Black Widow có thực sự bị Marvel đối xử bất công? - Tạp chí Đẹp

Black Widow có thực sự bị Marvel đối xử bất công?

Review

Dù nhận được nhiều đánh giá tích cực, những nhà làm phim “Avengers: Endgame” vẫn không tránh khỏi những chỉ trích vì bị cho rằng đã đối xử bất công với nhân vật Natasha Romanoff. 

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Natasha Romanoff là thành viên nữ duy nhất của biệt đội Avengers thời kỳ đầu.

Là một trong 6 thành viên nòng cốt thuộc đội Avengers ban đầu gồm: Người sắt – Iron man, Captain America, Thần Sấm Thor, Hulk, Hawkeye, Black Widow (bí danh của của cựu mật vụ Natasha Romanoff do Scarlett Johansson thủ vai) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Cho tới “Avengers: Endgame“, cô đã xuất hiện trong 7 bộ phim thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). 

Thay vì có nguồn gốc ngoài vũ trụ hay sở hữu sức mạnh siêu nhiên như các thành viên thuộc Avengers, Natasha lại chỉ là một phụ nữ bình thường nhưng được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt bởi tổ chức sát thủ tai tiếng Red Room. Cô thành thạo nhiều kỹ năng cận chiến, võ thuật như aikido, judo, karate, đấu vật và boxing; am hiểu mọi loại vũ khí, hay thậm chí lái cả tàu vũ trụ. Những kỹ năng vượt trội vượt cả giới hạn con người đó đã biến cô trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, một bông hồng có gai dù phải đánh đổi bằng tuổi thanh xuân, thiên chức làm mẹ và cả một cuộc đời cô độc.

Trong “Avengers: Endgame“, để hiện thực hóa kế hoạch đảo ngược cú “búng tay” của Thanos, biệt đội Avenger phải vượt dòng thời gian bằng đường hầm Lượng tử, quay về quá khứ tìm 6 viên đá Vô Cực và cứu một nửa sinh mạng trong vũ trụ. Khi Black Widow và Hawkeye tới hành tinh Vormir tìm viên đá linh hồn, họ buộc đưa ra lựa chọn đánh đổi điều mình yêu thương vì chỉ có “linh hồn mới hoán đổi lấy linh hồn”. Đó cũng là lý do Natasha quyết định ngăn cản Clint để nhảy xuống vực thẳm với hi vọng anh có thể gặp lại gia đình một lần nữa sau khi nhiệm vụ kết thúc. Và đúng như dự đoán, sự hy sinh của cô góp phần giúp Avengers thành công đưa hàng nghìn tỷ sinh mạng đã biến mất quay về với cuộc sống.

Natasha chọn cách hi sinh để đổi lấy viên đá linh hồn, góp phần cứu sống 1 nửa sinh mạng trong vũ trụ.

Tuy nhiên, bên cạnh cảm xúc xót thương sau sự ra đi của nữ anh hùng xinh đẹp, không ít khán giả tỏ ra phẫn nộ vì cho rằng cô đã bị đối xử bất công so với các nhân vật còn lại. Cùng là hy sinh, nhưng cái chết sau khi đeo găng búng tay để xoá xổ đoàn quân Thanos của nhân vật Iron man do Robert Downey Jr. thủ vai lại được coi trọng hơn. Anh được nhắc đến nhiều hơn và thậm chí được tổ chức một đám tang với sự có mặt đầy đủ của tất cả các siêu anh hùng; còn Natasha không một ai nhắc tên, chỉ có thể nằm cô đơn, lạnh lẽo chết trên vũng máu nơi hành tinh xa lạ. Theo họ, cô đã bị phân biệt đối xử chỉ vì là một nữ siêu anh hùng, cái chết của cô chỉ là một bước đệm nho nhỏ và Black Widow cũng xứng đáng có một lễ tang đàng hoàng như nhân vật của bạn diễn.

Vậy Natasha có thực bị đối xử bất công?

Quay ngược lại thời gian của một thập kỷ trước, nhân vật Black Widow lần đầu tiên xuất hiện trong “Iron Man 2” (2008), với vai trò là một điệp vụ cho tổ chức SHIELD do Nick Fury lãnh đạo. Trải qua từng phần phim, từng cuộc chiến, cô đã chứng tỏ mình không chỉ là một bóng hồng xuất hiện bên cạnh các siêu anh hùng, mà dần trở thành một đồng đội hoàn hảo, là chất kết dính giữa những cái tôi kiêu ngạo và hùng mạnh nhất hệ mặt trời. Sự tha thiết và chân thành của cô đã lay động và cảm hóa những trái tim sắt đá, cứng cỏi nhất.

Natasha là chất kết dính các thành viên Avengers lại với nhau.

Đó là khi Natasha sẵn sàng chạy trốn cùng Steve tìm ra bí mật động trời của Hydra, là người duy nhất có thể kiềm chế gã khổng lồ xanh Hulk và cũng là người cuối cùng ở lại bên Tony khi Avengers chia đôi ngả. Đối diện với việc Avengers bại trận trước Thanos, Natasha vẫn tuyệt vọng chờ đợi một tia sáng cuối đường hầm suốt năm năm trời. Với cô, “trước đó tôi không là gì, không có gì cả; nhưng sau đó tôi có gia đình này, công việc này, đó là tất cả những gì tôi có.” Sự quyết liệt đến mức hy sinh cả tính mạng để cứu những người cô thương yêu ấy, làm sao có thể bị làm ngơ và coi nhẹ?

