Càn Long thẳng tay tát Như Ý: Bi kịch dành cho Hoàng hậu sắp đến? - Tạp chí Đẹp

Càn Long thẳng tay tát Như Ý: Bi kịch dành cho Hoàng hậu sắp đến?

Giải Trí

Cái tát trời giáng của Càn Long khiến khán giả “Hậu cung Như Ý truyện” không khỏi lo lắng cho những ngày sắp tới của Kế Hoàng hậu. Bởi dù từng trải qua biết bao sóng gió, hay phải chịu đựng oan khuất, thiệt thòi trước đó, Như Ý vẫn luôn bình tĩnh đối mặt và vượt qua mọi chuyện. Hết lần này đến lần khác, người xem chỉ thấy nàng nhẹ nhàng rơi nước mắt, nén tất cả đau thương vào trong để mạnh mẽ sống tiếp.

nhu-y-3
Cái tát của Càn Long dành cho Như Ý khiến mối duyên tình cảm cả hai đã vất vả nuôi dưỡng tan thành mây khói.

Tuy nhiên, những ngày tháng yên bình của Như Ý có lẽ không còn bao lâu, khi phim chắc chắn sẽ mang đến một cái kết đau buồn dành cho nhân vật chính. Không ít khán giả cho rằng, hình ảnh Như Ý bật khóc nức nở trong MV nhạc phim “Hương mai như xưa” chính là khởi đầu cho hiện thực đau đớn mà nàng sẽ phải đối mặt.

Người xem hẳn còn nhớ những lần Như Ý rơi nước mắt, từ việc chứng kiến cái chết của người cô mẫu nàng yêu thương nhất (Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu), bị nô tỳ A Nhược cấu kết với những phi tần khác vu cáo tội mưu hại Hoàng tự, nghe tin phụ thân qua đời khi đang ở trong lãnh cung cho đến tiễn biệt Vĩnh Hoàng – đứa con nàng hết mực chăm sóc và yêu thương. 

nhu-y
Gương mặt thất thần cùng nước mắt cứ thế mà tuôn ra của Như Ý khiến người ta ngỡ như đó là tận cùng của sự thất vọng.

Đó đều là những lần lấy đi của Như Ý không ít nước mắt nhưng cũng tiếp cho nàng nhiều động lực sống để chạm đến ngôi vị mà nàng xứng đáng. Nhưng với lần bật khóc mới nhất sau khi lãnh cái tát của hoàng đế Càn Long, lần đầu tiên Như Ý đã bật khóc nức nở. Không còn vẻ điềm tĩnh, lặng thinh mà rơi nước mắt như bao lần nữa, mọi thứ dường như đã đi quá sức chịu đựng của nàng.

Với khả năng diễn xuất “thượng thừa”, không ngạc nhiên khi chỉ với một trích đoạn ngắn trong MV, đại hoa đán Châu Tấn đã cho chúng ta thấy sự bất lực của Như Ý ở giai đoạn này. Gương mặt thất thần cùng nước mắt cứ thế tuôn rơi của cô khiến người ta ngỡ như đó là tận cùng của sự thất vọng, như thể bao khổ nhục, vinh quang mà nàng trải qua trong cung bỗng chốc hóa hư không. 

Chuyện tình đẹp ngày xưa này còn đâu...
Chuyện tình đẹp thuở xưa nay còn đâu…

Hồi tưởng lại những ngày trước, khi mối tình “thanh mai trúc mã” giữa Hoằng Lịch – Thanh Anh vẫn còn rất trong sáng và đáng yêu, vị hoàng đế trẻ ngày ấy luôn che chở, bảo bọc nàng, dù phải bất hòa với hoàng thái hậu hay những phi tần trong hậu cung. Ngày tháng dần trôi, với nỗ lực và tình yêu Như Ý dành cho Hoằng Lịch, nàng đã từng bước trở thành Hoàng hậu danh chính ngôn thuận, viết tiếp giấc mơ dang dở thời xanh xuân. Ngày tháng tươi đẹp những tưởng sẽ bắt đầu từ đây, nhưng Như Ý có lẽ chẳng bao giờ ngờ được sẽ có một cái kết quá đỗi cay đắng này.

resize_screen-shot-2018-09-18-at-9-30-50-am

Dù vì bất cứ lý do gì, cái tát định mệnh ấy cũng gây tổn thương rất lớn cho Như Ý. Có thể nói, nàng bật khóc, không chỉ cho những oan ức của bản thân, mà còn khóc cho đoạn tình cảm tươi đẹp thời niên thiếu nay đã không còn nữa. Thay vào đó, chỉ còn là một chuỗi ngày đau thương đầy tuyệt vọng mà thôi. Ba chữ “Nàng yên tâm” của Hoằng Lịch mà Như Ý từng ghi khắc trong lòng nay chỉ còn là dĩ vãng.

Thực hiện: depweb

18/09/2018, 11:00