Rời khỏi ánh chạng vạng nương náu nơi Paris tháng Ba, chương 2 thuộc bộ sưu tập Hermès Thu Đông 2026 được viết tiếp giữa vùng trời tự do nơi bờ Tây nước Mỹ. Đúng như tên gọi “Silhouettes on the Horizon” (Những bóng hình nơi chân trời), 54 thiết kế lần này của Nadège Vanhée hiện lên tựa như những thực thể duy mỹ sải bước giữa ranh giới của đất và trời.
![]()
Băng qua những khúc cua uốn lượn của dãy Santa Monica để ghé vào căn biệt thự phủ màu vàng bơ ẩn mình giữa lòng Bel Air, phóng tầm mắt ngắm nhìn một Los Angeles thu trọn từ cao độ gần 300 mét, Hermès định vị tọa độ cho sân khấu “Silhouettes on the Horizon”. Nếu ai đó chỉ nhớ về một Hermès của những tạo tác da thuộc, thì có lẽ không gian lộng gió này chính là cách Nadège Vanhée đánh thức phần di sản còn lại của nhà mốt – những chiếc khăn lụa Carré.




“Vốn dĩ, váy vóc đâu phải thứ đầu tiên người ta nhớ ngay đến Hermès“, Vanhée chia sẻ tại hậu trường show diễn. Da thuộc tạm nhường sân khấu cho váy đầm, cô hướng ánh nhìn vào thế giới của ballet. Đó có thể là sự trở lại với niềm say mê từ thời thơ ấu dành cho nghệ thuật múa, nhưng đồng thời cũng gợi cảm giác về một cuộc thử nghiệm quan trọng trước khi Hermès chính thức bước vào địa hạt Haute Couture sắp tới. Ngay từ phát súng mở màn, chiếc chân váy bán xuyên thấu phối cùng hai chiếc thắt lưng, mà một trong số đó thực chất là chiếc khăn lụa họa tiết đồ họa hiếm hoi xuất hiện trên sàn diễn kết hợp với áo len, sơ mi Oxford và áo khoác.
Duy mỹ nối tiếp duy mỹ với những bộ jumpsuit đính sequin mang sắc đá quý rực rỡ xuất hiện với phần ống quần xếp ly rủ nhẹ từ đùi. Ảnh hưởng của nghệ thuật ballet hằn sâu vào cấu trúc của những chiếc đầm dạ hội bằng satin cao cấp, nơi các chi tiết nhún xếp tinh xảo và đường viền nổi được tính toán chuẩn xác để mô phỏng hình dáng đôi giày múa mũi cứng. Ngay cả ngôn ngữ làm đẹp cũng phản ánh tinh thần này. Gregoris Pyrpylis xây dựng hai kiểu trang điểm dựa trên hình ảnh người vũ công trước và sau buổi biểu diễn. Một bên là làn da ửng hồng như vừa hoàn thành buổi tập luyện; bên còn lại là đôi mắt viền đậm với mascara hơi vón và eyeliner nhòe nhẹ dưới chân mi.




Đêm diễn còn ghi dấu với những chiếc đầm nhung dài thướt tha, đặt cạnh các mẫu đầm dạ hội bằng satin rực sắc và những bộ suit váy được xử lý bằng kỹ thuật chiết eo, xếp nếp tinh nghịch. Khép lại khúc ca lộng lẫy này, hàng loạt thiết kế satin mang sắc màu đá quý nối đuôi nhau chiếm lĩnh sàn diễn, với cao trào là chiếc đầm đỏ rực kiêu hãnh được siêu mẫu Karen Elson khoác lên mình, thiêu đốt mọi ánh nhìn nơi chân trời Bel Air.
Dù trở nên mềm mại hơn, da thuộc vẫn hiện hữu trong ngôn ngữ thiết kế của Hermès. Những chiếc áo khoác biker đính đinh kim loại sóng đôi cùng váy satin dài, áo parka da với cầu vai chần bông, hay áo khoác trench đen thắt eo bằng ruy băng gân. Từ áo khoác da bóng dáng lửng cho đến những chiếc đầm dáng corset bằng da, tất cả như một lời khẳng định rằng kỹ nghệ thuộc da vẫn luôn là trái tim của nhà mốt Pháp. Thay đổi duy nhất nằm ở cách chất liệu đối thoại với nhau. Cụ thể, Vanhée tạo ra một cuộc giao thoa mượt mà giữa da, chiffon, satin và nhung, một trạng thái mà cô gọi là sự tương tác giữa căng và buông lơi, như cái cách ballet nói về sự duyên dáng, vẻ đẹp và độ chính xác của từng chuyển động.