Trong phân cảnh quay lại từ quá khứ, đội Avengera đã chết lặng đi khi nhận ra Natasha không thể quay về. Lần đầu tiên Thor nổi điên lên sau 5 năm chìm trong bia rượu trốn tránh thực tại, vì Nat. Lần đầu tiên Bruce mất kiểm soát sau khi hợp nhất với Hulk, cũng vì cô. Đối với Clint Barton, Natasha không chỉ là người đồng đội cùng vào sinh ra tử, mà còn người thân, là dì Nat của con anh. Cô coi họ là gia đình, thì họ cũng coi sự ra đi của cô là nỗi mất mát không gì sánh nổi. Có lẽ đó là lý do khiến Steve nghiến răng đứng dậy một mình chiến đấu trước binh đoàn Thanos, hay khiến Tony thêm quyết tâm thực hiện cú búng tay định mệnh chấm dứt cuộc chiến tàn nhẫn và thậm chí cả tính mạng mình. Bởi họ không để sự hy sinh của Natasha trở nên vô ích.

Đáp lại câu hỏi tại sao Black Widow không có một tang lễ đàng hoàng, anh em đạo diễn Russo đã chia sẻ: “Bạn quên rằng các anh hùng đã ngồi lại thương tiếc cô ấy sau khi trở lại từ quá khứ rồi sao? Có thể đám tang của Natasha đã xảy ra ngoài những thước phim được trình chiếu. Có sẽ xuất hiện trong tương lai còn đang chờ được kể.”

Nữ diễn viên đắt giá nhất hành tinh

Nhan sắc của Scarlett Johansson được ví như “kỳ quan” của thế giới điện ảnh.

Đó là trên màn ảnh. Ngoài đời thực, nữ diễn viên Scarlett Johansson dự tính sẽ nhận được tới 20 triệu USD cho việc tham gia diễn xuất và chế tác bộ phim riêng của mình về mật vụ Black Widow. Mức lương này ngang ngửa, thậm chí còn cao hơn mặt bằng chung của các nữ minh tinh trẻ giành được tượng vàng Oscar. Đây quả là một bước nhảy vọt so với lời dự báo 15 triệu USD vào năm ngoái, cũng như là một bước tiến dài tính từ mốc cát xê 1 triệu USD ở thời điểm “Avengers” (2012).

Khoản thu nhập này còn vượt xa Chris Hemsworth và Chris Evans với 15 triệu USD trong phim riêng gần đây nhất của họ là “Thor: Ragnarok” và “Captain America: Civil War“. Cả hai cũng chỉ nhận được khoản tiền tương đương khi tham gia hai phần “Avengers: Infinity War” và “Avengers: Endgame“.

Cũng theo phép so sánh đó, Scarlett còn được trả cao hơn nhiều lần so với vai diễn Iron Man đầu tiên của Robert Downey Jr năm 2008 vỏn vẹn với 500.000 USD; Black Panther của Chadwick Boseman với 2 triệu USD và Captain Marvel của Brie Larson với 5 triệu USD. Tất nhiên, điểm khác biệt ở đây là do Scarlett Johansson đã có mặt trong tới 7 phim khác nhau của Marvel rồi mới có được bộ phim riêng của chính mình.

Nếu bị Marvel đối xử bất công, hành trình của nhân vật Black Widow hẳn sẽ kết thúc sau “Avengers: Endgame”, chứ không thể có 1 bộ phim riêng.

Dự án Black Widow được thông báo lên kế hoạch sản xuất từ tháng 1/2018 và Scarlett sẽ tiếp tục thủ vai nữ đặc vụ siêu hạng Natasha Romanoff bên cạnh các bạn diễn tên tuổi như David Harbour và Rachel Weisz. Nhưng cái chết của Black Widow trong “Avengers: Endgame” dấy lên nghi vấn rằng đây sẽ là một prequel – tiền truyện về cuộc đời cô. Rất có thể khi Natasha vừa hoàn thành xong khóa huấn luyện khắc nghiệt tại Red Room, hay tuyệt vời hơn là trận chiến Budapest huyền thoại nơi cô đã sát cánh bên Clint Barton – Hawkeye mà họ vẫn thường nhắc tới.

Và như Scarlett Johansson bật mí: “Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra vào thời điểm dành cho nó. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã có một sự thấu hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết cho vai diễn này. Gặp lại nhân vật này trong tương lai, dù quen thuộc hay lạ lẫm, nó cũng sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều, tôi tin là vậy.”

Phim sẽ khởi quay vào tháng 6 này và trở thành dự án mở đầu cho MCU giai đoạn 4 được công chiếu 2020, dù Marvel vẫn cố gắng úp mở mọi thông báo chính thức tới khi “Spider-Man: Far From Home” phát hành vào tháng 7/2019. Hiện tại, “Avengers: Endgame” vẫn đang càn quét bảng xếp hạng doanh thu điện ảnh toàn cầu và hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới cho thời đại Siêu Anh hùng.

Loan Hoàng

Thực hiện: Đinh Duy Vũ

03/05/2019, 10:00