Chuyện phim remake, nhạc cover và thời trang nhái - Tạp chí Đẹp

Chuyện phim remake, nhạc cover và thời trang nhái

Giải Trí

1. Tháng Tư là tháng sinh nhật của danh hài Trường Giang, nên câu chuyện hoa hậu Nam Em đến nhà “người thương” tặng hoa, tặng bánh lại khiến dư luận dậy sóng trở lại, dù chuyện tình này thực sự không có gì đặc sắc. Nếu là chuyện người thứ ba trong mối quan hệ Trường Giang – Nhã Phương thì trước đó, Quế Vân cũng tung hê hết cả rồi.

truong-giang-nam-em

Trường Giang diễn hài hay ở cả sân khấu lẫn ngoài đời, việc này ai cũng biết. Vậy mà vẫn thấy khổ thân quá cho một cô gái xinh đẹp và có phần ngây thơ. Ngây thơ vì chuyện gì cũng đem livestream rồi kể hết trên mặt báo, lại đúng dịp cô đi hát và ra MV nữa chứ. Có điều, người ta thương vậy thôi, chứ những ca khúc của cô thì không ai để ý.

2. Tâm điểm của tháng Tư phải kể đến nhóm nhạc Zero 9 với ca khúc “Pom” và lời tuyên bố sẽ trở thành BTS của Việt Nam (BTS đang là nhóm nhạc nam được nhắc đến nhiều nhất của K-pop). Zero 9 có ngoại hình giống hệt một boyband Hàn, Nhật hoặc Thái, nhưng tuyệt đối không phải là Việt Nam. Họ cũng hát một lyric trộn lẫn tiếng Thái, Hàn, Nhật và… vài chữ tiếng Việt. Hơn thế, Zero 9 hẳn phải tập vũ đạo rất kỹ, MV của họ được đầu tư để đảm bảo khán giả chỉ cần xem một lần sẽ… không có lần thứ hai.

zero-9
Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình của Zero 9 hoặc nghe họ hát, thật khó đoán được đây là nhóm nhạc Hàn, Thái hay Nhật (Việt Nam chắc chắn là phỏng đoán cuối cùng)

Với một lính mới như Zero 9, ấn tượng như vậy là khá mạnh, mạnh hơn rất nhiều những gì mà sản phẩm mới nhất của Tóc Tiên đem tới cho khán giả. Xem “Phút giây tuyệt vời” – MV chào hè sớm của nữ ca sỹ sexy bậc nhất showbiz Việt, người ta chỉ thấy váy vóc và bàn nát chuyện… khoe thân. Còn Tiên hát gì, có hay không, có vẻ không quan trọng.

toctien1

3. Hà Anh Tuấn cố tình chọn tháng Tư để làm 2 liveshow để đời, vì năm ngoái, “Tháng Tư là lời nói dối của em” là một bản hit có view tốt nhất trên mọi bảng xếp hạng số (hiện MV này đã cán mốc 40 triệu lượt xem trên Youtube).

Cháy vé và trang web sập chỉ trong 2 tiếng ngay sau khi ngày giờ liveshow được thông báo trên mạng. Khán giả chấp nhận xếp hàng dài mua vé chợ đen giá tới chục triệu đồng, ngồi im thin thít 4 tiếng mà không ai bỏ về. Nhưng giới nghe nhạc vẫn không thể không nhếch mép mà hẩy ra một lời bình luận sau liveshow rằng: “4 tiếng toàn cover!”.

romance
“Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái” là liveshow lớn nhất trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn. Đa phần các ca khúc trong liveshow được Tuấn cover từ những bài hát thịnh hành trong khoảng thập niên 1990-2000.

Ừ thì đúng, Tuấn đã hát lại hết nhạc phim Hàn Quốc, nhạc Hoa lời Việt, đến “Mưa phi trường”, “Chiếc khăn gió ấm”, đá sang cả nhạc Backstreet Boys, rồi thậm chí là… Tây Du Kí. Không ai phủ nhận Tuấn đã ở thời điểm hát gì cũng hay. Nhưng chuyện anh cover bất chấp những tác phẩm đầy sức sống của chính mình, rất dễ khiến nhiều người chụp cho Tuấn chiếc mũ của một nghệ sỹ lười, không chịu ra tác phẩm mới mà cứ mãi núp ánh hào quang cũ.

4. Nếu trong âm nhạc, phong trào cover lên ngôi, thì ở phim ảnh, đó là remake. Remake đang là trào lưu không chỉ ở nước ta. Cụ thể, “Be with you”, bộ phim Hàn lấy nhiều nước mắt của khán giả vừa qua cũng được chuyển thể lại từ phim gốc của Nhật (năm 2005).

Kể từ sau thành công trăm tỉ của “Em là bà nội của anh” – một trong những bộ phim nổ phát súng đầu tiên cho phòng trào remake ở Việt Nam, rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn đã đi theo hướng làm này (nhưng đa phần đều… ngã ngựa, thất bại thảm hại về doanh thu). Riêng trong tháng Tư vừa qua, ngoài rạp đã có tới hai bộ phim làm lại từ kịch bản Hàn Quốc là “Ông ngoại tuổi 30” và “Yêu em bất chấp”, loanh quanh về chuyện tình yêu, gia đình.

ong-ngoai-tuoi-30
Bộ phim “Ông ngoại tuổi 30” thu về 35 tỉ đồng chỉ trong 2 tuần khởi chiếu. Nhà sản xuất tuyên bố sẽ làm tiếp phần 2 của bộ phim này.

Có điều, chuyện “ông ngoại” và “bà nội” có vẻ ăn khách hơn chuyện của anh – em. “Ông ngoại tuổi 30” đã mang Trịnh Thăng Bình trở lại với một hình ảnh mới mẻ ở vai diễn điện ảnh đầu tay, dù vẫn còn những hạt sạn to đùng mà khán giả phải cố nhai cho nát. Tuy nhiên, với “Yêu em bất chấp”, sạn thậm chí to và cũng… bất chấp hơn nhiều.

5. Nhìn đi nhìn lại tháng vừa qua, duy chỉ có ngành thời trang là không “Hàn hóa”.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam được tổ chức vào tháng Tư, mở màn bằng cái tên sáng giá nhất của thời trang Việt: nhà thiết kế Công Trí. Sau đêm diễn, hình ảnh Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng sánh đôi cùng catwalk được lan truyền như một tuyên bố ngầm rằng các ngôi sao sẽ luôn nắm tay nhau, trong show của một ngôi sao khác. Còn chuyện có phần… kém thời trang hơn là phiên bản mũ lông “chặt chém” đồng nghiệp không thương tiếc của Angela Phương Trinh bị tố là “copycat” của nhà mẫu Valentino. Thảo Trang cũng có một bộ jumpsuit na ná với Karlie Kloss. Vấn đề của những sản phẩm kiểu này là chỉ cần nhìn qua, chúng đều không tinh tế và đẹp bằng phiên bản gốc.

toc-tien-2
Chiếc mũ lông chiếm diện tích của Angela Phương Trinh được cho là hàng nhái mẫu thiết kế của Valentino trong BST Haute Couture Xuân Hè 2018

Thực hiện: depweb

06/05/2018, 07:41