Song song với tình yêu dành cho ballet, Vanhée cùng dành sự trân trọng dành cho Los Angeles, sắc vàng bơ ngọt ngào lan tỏa từ không gian sàn diễn đến từng thớ vải. Trong tâm lăng kính của cô, chiếc áo khoác da màu vàng bơ sánh đôi cùng chiếc túi xách sắc hồng chính là hình ảnh biểu tượng cho tinh thần lạc quan, ngập tràn ánh nắng của bờ Tây nước Mỹ. Trái ngược hoàn toàn với câu chuyện “Nocturnal Creatures” (Những sinh vật của màn đêm), bảng màu không chỉ có đen, camel hay xanh navy, mà còn rực rỡ cùng sắc đỏ cà chua, đỏ satin rực rỡ, xanh aqua, xanh biển nhạt và sắc cam, những dải màu nhảy múa liên tục từ những chiếc áo khoác dáng dài, thiết kế đầm duyên dáng cho đến những đôi bốt kiêu kỳ.




Không chỉ có bảng màu, Los Angeles trong mắt Vanhée còn là một cuốn phim tư liệu với những lớp tham chiếu văn hóa đan xen đầy tình tứ. Giới mộ điệu như kẻ lữ hành lội ngược dòng thời gian, từ những chiếc đầm nhung dài mang theo sự hào nhoáng, xa hoa của Hollywood thập niên 30, đến các bộ jumpsuit đính sequin ống loe phảng phất tinh thần tự do của những cô nàng showgirl nóng bỏng, rồi lại bất chợt bắt gặp nét phong trần của văn hóa cao bồi miền Tây hoang dã qua các tạo tác bằng da thuộc cắt may sắc sảo. Nương náu giữa những lát cắt ấy là tinh thần nghệ sĩ phóng khoáng của California, cảm hứng mà Vanhée đã lặng lẽ gom nhặt suốt nhiều năm qua những chuyến leo núi viễn du, những buổi chiều trú chân tại các phòng trưng bày nghệ thuật, hay chỉ đơn giản là từ một quán ăn nép mình ven đường và những cuộc dạo chơi lộng gió bên bờ biển.




Hành trình viễn xứ của Hermès sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi cuộc đổ bộ của thế giới phụ kiện. Những chiếc túi Kelly, Birkin, Plume hay Bolide được lồng ghép như những nốt nhạc không thể tách rời trên sàn diễn. Giới mộ điệu được chứng kiến những chiếc túi Kelly bằng da bê hộp ánh đỏ – đen sóng đôi cùng tà đầm satin mỏng manh, uyển chuyển như làn nước trôi. Trong khi đó, các tạo tác túi ngoại cỡ lại xuất hiện đầy ngẫu hứng bên những bộ trang phục dạ tiệc sang trọng. Thế rồi, khi ánh mặt trời buông lơi, lặn dần sau những ngọn đồi Bel Air lộng gió, bản hòa sắc của bộ sưu tập cũng khép lại bằng màn độc tấu của sắc đen huyền bí. Những chiếc đầm nhung quyến rũ và satin lấp lánh nối đuôi nhau xuất hiện, tựa như một dải lụa nối liền quá khứ và hiện tại, tiếp nối bầu trời chạng vạng từng bao phủ chương đầu tiên tại Paris xa xôi.
Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Hermès Thu Đông 2026 Chương 2: