Ca sĩ Tóc Tiên: Đã 25 tuổi tôi không thể mãi thơ ngây - Tạp chí Đẹp

Ca sĩ Tóc Tiên: Đã 25 tuổi tôi không thể mãi thơ ngây

Sao

Tôi không thể không… lớn

Từ khi thay đổi hình ảnh, phong cách, Tiên đã nhận được rất nhiều thắc mắc rằng, lý do nào đã khiến Tóc Tiên có sự đột phát lớn như vậy. Thật ra thì không có lý do cụ thể nào, mà đó là một quá trình hết sức tự nhiên.

Khi Tiên qua Mỹ, sống trong môi trường mới, gặp gỡ những con người mới, bắt buộc bản thân Tiên phải thay đổi ít nhiều về lối sống, thái độ sống, cách nhìn nhận cuộc sống… Chính những tác động đó, cộng với một vài biến cố cá nhân gộp lại đã khiến Tiên từ từ thay đổi, đầu óc suy nghĩ thoáng hơn, cởi mở hơn trong một chừng mực cho phép…

Hình ảnh sexy của Tóc Tiên tuổi 25

Tiên nghĩ rằng, mỗi thời điểm có một giá trị, một ý nghĩa nhất định trong một đời người nói chung và con đường sự nghiệp của Tiên nói riêng.

Và thay đổi không có nghĩa là phủ nhận những gì mình đã có. Thực sự, Tiên cũng rất yêu quý khoảng thời gian mình còn thơ ngây, hồn nhiên với hình ảnh ngoan hiền trong sự bảo bọc của ba mẹ. Không có quãng đường đó thì không có Tóc Tiên bây giờ. Đó chính là bước đệm trong sự nghiệp của Tiên. Sự bao bọc của gia đình đã giúp cho Tiên có nền tảng cơ bản để biết cách bảo vệ mình, giữ mình trong thế giới  showbiz rất phức tạp này. Tiên luôn biết ơn ba mẹ vì điều đó.

13 tuổi đã đi hát, môi trường phức tạp của showbiz dễ khiến người ta lạc hướng, chính ba mẹ là những người đã kéo Tiên lại. Cả đến mãi sau này, khi Tiên ra nước ngoài sinh sống cũng vậy. Tính đến giờ, Tiên đã rời Việt Nam được 5 năm và sự thay đổi trong khoảng 2-3 năm gần đây của Tiên cũng là dựa trên những nền tảng đó.

Nhưng nếu hỏi Tiên có hối tiếc khoảng thời hồn nhiên trước kia không thì Tiên nghĩ là không. Không có điều gì phải hối tiếc cả, khi đó là sự phát triển tự nhiên trong chặng đường Tiên đã trải qua. Thời điểm đó, dù sinh hoạt trong nghề khá lâu nhưng Tiên cũng chỉ là một đứa con nít tồ tẹt, ngây ngô. Trong suy nghĩ của Tiên: Mẹ nghĩ thế nào – mình nghĩ vậy, mẹ thấy đẹp thì Tiên cũng thấy đẹp, không có nhu cầu hay đòi hỏi mình phải thế này, phải thế kia. Khi qua Mỹ, sống trong môi trường mới, tiếp cận nền văn hóa mới, mở mang đầu óc nhiều hơn, dần dà Tiên mới biết cách khám phá được bản thân mình.

Tóc Tiên luôn cảm ơn khán giả, truyền thông đã yêu thích hình ảnh ngày xưa của Tiên, nhưng cũng mong mọi người hiểu cho: Tiên bây giờ đã là một cô gái 25 tuổi, không thể nhí nhảnh, hồn nhiên, ngây thơ như cô gái 17, 19 tuổi mãi được. Nói không thể thì không hẳn, nhưng nếu vẫn mang hình ảnh của tuổi mới lớn để đặt vào cô gái 25 tuổi thì sẽ trái với tự nhiên, Tiên sẽ không còn là chính mình nữa. Không còn là bản thân mình nữa thì làm sao mình có thể tự tin?  Không đủ tự tin trước chính mình thì làm sao có thể tự tin trước khán giả?

