"Chuyện Ngày Mưa Ở New York": khoảng cách tình yêu tưởng gần mà xa, ngỡ xa mà gần - Tạp chí Đẹp

“Chuyện Ngày Mưa Ở New York”: khoảng cách tình yêu tưởng gần mà xa, ngỡ xa mà gần

Giải Trí

Được nhào nặn dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn trứ danh Woody Allen, cùng sự tham gia của dàn sao hội tụ cả tài năng lẫn nhan sắc, “Chuyện Ngày Mưa Ở New York” là bản tình cả đầy lãng mạn mà các khán giả yêu điện ảnh khó có thể bỏ qua.

Nội dung phim nhẹ nhàng nhưng đủ thú vị và hấp dẫn

Là bộ phim thứ 49 trong sự nghiệp của đạo diễn 4 lần chiến thắng Oscar – Woody Allen, “Chuyện Ngày Mưa Ở New York” (Tựa gốc: A Rainy Day In New York) mang hơi thở của tình yêu hiện đại, rắc rối nhưng không kém phần lãng mạn và đậm dấu ấn của nhà làm phim xuất chúng này.

Chuyện tình của cặp đôi này thật ngọt ngào và lãng mạn làm sao khi Gatsby luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nửa kia của mình.

Phim xoay quanh câu chuyện đôi bạn trẻ Gatsby (do Timothée Chalamet đảm nhận) và Ashleigh (Elle Fanning thủ vai) khi họ đang cùng nhau lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn ở New York nhân lúc Ashleigh được tờ tạp chí của trường giao cho nhiệm vụ phỏng vấn đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Roland Pollard (Liev Schreiber) ở Manhattan. Là một chàng trai New York có tâm hồn hoài cổ, Gatsby đã lên một lịch trình dày đặc những điểm đến yêu thích của mình. Nhưng những cơn mưa rào đã phá hỏng mọi dự định của cặp đôi. Và rồi mỗi người lại vô tình có được những cuộc gặp gỡ tình cờ, và những hành trình riêng…

Ashleigh thơ ngây đeo đuổi cuộc phiêu lưu chớp nhoáng bên 3 người đàn ông “sừng sỏ” của Hollywood: đạo diễn Roland Pollard (Liev Schreiber), biên kịch Ted Davidoff (Jude Law) và diễn viên Francisco Vega (Diego Luna). Gatsby thì lang thang trên đường phố New York, tình cờ gặp gỡ diễn viên trẻ Channon (do ca sĩ, diễn viên Selena Gomez đảm nhận) – em của người bạn gái cũ và đóng chung với nàng một cảnh hôn đầy lãng mạn, rồi dần khám phá ra nhiều điểm chung giữa hai người.

Đa giác tình yêu không phải là điều gì mới mẻ trong điện ảnh, nhưng dưới bàn tay của của Woody Allen, khán giả luôn có thể cảm nhận nó theo những cách rất riêng, hài hước và cũng rất ngọt ngào, tinh tế.

Diễn xuất chinh phục khán giả

Diễn xuất của dàn sao thực lực là một trong những điểm sáng của phim. “Chuyện Ngày Mưa Ở New York” có sự tham gia của “cực phẩm nhan sắc” từng được đề cử Oscar Timothée Chalamet, “người đẹp ngủ trong rừng” Elle Fanning và ca sĩ, diễn viên tài năng Selena Gomez, cùng nam diễn viên gạo cội Jude Law và Liev Schreiber.

Timothée Chalamet sinh năm 1995, bắt đầu nghiệp diễn xuất từ năm 2012 với các vai diễn trong phim truyền hình Homeland, phim điện ảnh “Men, Women & Children” hay siêu phẩm “Interstellar” của đạo diễn Christopher Nolan. Với sự thể hiện xuất sắc trong “Call me by your name” năm 2017, anh nhận được đề cử Quả Cầu Vàng, SAG, BAFTA và Oscar. Tài năng của Timothée cũng đã được khẳng định với giải thưởng Tinh thần độc lập cho Nam diễn viên xuất sắc nhất, Hội phê bình phim Quốc gia cho Diễn xuất đột phá cùng rất nhiều danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất do các hiệp hội điện ảnh uy tín trao tặng.

Với lối diễn đầy sức thuyết phục, Timothée khiến bao con tim phải “ngất ngây” khi thể hiện tròn vai anh chàng thành thị New York có tâm hồn lãng mạn, yêu thích sự cổ điển và yêu cả những cơn mưa.

Sở hữu nụ cười rạng rỡ cùng vẻ đẹp thánh thiện, ngọt ngào, người đẹp tài năng sinh năm 1998 Elle Fanning từng chỉ được nhớ tới như cái bóng của cô chị đầy tài năng Dakota Fanning đã ngày một trưởng thành và ghi dấu ấn trên mỗi chặng đường nghệ thuật của bản thân. Năm 2019, Elle trở thành thành viên giám khảo trẻ nhất Liên hoan phim Cannes lần thứ 72, góp mặt trong bom tấn “Tiên Hắc Ám 2” (Maleficent: Mistress of Evil) và là gương mặt được Woody Allen gửi gắm cho vai diễn Ashleigh trong “Chuyện Ngày Mưa Ở New York”.

Bằng lối diễn tự nhiên cùng gương mặt khả ái, dù là phân đoạn tình cảm, hài hước hay tâm trạng, Elle Fanning đều làm tốt vai trò của mình.

Bên cạnh đó, khán giả cũng đã biết tới khả năng diễn xuất của Selena Gomez qua “Monte Carlo”, “Hotel Transylvania” hay “The Big Short”. Trong lần hợp tác đầu tiên với Woody Allen, nữ ca sĩ đã hoàn thành trọn vẹn vai diễn Channon của mình. Bản thân Allen cũng nhận xét: “Đó là một cô gái trẻ sắc sảo và có óc quan sát rất tốt”.

Nhân vật Chan đã được Selena biểu hiện một cách tròn trịa, lột tả được thần thái của một quý cô thành thị quyến rũ, tài giỏi và nhiệt huyết trong tình yêu.

Ngoài ra, bộ phim còn quy tụ dàn sao gạo cội hút hồn khán giả bởi ngoại hình điển trai, nam tính cùng với lối diễn xuất tinh tế với hàng tá các giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim Jude Law và Liev Schreiber.

Sự tinh tế trong phong cách làm phim

Mỗi một nhân vật đều có những vấn đề của riêng mình, mỗi người đều cần mọi người xung quanh nhìn nhận một cách sâu sắc để biết được họ thực sự là những người như thế nào. Vì thế, đạo diễn đã lựa chọn phương pháp làm mờ hình ảnh khuôn mặt của các nhân vật, thường là để họ xuất hiện trong bóng tối. Chẳng hạn như cửa kính ô tô sẽ chỉ phản chiếu được những gì bên ngoài chiếc xe hơn là tập trung vào việc Gatsby và Channon đang ngồi bên trong.

Điện ảnh không phải lúc nào cũng là trưng bày tất cả mọi thứ.

Đạo diễn Woody Allen cùng nhà quay phim kỳ cựu Vittorio Storaro rất chú trọng về màu sắc và ánh sáng với cường độ khác nhau cũng như chuyển động của máy quay để làm nổi bật tính cách của nhân vật. Các phân cảnh với Gatsby thường sử dụng một máy quay cố định, giữ cho mọi thứ xung quanh anh đơn giản hết mức có thể.

Ngược lại, Ashleigh thông minh và sôi nổi hơn, luôn xuất hiện với những tông màu ấm đầy sức sống. Các phân cảnh của cô nàng được thực hiện hầu hết với steadicam chuyển động liên tục, khắc họa sự tự do tự tại ở nhân vật Ashleigh.

Nhạc phim khiến bao người thổn thức

Cũng giống như các bộ phim trong kho tàng Woody Allen, âm nhạc luôn phương tiện tuyệt vời dùng để chuyển tải nội dung và dụng ý của nhà làm phim đến với người xem. Chỉ riêng phân cảnh Timothée Chalamet chơi đại dương cầm, cất tiếng hát “Everything Happens to Me” đã đủ để hạ gục hàng triệu con tim.

Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ được thưởng thức bản tình ca Camouglage với giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Selena Gomez.

Sự tái xuất của nhà làm phim tài ba Woody Allen với “Chuyện Ngày Mưa Ở New York” quả thực không phụ sự mong chờ và chắc chắn sẽ làm hài lòng mỗi khán giả ra rạp, đặc biệt là các fan trung thành của môn nghệ thuật thứ bảy.

Tác giả: PV

21/10/2019, 17:11