Một Park Eun Bin xuất chúng, gai góc, lạnh lùng, ám ảnh bởi bộ não và phẫu thuật trong “Hyper Knife” đang mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc “hỗn loạn”, thúc đẩy hiệu ứng truyền thông đầy tích cực. Đây là một màu sắc nhân vật hoàn toàn mới trong gia tài phim ảnh của nữ diễn viên sinh năm 1992. Với tuổi nghề gần 30 năm, Park Eun Bin không ngừng chứng minh khả năng “cân” mọi dạng vai khó nhằn, cùng lối diễn xuất trọn vẹn trong từng thước phim.
Hành trình nghệ thuật của Park Eun Bin khởi đầu với vai trò người mẫu đến diễn viên từ thời điểm cô chỉ mới 5 tuổi. Diễn viên nhí lần đầu diễn trước ống kính trong “White Nights 3.98” (1998) và thường đảm nhận phiên bản nhân vật thời trẻ của các tiền bối Song Hye Kyo, Kim Ha Neul, Han Ji Min… trong các dự án phim truyền hình. Tài năng diễn xuất dần được công nhận, Park Eun Bin được nhận thêm nhiều lời mời cho các dòng phim lịch sử, lãng mạn như “Empress Myeongseong” (2001), “Glass Slippers” (2002), “Empress Cheonchu” (2009) và chương trình nổi tiếng “The Great Queen Seondeok” (2009) trong vai công chúa Boryang. Tại Giải thưởng phim truyền hình KBS năm 2009, nữ diễn viên vinh dự nhận giải “Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất” cho vai diễn trong bộ phim truyền hình “The Iron Empress” (2009).

Bén duyên nghệ thuật từ sớm, Park Eun Bin hạ quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn một cách nghiêm túc, phấn đấu trở thành tên tuổi có chỗ đứng trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Nữ diễn viên nhiều lần thể hiện các vai biến hóa khôn lường đầy lôi cuốn và hấp dẫn. Từ những câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì đến những trang sử đầy cảm xúc, từ hành trình trưởng thành đến cú hoán đổi giới tính, Park Eun Bin luôn mang theo một màu sắc mới mẻ và chân thực cho mọi nhân vật mà cô đảm nhận.

Khán giả từng chứng kiến một Park Eun Bin đích thân kéo đàn violin mà không cần diễn viên đóng thế trong “Do You Like Brahms?” (2020). Cô vào vai Chae Song Ah – nữ nghệ sĩ si mê đàn violin mãnh liệt, lạ lùng. Hành trình trưởng thành của cô đẹp đẽ nhưng cô đơn vì cảm giác tự ti, hoài nghi bản thân vẫn luôn đeo bám. Mọi sự thương tổn của Song Ah đều được Park Eun Bin lột tả qua ánh mắt đượm buồn, nụ cười gượng gạo và cả những khoảnh khắc im lặng chịu đựng. Diễn xuất của Park Eun Bin được đánh giá là có biểu hiện phong phú và sự tiết chế tinh tế, góp phần giúp cô chiến thắng hạng mục “Nữ chính xuất sắc” tại SBS Drama Awards 2020.