Nếu khán giả, truyền thông vẫn quen với hình ảnh hồn nhiên ngày xưa của Tiên như vậy, Tiên chỉ còn biết cách chứng minh bằng hoạt động âm nhạc, để chứng minh rằng, hình ảnh của Tiên bây giờ phù hợp với đường hướng âm nhạc mà Tiên lựa chọn. Và Tiên tin rằng, khán giả sẽ đón nhận hình ảnh mới của mình. Đến thời điểm này, Tiên rất vui vì nhận được những phản hồi tích cực nhiều hơn tiêu cực nên Tiên khá tự tin về sự thay đổi của mình.

Một “lý lịch sạch”, còn gì!

Lại có người hỏi, tại sao Tiên không hát bài này, bài kia như trước kia. Tiên không nghĩ rằng mình nên cố định trong một dòng nhạc. Và hình ảnh hiện tại của Tiên cũng là để song hành với dòng nhạc trẻ sôi động mà Tiên đã chọn. Tiên nhận thấy rằng, thế mạnh của mình là trình diễn trên sân khấu và có sự tương tác nhất định với khán giả. Vậy tại sao mình không phát huy? Tiếc rằng trong mắt khán giả Việt Nam, Tiên mới được chú ý ở phần hình ảnh, gu thời trang, nên sắp tới, Tiên sẽ cố gắng ghi dấu ấn với khán giả nhiều hơn qua âm nhạc.

Nhiều người đã quá quen hình ảnh của Tiên với mái tóc xoăn dài như tên gọi “Tóc Tiên”, nên khi thấy Tiên cắt tóc ngắn thì cho rằng, Tiên đang cố bắt chước một cô ca sĩ nước ngoài. Thực ra Tiên không có ý định thay đổi hình ảnh hay kiểu tóc. Tóc của Tiên do uốn nhuộm quá nhiều nên bị hư, và thế là trong một buổi chiều không biết làm gì, Tiên đã lấy hết can đảm “xuống tóc”. Ban đầu còn rón rén, chỉ dám cắt ngang vai, xong thấy mọi người ủng hộ, thế rồi ra hình ảnh Tóc Tiên như các bạn thấy lúc này.

Là người mê thời trang, mỗi khi ra đường, Tiên thường tự mix đồ, nhờ bạn chụp lại và đăng lên Facebook. Thói quen này của Tiên vô tình dần dần được chú ý và Tiên may mắn nhận được luồng dư luận tích cực hơn là tiêu cực. Rất nhiều khán giả và các bạn trẻ ủng hộ phong cách thời trang của Tiên. Từ đó Tiên nhận ra rằng: À, thời trang là cách để thể hiện bản thân rõ ràng nhất!

Gu thời trang của Tóc Tiên đã gây sự chú ý không nhỏ với giới truyền thông cũng như fan hâm mộ.
 Rất nhiều khán giả và các bạn trẻ ủng hộ phong cách thời trang của cô

 
Còn với luồng dư luận tiêu cực, là người của công chúng nên Tiên biết chấp nhận dư luận. Không thể bắt người này, người kia phải yêu thích gu thời trang của mình. Và để một người tiếp nhận xu hướng mới là điều không dễ dàng.

Những trang phục bị cho là “đồ ngủ” thực ra là một xu hướng thời trang có tên là Pijama. Nếu mọi người theo dõi xu hướng thời trang thế giới thì sẽ biết phong cách thời trang Pijama xuất hiện từ năm 2013. Và không phải riêng Tiên, mà không ít bạn trẻ ở Sài Gòn cũng đã lựa chọn phong cách này. Tuy nhiên, do nó chưa mấy phổ biến ở Việt Nam, nên còn có những cái nhìn khắt khe. Có thể vì thế mà hình ảnh của Tiên đã gây ra những phản ứng trái chiều. Mặc dù vậy, Tiên vẫn cảm thấy thoải mái và tự tin khi mặc những bộ đồ đó.

Các bạn hãy cứ là chính mình, đừng cố bắt chước, thay đổi để trở thành ai khác. Bạn phải hiểu mình là ai, biết mình muốn gì, cần gì trước, thì mới tạo được phong cách riêng cho mình.
Tiên không theo đuổi hình ảnh của ai hết, đó là phong cách ăn mặc hết sức bình thường ở Mỹ. Ra đường, giới trẻ Mỹ cũng mặc như vậy. Có chăng là khi Tiên tình cờ có sự tương đồng về kiểu tóc, con đường phát triển âm nhạc, gu ăn mặc với cô ca sĩ Milley Cyrush, thì mặc nhiên bị ấn định là học đòi theo cô ấy, vậy thôi.

