Chuyện làm vợ đắng cay của "nàng A Châu" Lưu Đào - Tạp chí Đẹp

Chuyện làm vợ đắng cay của “nàng A Châu” Lưu Đào

Sao

Lúc bấy giờ, nhiều người đã đùa nhau rằng, nữ diễn viên họ Lưu đang nỗ lực kiếm tiền để trả nợ thay chồng. Tuy nhiên, ít ai ngờ được, nỗi đắng cay, vất vả trong 5 năm làm vợ đại gia của nàng A Châu trong bộ phim “Thiên Long Bát Bộ” không chỉ có những món nợ kếch xù của người chồng sa cơ lỡ vận…

Đám cưới xa hoa

Lưu Đào sinh năm 1978, quê ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Từ năm 15 tuổi, cô đã được tuyển vào Đoàn văn công của Tập đoàn quân khu Nam Kinh. Tuy nhiên, tới tận năm 2002, ở tuổi 24, Lưu Đào mới được chọn vào một vai diễn trong bộ phim “Hoàn Châu cách cách 3” của nữ đạo diễn Quỳnh Dao. 2 năm sau, vai diễn A Châu trong tác phẩm truyền hình “Thiên Long Bát Bộ” đã giúp Lưu Đào trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc đại lục. Tên tuổi của cô mấy năm sau đó lên nhanh như diều gặp gió. Tuy nhiên, tới năm 2008, ở đỉnh cao của sự nghiệp, Lưu Đào lại tuyên bố “bỏ cuộc chơi” để “theo chàng về dinh”.

Nữ diễn viên Lưu Đào và chồng, Vương Kha

Tuyên bố của nữ diễn viên họ Lưu được đưa ra ngay trong lễ kết hôn giữa cô với người chồng đại gia Vương Kha, anh kém cô tới 2 tuổi. Vương Kha sinh năm 1980, là người Bắc Kinh nhưng làm ăn buôn bán tại Quảng Châu. Thông tin về anh trên báo chí Trung Quốc khá nhiễu loạn. Ban đầu, người ta nói Vương Kha là một trong “tứ đại thiếu gia của Bắc Kinh” (Bắc Kinh tứ thiếu), rất giàu có, với tổng số tài sản lên tới 20 tỷ Nhân dân tệ. Nhiều người còn nói, Vương Kha có hẳn một chiếc máy bay riêng hiệu Boeing 737 trị giá 500 triệu Nhân dân tệ. Tuy nhiên, sau đó, lại có tin đồn rằng, Vương Kha xuất thân trong gia đình bình thường chứ chẳng phải “thiếu gia” gì. Hơn nữa, Vương cũng chẳng sở hữu số tài sản lên tới 20 tỷ Nhân dân tệ như báo giới đưa tin.

Dẫu không có tài sản kếch xù như lời đồn đoán, song một điều chắc chắn rằng, Vương Kha là người có tiền. Chỉ cần nhìn vào chi phí cho đám cưới của anh và Lưu Đào cũng đủ chứng minh điều này. Theo báo giới Trung Quốc, tổng số tiền Vương Kha và Lưu Đào chi cho hôn lễ của mình lên đến hơn 4 triệu Nhân dân tệ. Khách mời tham dự tới 300 người, với toàn những gương mặt đình đám trong giới giải trí. Ngoài ra, do Vương Kha là người rất mê xe hơi, nên gần như “ngày vui” của anh trở thành một triển lãm ô tô với toàn những loại xe siêu sang và cực kì đắt tiền.

Lúc bấy giờ, nhiều người khen Lưu Đào sung sướng đủ đường khi lấy được chồng là đại gia lại trẻ trung, điển trai chứ không phải một ông già đã ở tuổi “xưa nay hiếm” như bao cuộc hôn nhân chân dài – đại gia khác. Tuy nhiên, những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc của Lưu Đào bên người chồng giàu có không kéo dài được bao lâu.

Tháng 6 năm 2009, một năm sau đám cưới xa hoa, Vương Kha bị kiện vì thiếu nợ một người phụ nữ 6,6 triệu Nhân dân tệ. Sau đó không lâu, ngân hàng Quảng Phát kiện vì anh thiếu nợ trong tài khoản tín dụng tới 2,6 triệu Nhân dân tệ. Đó cũng là lúc những thông tin về “thân phận thật sự” của Vương Kha được báo chí ồ ạt khai thác và khẳng định đại gia Vương Kha chính thức phá sản.

Mặc dù đã rời làng giải trí, song Lưu Đào vẫn là một “nhân vật của công chúng”, chính vì vậy, áp lực mà những thông tin về chuyện phá sản của chồng, những lời dị nghị nói rằng cô hám của vớ phải đại gia “rởm”… gây ra cho Lưu Đào không hề nhỏ. Tuy nhiên, sóng gió dồn dập trong cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên họ Lưu không chỉ bắt nguồn từ bên ngoài.