Song vai Lee Hwi – Dam I trong “The King’s Affection” (2021) của Park Eun Bin tiếp tục ghi điểm nhờ vào tính đột phá và chiều sâu nhân vật. Thế tôn Lee Hwi thực chất là cung nữ Dam I, một cô gái phải che giấu thân phận, sống trong vỏ bọc của người anh song sinh đã qua đời. Tạo hình “nam nhân” điển trai, chân thật, đỉnh cao trong phim khiến khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú. Park Eun Bin mang đến một Lee Hwi có vẻ ngoài lạnh lùng, quyền uy, sở hữu nội tâm phức tạp. Màn nhập vai “nữ cải trang nam” mang về cho Park Eun Bin giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại KBS Drama Awards 2021 và đề cử “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” của Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 58.
Đỉnh cao sự nghiệp của Park Eun Bin phải kể đến vai diễn Woo Young Woo trong “Extraordinary Attorney Woo” (2022). Đó là một luật sư thiên tài sở hữu trí tuệ vượt trội nhưng thiếu kỹ năng xã hội do mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Chân dung Woo Young Woo được mô tả đầy chân thực qua đôi mắt, giọng nói đến từng cử chỉ và dáng đi của Park Eun Bin. Những người mắc chứng tự kỷ cũng cho rằng họ thấy được bản thân mình trong Woo Young Woo. “Woo Young Woo không phải là người mà bạn muốn giúp đỡ. Cô ấy là người sở hữu trái tim thuần khiết mà bạn muốn kết bạn. ‘Extraordinary Attorney Woo’ là dự án cho phép tôi đối mặt với nỗi sợ hãi khi chấp nhận thử thách. Ngay khi Woo Young Woo bước vào thế giới riêng, hết mình vì đam mê, tôi cũng học được lòng can đảm và dũng cảm từ cô ấy”, Park Eun Bin chia sẻ.

Vai diễn chiếm trọn tình cảm của khán giả toàn cầu cũng giúp cô chiến thắng giải Daesang tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2023. Giải thưởng khẳng định vị thế của một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện nay, đồng thời góp phần đưa tên tuổi của Park Eun Bin vươn tầm quốc tế.
Nữ luật sư thiên tài mắc chứng tự kỷ trong “Extraordinary Attorney Woo” đã lột xác thành một giao diện đối lập mang phong thái, giọng nói, ánh mắt sắc bén, tàn nhẫn trong “Hyper Knife”. Sự chuyển mình của Park Eun Bin với Jeong Seok – bác sĩ phẫu thuật thần kinh thiên tài, không khuất phục, điên rồ và máu lạnh trong “Hyper Knife” quả thực đáng kinh ngạc. Cũng là vai diễn đòi hỏi sức nặng về diễn biến tâm lý, nhưng Jeong Seok lại mang màu sắc u tối, phảng phất nét phản diện, hoàn toàn trái ngược với các nhân vật mà Park Eun Bin từng thủ vai.
Sau bi kịch bị tước giấy phép hành nghề y từ người thầy của mình, Jeong Seok bước chân vào thế giới ngầm, thực hiện các ca phẫu thuật bất hợp pháp. Cô cũng thẳng tay sát hại nếu đối phương có ý nghĩ thù địch hay gây chướng mắt cô. Jeong Seok luôn bị ám ảnh bởi bộ não và phẫu thuật, có sự kiêu hãnh, cái tôi cao, không do dự trước mọi hành động của bản thân. Thế nên, chính cô cũng lạc lõng trong thế giới riêng. Diễn xuất của Park Eun Bin về sự phức tạp, suy sụp tâm lý của Jeong Seok rất tinh tế, khiến người xem vừa cảm thương vừa mâu thuẫn với hành vi của cô. “Tôi đã khám phá ra những cảm xúc kì lạ, tinh tế mà trước đây tôi chưa từng biết đến. Tôi hi vọng khán giả có thể cảm nhận được những mối liên kết độc đáo đó và tự hỏi: Tại sao những người như vậy lại tồn tại? Đó là mong muốn lớn nhất của tôi”, Park Eun Bin cho biết.
Diễn xuất của Park Eun Bin là điểm sáng đẩy căng thẳng lên cao trào, cũng là điểm cân bằng tách biệt hai dáng vẻ ngang tàng và yếu mềm trong cùng một con người. Màn tái xuất với vai diễn “nặng đô” giúp nữ diễn viên một lần nữa ghi điểm với quá trình khắc họa nhân vật chân thực đến ám ảnh. Theo đuổi nghệ thuật chân chính, Park Eun Bin đã mở rộng giới hạn của bản thân để thiết lập nên những cột mốc mới trong sự nghiệp điện ảnh. “Hyper Knife” là một phép thử hoàn toàn đúng đắn, là bệ phóng vững chắc để cô tiếp tục thử nghiệm, làm nên kỳ tích với nhiều dự án điện ảnh đỉnh cao hơn.