“Chúng ta thường mải miết sa đà vào những cụm từ sáo rỗng – chẳng hạn kiểu như ‘vẻ quyến rũ đầy thư thái’ – đến mức quên mất ý nghĩa và sức hút thực sự của thời trang may sẵn. Ý tôi đang nói đến là bản chất thuần khiết của nó đấy”, Daniel Roseberry viết trong ghi chú dành cho show diễn Schiaparelli Xuân Hè 2027.
![]()
Mỗi bộ sưu tập tại Schiaparelli vận hành như một khảo cứu thực tế của Daniel Roseberry, và mùa Xuân Hè 2027 tiếp tục thể hiện điều đó qua “Going Clear” – thành quả từ quãng thời gian “cách ly” mạng xã hội, rời xa điện thoại và lái xe dọc Bờ Đông nước Mỹ, tiếp nối nhịp tập luyện cho giải Marathon New York kể từ khi trở lại Paris. Không gian tầng hầm Carrousel du Louvre được chuyển đổi thành một quán bar kiểu speakeasy, bố trí ánh sáng mờ tối cùng những chiếc ghế xếp quanh bàn nhỏ dọc đường băng uốn lượn dưới các chùm đèn pha lê rọi xuống bầu không khí tối mờ. Tiếng hát Barbra Streisand từ bản thu năm 1962 trong ca khúc “Cry Me a River” vang lên như xé toạc không gian:
“This is my boyfriend’s suit.
Ooh! The herringbone just bit me!”
Tiếng hát ấy cắt ngang không gian tối mờ, dọn đường cho bảng màu chủ đạo của Schiaparelli từng bước lộ diện: một cấu trúc tối giản được neo giữ bởi ba gam màu nền tảng – đen, màu xương và vàng bơ – rồi bất chợt bùng nổ qua những nhịp điểm xuyết sắc xanh chim bói cá, xanh rêu và hồng cá hồi.

Nếu “Going Clear” là một bài tập về sự chắt lọc, thì Daniel Roseberry bắt đầu nó từ chính cấu trúc của quần áo. Maggie Maurer mở màn trong chiếc đầm tuxedo mặc ngược, với phần dựng corset tinh chỉnh dáng đồng hồ cát. Một bodysuit được khoét sâu ở cổ lưng, cùng những dải bèo ôm trọn phần lưng trần của một chiếc đầm đen nhỏ. Nhưng bên cạnh những phom dáng được dựng theo từng đường nét ấy là những chiếc áo tuxedo dáng rộng với bib satin tạo hình, hay thiết kế áo co giãn drape trên nền vải jersey phủ laminate phối cùng chân váy hay quần đen.
Có thể nói, ngay từ những thiết kế đầu tiên, Daniel Roseberry đã định đạc vạch ra cách thức đưa tinh thần haute couture hòa nhập vào lãnh địa ready-to-wear: giải cấu trúc phom dáng, những chiếc đầm dạ hội và đường cổ áo thành từng thực thể độc lập, mở ra khả năng tự do dung hợp, hoán đổi và đối thoại lẫn nhau. Tư duy ấy phảng phất tinh thần sportswear Mỹ, nơi trang phục vận hành như một hệ sinh thái của sự chọn lựa mang tính cá nhân, đồng thời âm thầm nối kết cội nguồn Texas của nhà thiết kế với di sản Pháp nguyên bản của Schiaparelli. Chính những đường viền ly xoăn, các khoảng mở bất đối xứng cùng những dải ruffle bồng bềnh đã trở thành huyết mạch kết nối các mảnh ghép rời rạc ấy. Chất liệu da và linen được gọt giũa tỉ mỉ qua những lớp bèo nhún, gợi nhắc nguyên bản từ những tấm rèm từng rủ xuống các ô cửa sổ tầng hai tại xưởng chế tác Place Vendôme dưới thời Elsa Schiaparelli.




Sau lớp cấu trúc ấy, Roseberry đưa kỹ thuật may đo trở lại bằng những vòng eo được dựng gọn và chất liệu nhung. Một chiếc áo duchesse hồng phấn đính cabochon pastel và đá khoáng đi cùng quần ống rủ cùng màu và túi quai cầm hình oval. Xanh chim bói cá xuất hiện trên áo torero thêu soutache, ôm theo hai bên sườn rồi mở ra trên chân váy satin đen. Nhung nghiền xanh rêu được viền bằng họa tiết hoa bạc và đi cùng túi baguette bằng nhung, trong khi những thiết kế may đo với sắc đen của obsidian được thêu các nhánh tử đinh hương chạy dọc tay áo và phần cổ cao.




