"Cảm ơn những điều phi thường": Lời tri ân sâu sắc của các nghệ sĩ Việt Nam dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch - Tạp chí Đẹp

“Cảm ơn những điều phi thường”: Lời tri ân sâu sắc của các nghệ sĩ Việt Nam dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Giải Trí

Diễn ra suốt 2,5 giờ đồng hồ, buổi hòa nhạc trực tuyến gây quỹ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch “Cảm ơn những điều phi thường” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự. Không chỉ mang đến một không gian âm nhạc đầy cảm xúc mà còn chương trình còn là dịp để chúng ta gửi lời tri ân chân thành đến đội ngũ y tế tuyến đầu, những người đã đang và sẽ phải gồng mình chống dịch suốt nhiều tháng qua ở các bệnh viện dã chiến, khu cách ly.

Mở đầu chương trình, quán quân Giọng hát Việt nhí Trịnh Nguyễn Hồng Minh đã thể hiện ca khúc “Khát vọng” nhằm khơi dậy niềm lạc quan trong mỗi người, để sau này khi nhìn lại dịch COVID-19 chỉ còn trong sách vở, chúng ta có thể tự hào rằng có những người phi thường không ngại gian khó, sẵn sàng hy sinh bước ra tuyến đầu chống dịch, tinh thần tương thân tương ái cao đẹp giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn vẫn hiện diện quanh chúng ta.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 1

Là một người tận mắt chứng kiến hàng nghìn khó khăn, những sự hy sinh cho cuộc chiến chống COVID-19 của người dân cả nước thời gian qua, nhà báo Vũ Mạnh Cường chia sẻ: “Những tháng vừa qua, tôi đã có mặt ở hầu hết những điểm nóng về dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện dã chiến, các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID cũng như các điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng và tận mắt chứng kiến những nổ lực to lớn của các thầy thuốc. Họ đã làm việc không kể thời gian, nguy hiểm, nổ lực gấp 2-3 lần, thậm chí còn nhiều hơn để có thể chạy đua với thời gian, ngăn chặn sự lây nhiễm của chủng Delta, cấp cứu bệnh nhân, giành giật mạng sống với tử thần. Các y bác sĩ đã phải hy sinh rất nhiều, họ phải trực dài ngày ở các điểm làm việc, không được về nhà, họ chỉ có thể gọi điện với người thân sau những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm có sau ca trực”.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 20

Nối tiếp chương trình, nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã mang giai điệu sâu lắng của ca khúc “Ba sẽ về” đầy cảm xúc gửi tặng khán giả. Sau đó, anh thể hiện bài hát “Bao la những trái tim hồng” và “Tôi có vài cuộc hẹn”, gửi gắm thông điệp lạc quan, niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, hẹn nhau một ngày không xa khi đất nước khỏi bệnh, chúng ta sẽ lại bên nhau để tiếp tục xây dựng những ước mơ còn dang dở.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 3

Trước hàng loạt những câu hỏi “Vì sao…?” khiến ai nấy cũng phải nghẹn lòng giữa lúc Sài Gòn lâm cảnh bạo bệnh, nhà báo Vũ Mạnh Cường cũng có những chia sẻ chân thành: “Quả thực đây là câu hỏi rất khó trả lời. Tuy nhiên, đối với các thầy thuốc, khi có dịch thì họ phải có mặt bởi vì đó là trách nhiệm, là lương tâm nghề nghiệp của người thầy thuốc. Tôi rất ít khi thấy đàn ông khóc, nhưng trong 1 tháng qua, tôi cũng đã chứng kiến 3 người đàn ông khóc. Đó là 3 bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân COVID đã rơi lệ. Đó là những giọt nước mắt đáng quý trong thời khắc khó khăn này”.

Tiếp nối buổi hòa nhạc trực tuyến, ca khúc “Sống như những đóa hoa” và “Điều phi thường nhỏ bé” do giọng ca nhí Ngọc Giàu thể hiện như thắp sáng niềm tin, khát khao để vượt qua mọi khó khăn từ đại dịch. Chính những y bác sĩ, đội tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch là những đóa hoa rực rỡ xua tan vẻ ảm đạm những tháng ngày u buồn.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 4

Nam ca sĩ Hà Lê là giọng ca tiếp theo mang tiếng hát đến buổi hòa nhạc trực tuyến với ca khúc “Để gió cuốn đi” với bản phối hiện đại hơn.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 24

