Chuyện lần đầu tiết lộ về Hoa hậu Việt Nam 2012 - Tạp chí Đẹp

Chuyện lần đầu tiết lộ về Hoa hậu Việt Nam 2012

Sao

Ít ai biết được rằng, trước khi chạm tay được vào vương miện, hoa hậu Đặng Thu Thảo đã từng phải dời quê lên Cần Thơ đi làm thêm để có tiền học đại học.

Hoa hậu Việt Nam 2012 không phải là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mà Đặng Thu Thảo tham dự. Trước khi đến với đấu trường sắc đẹp danh tiếng nhất nước này, Đặng Thu Thảo đã từng tham dự cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2012 và giành ngôi vị cao nhất. Trước khi đêm chung kết diễn ra, cô gái có gương mặt hồn hậu thuần Việt với làn da mịn màng này được nhiều nhà báo dự đoán sẽ lọt vào nhóm 5 thí sinh đẹp nhất nhưng mọi người không mấy tin tưởng vào khả năng đoạt giải cao nhất của cô bởi 2 nguyên nhân: Cô có một thể hình không được tròn đầy như nhiều thí sinh khác cùng dự thi và ba mẹ của cô là những lao động nghèo.

Thế nhưng, khi bốc được câu hỏi: “Dù cuộc sống thế nào thì hàng tỉ người trên thế giới vẫn dõi theo các cuộc thi sắc đẹp. Vì sao?” – Đặng Thu Thảo đã vượt qua những rào cản ấy, bằng câu trả lời chỉn chu nhất trong số các thí sinh được tham gia vào phần thi ứng xử: “Từ xưa đến nay, người phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống và họ cũng được gọi là phái đẹp. Mọi người trên thế giới, ai cũng say mê cái đẹp. Vì thế, cuộc thi hoa hậu diễn ra nhằm tôn vinh nét đẹp hoàn thiện của người phụ nữ và nó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ khiến mọi người quan tâm đến. Khi họ xem cuộc thi, không chỉ xem các bông hoa, mà còn xem cách ứng xử, cư xử của các người đẹp. Khi cuộc thi sắc đẹp tổ chức thì tất cả mọi người đều chú ý và quan tâm”.

Với câu trả lời ấy, cô đã chinh phục được ban giám khảo và giành được vương miện trong sự tán thưởng của các khán giả có mặt tại Cung thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng trong đêm thi chung kết. Cô đã chứng minh rằng, việc xuất thân trong một gia đình lao động bình thường không phải là rào cản chinh phục tri thức nếu như ta thực sự muốn có được nó.

Hoa hậu Việt Nam năm 2012 – Đặng Thu Thảo

Ngay trong buổi họp báo sau đêm đăng quang, tân hoa hậu chia sẻ với báo giới: “Em luôn giữ lời dạy dỗ của cha mẹ làm kim chỉ nam, rằng biết yêu thương và có học mới nên người. Em sẽ theo kim chỉ nam đó để ngày càng hoàn thiện mình xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam”. Đặng Thu Thảo cho biết, cô sinh ra trong một gia đình lao động bình dân ở Bến Tre nhưng ngay từ nhỏ, bố mẹ cô đã giáo dục và dạy dỗ cô hết sức cẩn thận. Cha mẹ cũng là người luôn động viên cô cố gắng hết mình trên con đường chinh phục tri thức. Thế nhưng không phải cuộc sống lúc nào cũng được như ý muốn.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Đặng Thu Thảo không có điều kiện học tiếp lên đại học do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Không chịu dừng bước trước rào cản đến với tri thức, cô gái nhỏ bé xin bố mẹ một mình rời quê Bạc Liêu lên Cần Thơ đi làm thêm để có tiền tiếp tục học đại học. Tuy nhiên, vì lo lắng cho cô con gái bé nhỏ sẽ lạc lối trước những cám dỗ ở nơi đô thị phồn hoa, cha mẹ Thảo đã phản đối.