Tháng ngày sóng gió

Cuối tháng trước, trên trang web cá nhân của mình, Lưu Đào đã bất ngờ đăng tải một bài viết rất dài, chia sẻ những trải nghiệm của cô trong suốt thời gian việc làm ăn của chồng bắt đầu đi xuống. Đối với Lưu Đào, đó là những tháng ngày khó khăn và sóng gió nhất trong cuộc sống.

Nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ rằng, từ năm 2008, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, việc làm ăn của Vương Kha cả trong lẫn ngoài nước gặp phải nhiều khó khăn. Lâm vào hoàn cảnh ấy, bạn bè, người thân lại sẵn sang quay lưng lại với nhau. Năm đó, Vương Kha mới chỉ 29 tuổi, những áp lực quá lớn từ công việc và cuộc sống đã khiến anh bị trầm cảm nặng nề. Lúc bấy giờ, Lưu Đào lại đang ở Mỹ, vì vậy, mỗi tháng, Vương Kha lại phải đi đi lại lại nhiều lần giữa hai nước. Những lo lắng trong công việc cộng thêm sự chênh lệch múi giờ khiến anh mất ngủ trầm trọng và liên tục thấy đau đầu. Thậm chí có khi tới 5 ngày liên tục anh thức trắng. Trong hơn nửa năm sau đó, Vương Kha đã phải dùng cả thuốc giảm đau lẫn thuốc ngủ để dỗ giấc ngủ.

Khi trở về Bắc Kinh, Vương Kha giam mình trong phòng, cả ngày không chịu ra ngoài, cũng chẳng ăn uống gì. Sau đó, tới Los Angeles, cả ngày anh cũng chỉ ngủ, thậm chí suốt nửa tháng không ra khỏi phòng. Cứ như vậy suốt nhiều tháng ròng, thể chất của anh càng sa sút, tính cách anh cũng bắt đầu thay đổi, hay lảm nhảm một mình, dễ nổi nóng, ném đồ đạc, thậm chí là quát mắng cô. Thời điểm đó, Lưu Đào không thể nào trò chuyện với chồng, nhiều khi cô chỉ biết nhìn anh ngủ mà khóc.

Những điều mà Vương Kha thể hiện khác hoàn toàn so với ngày cưới khiến Lưu Đào rất đau đớn, thất vọng. Cô chia sẻ: “Trong suốt quãng thời gian dài, tôi như sống cùng một người sắp chết, gần như chẳng giao tiếp gì với nhau. Con người giờ đây đang phải dựa vào thuốc an thần mà tồn tại qua ngày khác hẳn so với người đàn ông trẻ trung và hào hoa trong tiệc cưới ngày nào của tôi”. Lưu Đào kể, nhiều lần, cô đã thấy lá đơn ly hôn do Vương Kha viết, đặt ở đầu giường của mình, ý là muốn để cô tự quyết định, chỉ cần ký tên là xong. Lúc bấy giờ, Lưu Đào đã rất băn khoăn, có lúc cũng đã nghĩ tới chuyện vứt bỏ, nhưng khi nhìn lại lựa chọn của mình, cô quyết định không thể rời xa anh vào lúc này. Đó cũng là thời điểm cô sắp sinh đứa con đầu lòng.

Trải nghiệm kinh hoàng nhất trong những tháng ngày ấy lại xảy ra vào đúng thời điểm cô sinh con. Hôm đó, Vương Kha đưa cô tới bệnh viện, bỗng nhiên anh lăn ra bất tỉnh: “Tôi thấy anh ấy đổ sập trên nền nhà, chân tay co giật, miệng sùi bọt… Các bác sĩ, y tá chạy tới để cấp cứu, hỏi tôi anh ấy có tiền sử động kinh hay không”. Trong những tháng ngày tôi ở cữ cũng là lúc Vương Kha nằm trên giường bệnh, vất vả càng tăng thêm gấp bội phần.

Qua giai đoạn khủng hoảng này, Lưu Đào quyết định tìm cách giúp chồng. Khi chứng kiến anh sử dụng tới cả trăm viên thuốc an thần mỗi ngày, cơ thể gầy guộc trơ xương, cô nghĩ về việc giúp anh làm lại. Sau đó, nhờ sự trợ giúp của bác sĩ, cô lặng lẽ thay thuốc an thần bằng vitamin, cùng anh đi du lịch, lắng nghe anh trò chuyện, làm việc anh thích nhất, chính là lái xe. “Tôi muốn dứt anh ấy ra khỏi những đau khổ trong lòng, muốn anh ấy cởi mở và dừng nghĩ về cái chết”.

Sau nhiều tháng nỗ lực, cuối cùng, Vương Kha cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Giờ đây, sau bao tháng ngày tuyệt vọng, Lưu Đào cùng Vương Kha đã tìm lại sự bình yên trong cuộc sống hôn nhân của mình. “Khi tôi kể ra câu chuyện này, tôi càng cảm thấy yêu Vương Kha nhiều hơn”, nữ diễn viên đã kết thúc bài viết của mình như vậy.

Lưu Đào hạnh phúc bên hai đứa con xinh xắn

(theo Đang yêu)

Thực hiện: depweb

05/03/2013, 13:34