“Bước Chân Thép”: Hành trình tìm kiếm lý tưởng sống, khơi dậy ý chí để chạm đến thành công - Tạp chí Đẹp

“Bước Chân Thép”: Hành trình tìm kiếm lý tưởng sống, khơi dậy ý chí để chạm đến thành công

Giải Trí

Dựa theo dấu mốc lịch sử có thật tại Hàn Quốc, “Bước Chân Thép” (tựa tiếng Anh: “Road to Boston”) mang đến cho khán giả một góc nhìn khác lạ về thời huy hoàng đã trôi vào hoài niệm. Bởi cái hay của bộ phim chính là nguồn cảm hứng sống mạnh mẽ và ý chí vươn lên mà bất kỳ ai cũng cần có trong đời.

“Bước Chân Thép” lấy bối cảnh những năm 1936-1947 tại Hàn Quốc. Đây là thời điểm xứ sở Kim Chi vẫn chưa được định danh trên bản đồ thế giới, mà thuộc quyền cai trị của Nhật Bản. Đây cũng là thời điểm người dân Hàn Quốc thể hiện ý chí vươn lên và không ngừng tìm kiếm cơ hội khẳng định giá trị khác biệt cho đất nước của mình.

Bộ phim dựa trên câu chuyện cuộc đời của Son Kee-chung (Ha Jung-woo thủ vai), vận động viên giành huy chương vàng marathon Thế vận hội Berlin năm 1936. Từng được xem là viên ngọc quý trong làng thể thao Hàn Quốc, nhưng thành công đầu đời lại khiến cho Son Kee-chung mang trong lòng một nỗi ám ảnh về bộ môn marathon. Năm 1936, dù nhận huy chương vàng, vượt qua hàng trăm vận động viên toàn cầu, nhưng ông được cả thế giới ngả mũ dưới cái tên Nhật Bản là Son Kitei. Khi đứng trên bục sáng vinh quang, anh nhận thức được sự khao khát mạnh mẽ bên trong mình và thể thao chính là thể hiện tài năng, cũng như khẳng định tiếng nói của con người Hàn Quốc. Sự đấu tranh cho đất nước mình đã khiến Son Kee-chung lọt vào danh sách cấm tham dự thế vận hội và các cuộc thi thể thao trong suốt 10 năm tiếp theo.

Theo dõi “Bước Chân Thép”, những hơi thở và giọt mồ hôi khiến khán giả thấm đẫm ý nghĩa về cuộc sống của người trưởng thành.

Khoảnh khắc bước ngoặt thay đổi cuộc đời của Son Kee-chung và đất nước Hàn Quốc chính là cuộc gặp gỡ giữa ông với người bạn thi đấu cùng thời Nam Seung-ryong (Bae Seong-woo) và hậu bối Suh Yun-bok (Yim Si-wan). Từ một người đầy kinh nghiệm trong bộ môn Marathon, Son Kee-chung nhìn thấy được tài năng thiên bẩm của hậu bối từ chính những trải nghiệm cuộc sống, cũng như ý chí cố gắng đầy mạnh mẽ của Nam Sung-yong. Tại quê nhà, Son Kee-chung lựa chọn trở thành huấn luyện viên môn Marathon và cùng hai người bạn đồng hành phát triển tài năng sẵn có. Son Kee-chung biết rằng hào quang từng bị lấp mờ cần được vụt sáng nhờ những thế hệ hậu bối có cùng sứ mệnh và lý tưởng sống như ông.

Tưởng chừng là một bộ phim lịch sử kén người xem, “Bước Chân Thép” lại mang đến nhiều điểm thu hút hơn trong lòng khán giả. Điểm sáng đầu tiên chính là khả năng phục dựng bối cảnh khiến Hàn Quốc thời xưa giữ nguyên vẹn sự hào hùng của thiên nhiên, sự chất phác trong mỗi con người. Chúng ta có thể thấy được chính mình của những giây phút khó khăn cùng hai bàn tay trắng. Sự nỗ lực và niềm tin tích cực vào ngày mai khiến cho con người có thể vui vẻ mỉm cười mà sống tốt, cũng như lau khô nước mắt và mồ hôi mà trưởng thành mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

“Bước Chân Thép” đang là bộ phim lịch sử Hàn Quốc nhận được nhiều lời khen và sự công nhận từ khán giả quốc tế. Các nhà phê bình, trang đánh giá phim ảnh hàng đầu ở toàn cầu cũng không ngớt lời khen ngợi và ghi nhận giá trị nhân văn mà “Bước Chân Thép” mang đến. Khán giả Việt Nam có thể trải nghiệm bộ phim tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 20/10/2023.

Tác giả: Đẹp Entertainment

21/10/2023, 20:00