Thế nhưng, với quyết tâm của mình, Thảo đã thuyết phục thành công cha mẹ. Cô gái miền Tây mới 18 tuổi một mình lặn lội lên thành phố Cần Thơ để kiếm tiền nuôi giấc mơ đại học. Tại đây, Đặng Thu Thảo may mắn gặp được một người chị ở quán café đã đồng ý nhận cô vào học làm nhân viên pha chế. Thảo tự hào “khoe”, trước khi vào đại học, cô đã có thể pha chế được hơn 100 món nước uống khác nhau. Nhờ công việc ấy, cô đã tích lũy đủ tiền để đi học tiếp. Cho đến thời điểm hiện tại, cha mẹ cô hoàn toàn tin tưởng con gái sẽ không sa ngã trước những cám dỗ khi một thân một mình đi học xa nhà.

Đặng Thu Thảo trở thành sinh viên Đại học Tây Đô như một sự đền đáp xứng đáng cho quyết tâm và sự cố gắng của cô gái miền Tây xinh xắn. Năm 2009, vẻ đẹp của Thu Thảo lọt vào mắt xanh của chuyên gia trang điểm Đăng Hùng – người mà Thảo trìu mến gọi là “thầy”. Tuy nhiên, mãi đến năm 2012, Đặng Thu Thảo mới đồng ý tham gia cuộc thi “Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long” và đã giành được giải cao nhất trong cuộc thi ấy. Nói về người thầy của mình, Đặng Thu Thảo không ngần ngại chia sẻ với báo giới rằng cô biết ơn bởi anh là người đã lo lắng, nhiệt tâm ủng hộ cô như một người anh trong nhà. Anh là người hỗ trợ cô trong toàn bộ quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và cũng là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho cô những lúc không có người thân bên cạnh.  

Đặng Thu Thảo nói rằng, dù không có may mắn như những thí sinh khác khi cô không có bố mẹ ở bên cạnh trong suốt quá trình tham dự vòng chung kết cũng như giây phút đăng quang nhưng ngày nào, mẹ cô cũng gọi điện động viên con gái cố gắng hết sức mình. Nhờ đó mà cô có được sự tự tin trong suốt hành trình cuộc thi.

Không thể phủ nhận rằng, vương miện hoa hậu là một giấc mơ đối với rất nhiều cô gái trẻ bởi nó mở ra cho họ một tương lai xán lạn, là một bước ngoặt thay đổi cả số phận và cuộc đời của họ. Đặng Thu Thảo cũng không phải là một ngoại lệ bởi chiếc vương miện ấy biến cô từ một cô bé “Lọ Lem” nơi vùng quê nghèo vụt trở thành một nữ hoàng được nhiều người ngưỡng mộ.

Thế nhưng, đằng sau những ánh hào quang ấy cũng là đầy rẫy những cám dỗ đối với một cô gái trẻ mới 21 tuổi như tân hoa hậu Đặng Thu Thảo nếu như cô bị ánh hào quang ấy cuốn trượt khỏi đường ray tri thức và cả những lời giáo huấn đơn sơ, mộc mạc của cha mẹ cô – những người dân lao động miền Tây thật thà, chất phác.

 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo  

Đặng Thu Thảo chia sẻ, cô rất tự hào khi là thí sinh đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cô mong muốn học tập Mai Phương Thúy trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của một hoa hậu là cầu nối giữa những nhà hảo tâm  tới những con người có hoàn cảnh kém may mắn khác.

Hành trình đến với chiếc vương miện với bất cứ cô gái trẻ nào cũng không phải là một hành trình đơn giản. Với Đặng Thu Thảo, hành trình ấy lại càng gian nan hơn bởi nếu không có sự quyết tâm của một cô bé ham học năm nào thì có lẽ nhan sắc ấy đã không được phát hiện và con đường của Đặng Thu Thảo sẽ giống như rất nhiều cô gái miền Tây khác, hồng nhan nhưng lận đận.

Nhưng chữ “nếu” ấy đã không xảy ra bởi số phận đã mỉm cười với cô tân hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo. Thế nhưng, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu đầy thuận lợi, sự khởi đầu ấy sẽ đưa Đặng Thu Thảo đến đâu, điều đó phần lớn phụ thuộc vào bản lĩnh và cách thức của cô ứng xử với nó. Hy vọng rằng con đường đi của tân hoa hậu sẽ đúng như tiêu chí của cuộc thi năm nay “Vẻ đẹp hội tụ và lan tỏa”.

Dương Dương (theo Đang yêu)

Thực hiện: depweb

28/08/2012, 11:05