Còn nếu muốn gây sốc, Tiên sẽ làm nhiều hơn thế, vì có cả một ê kíp truyền thông có thể giúp Tiên làm điều đó. Nhưng quan điểm làm nghề của Tiên là luôn muốn đi lên bằng thực lực chứ không phải là scandal. Minh chứng rõ ràng là trong suốt 12 năm hoạt động nghệ thuật, Tiên có thể tự tin rằng mình có một lý lịch sạch sẽ.

Tóc Tiên cho biết, hiện với khán giả Việt Nam, cô mới được chú ý ở phần hình ảnh, gu thời trang, nên sắp tới, Tóc Tiên sẽ ghi dấu ấn với khán giả nhiều hơn qua âm nhạc với một số dự án hứa hẹn nhiều bất ngờ.


Đừng là “trái chín ép”!

Tiên công nhận, hình ảnh trên Facebook của Tiên có khi sexy nhưng theo Tiên không có gì quá lố lăng và vẫn nằm trong giới hạn nhất định, phù hợp với một cô gái 25 tuổi. Trừ khi cô ấy mới 19 tuổi thì mới là vấn đề.

Có điều, những thay đổi của Tiên đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của mẹ.

Khi còn ở Việt Nam, Tiên luôn được mẹ lo lắng cho mọi việc, từ cách ăn mặc, đường hướng hoạt động nghệ thuật đến chọn ngành học. Với người mẹ luôn theo sát con, đặt rất nhiều kỳ vọng vào con như mẹ, thì sự thay đổi của con gái quả là một cú sốc khá lớn, nhất là khi Tiên từ bỏ học ngành Y (vì mẹ luôn mong Tiên trở thành bác sĩ). Nhưng Tiên thì nghĩ rằng, không thể nào bắt một ai đó theo học một ngành, làm một nghề mà người ta tự thấy không thích nghi và không phù hợp.  Nhất là với nghề đòi hỏi phải có nhiều đam mê để có thể hy sinh như ngành Y.

Rồi dần dần, Tiên cũng tìm cách chứng minh với mẹ bằng hoạt động nghệ thuật của mình, bằng công việc, bằng lối sống cá nhân của mình. Tiên tin rằng, hiện giờ mẹ đã phần nào đó đặt niềm tin vào con gái.

Xã hội bây giờ phát triển rất nhanh, thế hệ Tiên còn may mắn, 19-20 tuổi vẫn ngây ngô, lại có ba mẹ luôn theo sát, chính vì thế Tiên luôn biết ơn gia đình đã giữ cho Tiên nền tảng vững chắc. Ngày nay, có một vài bạn trẻ muốn khẳng định mình quá sớm bằng những phát ngôn, hình ảnh gây sốc, vượt quá lứa tuổi của mình thì Tiên nghĩ rằng không nên. Tiên tôn trọng cuộc sống cá nhân của mỗi nghệ sĩ, mỗi người đều có cái tôi riêng. Tiên không phê phán họ. Nhưng Tiên nghĩ, tốt nhất là hãy cứ để mọi việc phát triển tự nhiên, thay vì làm một “trái chín ép”. Sự gượng ép đó có thể mang lại kết quả nhất thời nhưng lâu dài sẽ không có chiều sâu. Các bạn hãy cứ là chính mình, đừng cố bắt chước, thay đổi để trở thành ai khác. Bạn phải hiểu mình là ai, biết mình muốn gì, cần gì trước, thì mới tạo được phong cách riêng cho mình. Đến một lúc nào đó, hy vọng các bạn sẽ đủ tỉnh táo, sáng suốt để nhìn nhận lại, mình cần làm gì trong từng giai đoạn, từng độ tuổi để xây dựng cho mình hình ảnh phù hợp…

Ca sĩ Tóc Tiên
logo

 

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

>> Xem thêm – Ca sĩ Bằng Kiều: Vì đâu nhiều “sao hải ngoại” muốn về nước biểu diễn?

Thực hiện: depweb

09/10/2014, 16:37