Biên kịch Kim Eun Sook - Cây bút vẽ nên 2 lần vinh quang cho Song Hye Kyo - Tạp chí Đẹp

Biên kịch Kim Eun Sook – Cây bút vẽ nên 2 lần vinh quang cho Song Hye Kyo

Giải Trí

“The Glory” – hiện tượng top 1 Netflix với tỷ suất người xem toàn cầu đạt mức 73%. Tác phẩm được viết bởi biên kịch vàng Kim Eun Sook, cây bút “hút rating” và đã vẽ nên 2 lần vinh quang cho nữ chính bộ phim – Song Hye Kyo. 

Kim Eun Sook là biên kịch tài hoa của nền phim ảnh Hàn Quốc và được gọi là “biên kịch vàng”. Bà bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2000 nhưng đến tận năm 2010, danh tiếng của bà mới dần phủ sóng sau siêu phẩm “Secret Garden” (2010), đạt kỷ lục rating tập cuối lên đến 31.4%. Không dừng lại tại đây, bà tiếp tục tạo nên nhiều thành tích ấn tượng, mang đến các bộ phim quốc dân từng tạo xu hướng ở thời điểm công chiếu như “A Gentleman’s Dignity” (2012) được các bà mẹ nội trợ yêu thích, hay “The Heirs” (2013) dành cho giới trẻ hoặc tác phẩm cổ trang “Mr. Sunshine” (2018) xuyên không về thời Chosun. 

Bên cạnh cống hiến các kịch bản để đời cho nền phim ảnh Hàn Quốc, biên kịch Kim Eun Sook còn là “vị thần” vẽ nên vinh quang lần nữa cho các gương mặt bà đã “chọn gửi vàng”. Đó là nam tài tử Lee Byung Ho cùng “Mr. Sunshine” sau scandal ngoại tình vào năm 2014, và 2 lần vinh quang dành cho Song Hye Kyo với “Descendants Of The Sun (2014) sau scandal trốn thuế và “The Glory” (2023) sau khi ly hôn với Song Joong Ki.

Chuyện cổ tích giữa thế kỷ 21

Nhắc đến Kim Eun Sook, chắc chắn không thể bỏ qua chuyện cổ tích giữa thế kỷ 21. Đó là sự huyền ảo nhưng lại rất thuyết phục được minh chứng qua các siêu phẩm đạt mức rating cao ngất ngưỡng. Một trong những câu chuyện cổ tích nổi tiếng của bà có thể kể đến mối tình “ma thuật” giữa cô nàng đóng thế Gil Ra Im (Ha Ji Won) cùng thiếu gia tài phiệt Kim Joo Won (Hyun Bin) trong “Secret Garden”, hay mối tình “thần chết” giữa cô học sinh Shin Eun Tak (Kim Go Eun) cùng chú yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo) trong “Goblin”. 

Bởi motif mang tính hư cấu nhưng được xây dựng khéo léo, tính viển vông vốn gắn liền lại được xóa nhòa và thay bằng cốt truyện vô cùng sâu sắc. Điều cốt lõi giúp câu chuyện phi thực tế ấy không biến thành “ngôn tình” đến từ chính khả năng dung hòa giữa ngôn ngữ đời thường và thường chỉ nghe trên phim ảnh. Biên kịch Kim Eun Sook đã trau chuốt từng câu thoại, biến chúng trở nên dân dã nhưng vẫn sự triết lý và lãng mạn, buộc người xem phải ngẫm nghĩ và in hằn trong tâm trí họ. 

Tinh thần yêu nước ở mọi thời đại

Dù là Hàn Quốc thời Chosun hay Hàn Quốc ở thời hiện đại, biên kịch Kim Eun Sook đều nêu cao tinh thần yêu nước, khai thác lý tưởng sống này ở cả nam và nữ trong các tác phẩm từng “làm mưa làm gió” của bà. Đó chính là “Descendants Of The Sun” ở thế kỷ 21, kể về những hậu duệ của mặt trời không ngại dấn thân vào hiểm nguy để giữ gìn hòa bình, tính mạng cho mọi người. Ngoài ra, không thể không nhắc đến “Mr. Sunshine” xuyên không về thời Chosun, theo chân những người anh hùng dám xông pha ra chiến trận để bảo vệ đất nước và tình yêu của họ.

Các tác phẩm của bà còn ghi điểm bởi khả năng vận dụng tình yêu đôi lứa để thúc đẩy tinh thần yêu nước. Phim vì thế không quá khô khan, đậm mùi chính trị hay chiến tranh. Giờ đây, tình yêu lại chính là chất xúc tác thúc đẩy con người đứng lên bảo vệ đất nước, bảo vệ mọi người và chính người họ yêu quý. 

Từ những điểm đáng khen như vậy, 2 tác phẩm mang tựa đề về ánh mặt trời của biên kịch Kim Eun Sook đã giúp Lee Byung Hun và Song Hye Kyo được tỏa sáng một lần nữa sau những scandal cùng thời điểm. 

Tiếng nói thay kẻ yếu thế trong “xã hội đương thời”

Khai bút năm 2023, biên kịch Kim Eun Sook lựa chọn motif phim báo thù, phản ánh sự tàn bạo, trơ trẽn của hiện thực qua “The Glory”. Dù tác phẩm lấy bối cảnh ở xã hội hiện đại, người xem dễ dàng nhận thấy hiện thân của “xã hội đương thời”. Đây là nơi kẻ giàu và ác thì càng thêm giàu, còn người nghèo lại bị khinh thường và chà đạp không thương tiếc.

Qua “The Glory”, biên kịch Kim Eun Sook đem lên màn ảnh những trường hợp từng xảy ra thực tế và gây rúng động dư luận, hay chỉ vừa bộc phát nhưng lại bị giấu nhẹm và biến mất không một lời giải đáp. Từ đó, bà mượn tay nhân vật Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) để chấn chỉnh những kẻ ác, bước chân vào thế giới của quỷ dữ để bắt con quỷ đầu đàn. 

“The Glory” không chỉ chứng kiến màn lột xác táo bạo của biên kịch Kim Eun Sook mà còn giúp nữ chính Song Hye Kyo trở nên quyết đoán hơn, mãnh liệt hơn và thoát khỏi vùng an toàn của bản thân. Ngoài ra, tác phẩm còn là cú hit giúp tên tuổi của Song Hye Kyo nóng dần trở lại, cho thấy sự kiên cường từ trong phim ra đến đời thực sau cuộc hôn nhân không viên mãn với Song Joong Ki. 

Tác giả: Minh Anh

20/01/2023, 21:00