Ca khúc “Thank you – Những chiến binh thầm lặng” do ca sĩ Tuấn Bùi thể hiện khiến cho tác phẩm tranh cát về “những chiến sĩ áo trắng” làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch của nghệ sĩ vẽ tranh cát Trí Đức trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 6

Góp mặt trong buổi hòa nhạc “Cảm ơn những điều phi thường”, ca sĩ Minh Thư đã thể hiện bài hát “Tôi yêu” nhằm lan tỏa tinh thần lạc quan chiến thắng đại dịch.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 7

Tiếp nối chương trình, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã mang giai điệu da diết của ca khúc “Quê Hương” và “Mưa hồng” dành tặng khán giả. Có thể giai điệu âm nhạc không thể chữa lành mọi khổ đau vì dịch bệnh gây ra, không chặn đứng các ca F0 liên tục tăng từng ngày, cũng chẳng thể thúc đẩy tốc độ tiêm chủng cả nước nhanh hơn nhưng đây chắc chắn là những thanh âm đẹp nhất có thể xoa dịu tâm hồn mỗi người để vững tin vượt qua mọi khó khăn.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 21

Một lần nữa, giai điệu vui tươi của vũ điệu rửa tay “Ghen Covid” từng khiến cả thế giới thích thú được tái hiện đầy sinh động qua giọng ca của ca sĩ Kyo York. Bài hát như một lời nhắc nhở mọi người cần tuân thủ những biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhằm giảm thiểu áp lực lên nguồn lực y tế để thành phố sớm vượt qua khủng hoảng vì dịch bệnh. Ngoài “Ghen Covid”, Kyo York còn mang giai điệu tươi vui của ca khúc “Sài Gòn đẹp lắm” dành tặng khán giả. Một Sài Gòn thật đẹp, thật nhộn nhịp sẽ khỏe trở lại, chúng ta sẽ được xích lại gần nhau, trao nhau cái ôm thắm thiết, nói chuyện vui vẻ mà không phải ngăn cách bởi chiếc khẩu trang, hẹn nhau lê la những quán hàng quen thuộc như những ngày xưa cũ.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 23

Trong không gian âm nhạc thiện nguyện đầy ý nghĩa hướng về đội ngũ tuyến đầu chống dịch, ca sỹ Cece Trương cất lên giai điệu tự hào về một Việt Nam nghìn năm tươi sáng với ca khúc “Việt Nam I love”. Tiếp theo đó, gia đình Khắc Triệu, Cẩm Vân và Cece Trương cùng thể hiện ca khúc “Sài Gòn mùa thương” đầy cảm xúc.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 22

Ai cũng phải lòng thành phố, không chỉ bởi vẻ đẹp lộng lẫy của phố thị phồn hoa mà còn là vẻ đẹp chan chứa tình yêu thương của những con người đến từ khắp mọi miền Tổ Quốc. Nỗi niềm đó đã được nam ca sĩ Đức Tuấn thể hiện một cách trọn vẹn với bài hát “Tình ca phố” vừa trầm lắng vừa ngọt ngào.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 12

Đến với chương trình, nhạc sĩ Đình Bảo, người từng mắc COVID-19 và điều trị thành công, đã có những chia sẻ về ca khúc “Sống như tia nắng mặt trời” rằng: “Tôi viết bài hát bằng chính cảm xúc và tình yêu chân thành nhất của mình dành cho Sài Gòn, nơi tôi đã trải qua thời thơ ấu thật đẹp cũng như tuổi trẻ đầy hoài bão. Tôi muốn lan tỏa những điều tích cực cũng như là niềm hy vọng để giúp mọi người có được tinh thần vững vàng để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

recap cam on nhung dieu phi thuong - 13

Khép lại chương trình, tính đến 21 giờ 35 phút, tổng số tiền gây quỹ được là 1.434.398.474 đồng (hiện kim) và 944.360.000 đồng (hiện vật) thông qua buổi hòa nhạc trực tuyến “Cảm ơn những điều phi thường”.

Vào 15/08/2021, online concert “Cảm ơn những điều phi thường” sẽ được tổ chức trên nền tảng online vào lúc 19h30, với sự góp mặt của các ca sĩ Tạ Quang Thắng, Minh Thư, Kyo York, Nguyễn Phi Hùng, Cẩm Vân… Trước sức ép do dịch bệnh tạo ra cho các “chiến binh” tuyến đầu, đêm nhạc chính là một lời gửi gắm động viên, đồng thời kêu gọi khán giả cùng đóng góp về mặt vật chất lẫn tinh thần.
– Xem thêm thông tin của đêm nhạc tại đây.
– Cập nhật những thông tin mới nhất tại website

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

16/08/2021, 11:00