Có một Bangkok rất khác trong “SaWaDiKa” của Lisa

Tái xuất với ca khúc “SaWaDiKa”, Lisa trở về với những chất liệu rất quen thuộc của xứ sở chùa vàng như xe tuktuk, Muay Thai, tiếng Thái,… 

Tự hào về ngôn ngữ mẹ đẻ

Điểm đáng chú ý của “SaWaDiKa” không nằm ở việc MV đưa vào bao nhiêu biểu tượng của Thái Lan, mà ở cách Lisa đưa những dấu hiệu ấy vào chính chân dung của mình. Lời bài hát đã thể hiện điều này rõ nhất. Tiếng Anh vẫn giữ vai trò chính, phù hợp với cách Lisa giao tiếp với khán giả toàn cầu. Nhưng ở những câu hát có tính điểm nhấn, cô chuyển sang tiếng Thái. “Hello Sawadika” xuất hiện ngay từ đầu và trở thành câu dẫn xuyên suốt ca khúc. Một lời chào quen thuộc đặt nguồn gốc của Lisa vào trong bài hát từ những giây đầu tiên.

Sau đó, Lisa đưa “geng mak”, cách nói tiếng Thái mang nghĩa “rất giỏi”, vào phần rap khi nói về bản thân và nhóm bạn. Với “baht”, tên đồng tiền của Thái Lan, cô tiếp tục chơi chữ khi nhắc đến tiền bạc. Đó cũng là cách “SaWaDiKa” cài cắm căn tính Thái của Lisa: không tách nó thành một lớp hình ảnh để người xem nhận biết, mà đưa nó vào ngôn ngữ cô sử dụng. Tiếng Thái xuất hiện vừa đủ để nhắc người nghe Lisa đến từ đâu, trong khi phần còn lại của ca khúc vẫn mở ra với thế giới mà cô đã bước vào.

Tuktuk thấm đẫm dấu ấn văn hóa đường phố Thái Lan

Văn hóa đường phố Thái Lan thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm cũng là một điểm chạm thú vị trong MV, trong đó có chiếc xe tuktuk. Ngay từ những hình ảnh concept được giới thiệu trước thềm MV, chiếc xe lam quen thuộc đã xuất hiện cùng Lisa giữa không gian rực rỡ sắc xanh và đỏ. Nữ ca sĩ diện bộ đồ bằng latex màu đỏ ánh kim và đôi bốt cao cổ mang họa tiết Muay Thai, biến phương tiện gắn với đường phố Thái Lan thành đạo cụ gần gũi và “chất” không thua kém xe phân khối lớn.

Trong MV, Lisa đưa cả một đoàn tuktuk nối đuôi nhau qua hầm chui. Hệ thống đèn xanh nhấp nháy tạo thành hành lang ánh sáng, trong khi máy quay liên tục chuyển động theo Lisa. Tuktuk không đứng yên như một món đạo cụ để người xem nhận diện Thái Lan mà hòa vào nhịp điệu của ca khúc. Cách sắp đặt này giúp Lisa giữ lại những điểm quen thuộc của văn hóa đường phố Thái Lan trong ngôn ngữ thời trang và âm nhạc.

Bangkok qua ký ức và góc nhìn của Lisa

Nếu “Rockstar” từng đưa Yaowarat đến gần hơn với khán giả quốc tế, thì “SaWaDiKa” đưa khán giả đến Bangkok, nhưng không phải những tọa độ nổi tiếng mà đa số quyển cẩm nang du lịch gợi ý. Lisa đi qua nhiều lớp không gian mộc mạc hơn của Bangkok, từ những khu phố cũ, đời sống đường phố đến võ đường và không gian nghệ thuật đương đại. Mỗi nơi góp phần tạo nên một lát cắt khác về quê hương của cô.

Bùng binh ga Hua Lamphong, cụ thể là đường Rong Mueang

Hành trình bắt đầu quanh bùng binh ga Hua Lamphong, trên đường Rong Mueang, nơi những dãy cửa hàng cũ vẫn giữ lại nhịp sống của một Bangkok xưa. Giữa những mặt tiền đã in dấu thời gian, Lisa xuất hiện với hình ảnh thuộc về một ngôi sao bước ra từ thành phố này nhưng giờ đây đã quen với những sân khấu vượt khỏi biên giới Thái Lan. Nhờ vậy, Lisa không đứng ở Bangkok để tái hiện một quá khứ đã qua, cũng không tách mình khỏi không gian nơi cô bắt đầu. Hình ảnh của cô hiện diện trong những con phố cũ như một lát cắt của hiện tại, đặt cạnh những gì thành phố vẫn còn lưu giữ. Vì thế, Bangkok là điểm nối giữa cô gái từng bắt đầu hành trình tại đây và người phụ nữ đã đi qua những sân khấu của thế giới.

Soi Ngam Duphli ở khu Sathorn

Từ những khu phố cũ, MV đưa Lisa đến Soi Ngam Duphli ở Sathorn, nơi cô bước vào một không gian tập luyện Muay Thai. Võ đài, những võ sĩ và chuỗi động tác ra đòn tạo nên nhịp chuyển dồn dập hơn. Những cú đánh, thế đứng và chuyển động dứt khoát trên võ đài tìm thấy sự tương đồng trong cách cô thực hiện vũ đạo. Lisa cho thấy sức mạnh đến từ kỷ luật, khả năng kiểm soát cơ thể và sự chủ động trước không gian. Trong ca khúc, cô hiếm khi ở thế bị động. Từng chuyển động đều được tính toán, từ cách đứng, hướng nhìn đến cách cơ thể chiếm lĩnh khung hình. Những võ sĩ xuất hiện xung quanh tạo nên một đối trọng cho Lisa, để khi cô bước vào giữa võ đài, người nghệ sĩ trình diễn chuyển sang người làm chủ cuộc chơi.

Muay Thai đại diện cho tinh thần chiến đấu, kỷ luật

Đến Soi Chaloem Khet 1 ở Yotse, MV chuyển sang những dãy nhà mang dấu vết thời gian, đưa Lisa trở về một Bangkok từng gắn với điện ảnh, quanh khu vực rạp Chaloem Khet. Đó là nơi từng giữ một vị trí trong đời sống chiếu phim của thành phố. Lisa đứng giữa những công trình ấy, mang theo diện mạo của hiện tại vào một không gian đã lưu giữ nhiều lớp ký ức.

Soi Chaloem Khet 1 thuộc khu Yotse

Không gian cuối cùng là Dib Bangkok. Thép, kính, ánh sáng và những mảng bóng đổ tạo nên một ngôn ngữ thị giác khác hẳn những địa điểm trước đó. Nếu Hua Lamphong, Sathorn hay Yotse đưa Lisa đi qua những lớp ký ức, đời sống và văn hóa đã tạo nên Bangkok, thì Dib Bangkok đưa câu chuyện trở lại hiện tại. Ở đây, thành phố không còn được nhìn qua những dấu tích của thời gian mà qua cách nó liên tục thay đổi. Kiến trúc trở thành phần nối giữa con người, nghệ thuật và những ý tưởng mới. Lisa xuất hiện trong không gian ấy như một hình ảnh thuộc về Bangkok đang chuyển động. Thành phố này đã đi qua quá khứ nhưng không đứng lại ở đó, cũng như cô đã bước ra từ nơi mình bắt đầu để đi về phía những sân khấu rộng hơn.

Dib Bangkok
Thái Lan qua ngôn ngữ thời trang vị lai

Cách Lisa biến những chất liệu quen thuộc thành một phần trong câu chuyện cá nhân tiếp tục được thể hiện qua thời trang. Những dấu hiệu gắn với Thái Lan không xuất hiện như phần trang trí đặt thêm lên trang phục, mà được đưa vào những thiết kế mang ngôn ngữ vị lai và cyberpunk của Hook’s by Prapakas, thương hiệu do nhà thiết kế Thái Lan Prapaporn Phakkad sáng lập.

Một trong những bộ trang phục đáng chú ý gồm áo không dây và chân váy ngắn màu vàng đồng. Trên bề mặt thiết kế, đồng xu, đá quý, hạt cườm, pha lê và những mảnh sequin vàng tạo thành lớp chất liệu liên tục chuyển động theo từng bước nhảy. Chi tiết quân bích trên sequin gợi liên tưởng đến hình ảnh bài bạc và tiền tệ, trong khi khóa kim loại hình voi mang dòng chữ tiếng Thái “สวัสดีค่ะ” (nghĩa là “xin chào”) đưa ngôn ngữ của ca khúc lên chính cơ thể người mặc.

Ngay cả phụ kiện đội đầu cũng tiếp tục đi theo cách xử lý này. Hình dáng gợi đến tai nghe được kết hợp với đồng xu và dây xích, đặt một vật dụng thuộc đời sống hiện đại cạnh những chất liệu quen thuộc trong trang sức Thái. Văn hóa được thể hiện thành đồng xu, chữ viết, hình voi, hạt cườm rồi ghép lại trong một thiết kế thuộc về tương lai.


From the same category