin” và lời cảm ơn lặp đi lặp lại.

“Anora” chiến thắng ở hạng mục “Phim xuất sắc nhất” khiến đường đua đến Oscars 2025 càng khó đoán

Thông qua tác phẩm thứ tám của mình, Sean tiếp tục nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc biên kịch cũng như sự đón nhận từ giới phê bình và những người yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ 7. Anh cũng bày tỏ mong muốn “hồi sinh” các rạp chiếu địa phương sau khó khăn mà đại dịch COVID đã gây ra, khiến thói quen xem phim của đại chúng dần thay đổi. 


From the same category