Sự chơi đùa vẫn được giữ lại trong một set knit đen-trắng với bra top tạo hình vỏ sò xoắn đồng tâm 3D, quần short boy-cut và đôi bốt cổ thấp sọc. Rau củ và lông vũ xuất hiện trên áo sơ mi xuyên thấu. Cùng với đó, chất liệu len dệt kim xuyên thấu tái hiện lại đường vân của vỏ cây, kỹ thuật thêu đục lỗ cảm hứng từ lãnh địa haute couture được đưa thẳng sang thời trang may sẵn, trong khi những chiếc đầm cocktail đen nhỏ quay về vẻ tối giản của một thiết kế thuộc bộ sưu tập Haute Couture mang tên “The Abyss”.
Ở phụ kiện, túi hobo và pocketbook giữ những phom dáng quen thuộc nhưng được thêm một chiếc miệng bằng đồng vừa là chi tiết vừa làm quai túi. Giày đi về những phom thấp hơn với babouche, knit bootie lấy cảm hứng từ kiểu giày Schiaparelli từng mang vào cuối thập niên 30 và giày mule có mũi hình cầu. Trên trang sức, ngựa, cá heo, heo, chó, mèo và nhện xuất hiện trên hoa tai, cuff và ghim cài; trong khi mô-típ ổ khóa cùng đôi môi trở lại trên giày, túi và cổ áo.




Ẩn dưới những cấu trúc giải phẫu, những mảng giáp ngực mạ vàng và hệ thống hình ảnh đã trở thành một phần ngôn ngữ Schiaparelli hôm nay, Daniel Roseberry lại tìm thấy một cách khác để nói về nhà mốt: quay về với Elsa. Đặc biệt hơn khi “Going Clear” là quá trình gạn bỏ những gì không cần thiết, thì kho lưu trữ của Elsa Schiaparelli trở thành nơi Roseberry tìm lại phần nguyên chất của Schiaparelli.


Một trong những dấu vết đầu tiên dẫn anh trở về thập niên 40 là những họa tiết thêu rau củ của Elsa. Năm 1941, giữa tình trạng khan hiếm và chế độ phân phối nhu yếu phẩm, bà đưa củ cải đỏ, lá củ cải và các loại rau vườn lên nền nhung may đo. Roseberry không sao chép lại câu chuyện ấy, mà kéo nó ra khỏi thời điểm lịch sử ban đầu để đặt vào một cấu trúc khác: chiếc áo spencer nhung đen, nơi những củ cải đỏ thu nhỏ, cà rốt và các quả đậu kết hạt chạy dọc đường cài phía trước và phần gấu áo lượn sò, được viền bằng piping màu cam cà rốt. Quần satin nâu chocolate rủ xuống như chất lỏng, đi cùng mule mũi nhọn thêu hình các loại củ.
Cuộc đối thoại với kho lưu trữ tiếp tục mở sang các thiết kế Haute Couture Xuân Hè 1947. Chiếc áo basque đen của Elsa, thêu bằng chỉ jet đen, được Roseberry chuyển thành một thiết kế dạ tiệc với phần dây buộc kết lại thành chiếc nơ có cấu trúc, mở ngang xương ức để lộ da. Bên dưới là chân váy satin ivory, đi cùng túi nhung đính cườm với ổ khóa hình lỗ khóa.


Từ đó, Roseberry lần theo hình tượng lá từng xuất hiện trong các sáng tạo của Elsa từ cuối thập niên 30. Một chiếc đầm dạ tiệc satin đen với phần cổ khoét sâu gợi lại những phom dáng thêu lá nguyệt quế, nhưng thay vì tái hiện kỹ thuật thêu chỉ vàng bullion, anh tách motif ấy khỏi bề mặt trang phục và đưa nó thành một chiếc vòng cổ bản lớn bằng những phiến lá đồng ôm lấy xương quai xanh. Và rồi cứ thế, những chiếc áo khoác xuất hiện ở cuối show hoàn tất đường dẫn từ Elsa đến Xuân Hè 2027.
Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Schiaparelli Xuân Hè 2027: