Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 62 chính thức diễn ra tại COEX Hall D, Gangnam, Seoul. Buổi lễ ghi lại những khoảnh khắc đong đầy xúc động, từ những bài phát biểu nghẹn ngào của các diễn viên lão làng đến những chiến thắng đáng nhớ của thế hệ nghệ sĩ trẻ.
![]()
Nếu có một từ để miêu tả hai chiến thắng Daesang năm nay, đó là “xứng đáng”. Ở hạng mục “Điện ảnh”, giải thưởng cao quý nhất thuộc về Yoo Hae Jin với vai trưởng làng Eom Heung Do trong bộ phim lịch sử “The King’s Warden”, bom tấn đã lập nên kỳ tích khi vượt 16,28 triệu vé, trở thành bộ phim ăn khách thứ hai trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Khi tên mình được xướng lên, Yoo Hae Jin bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ nhưng giọng nói lại nghẹn ngào khi nhìn lại chặng đường làm nghề đã qua của mình.
“Khi rời sân khấu kịch để đóng phim, tôi chỉ mong có thể sống được bằng nghề. Làm nghề một thời gian thì nhận được giải ‘Nam phụ’, rồi từng nghĩ chỉ cần diễn đến năm 45 tuổi là mãn nguyện rồi nhưng thời gian ấy cũng đã qua mất. Tôi từng nghĩ giải ‘Nam phụ’ là quá đủ với mình. Đã từng tự nhủ như thế là được rồi. Nhưng hôm nay lại nhận được một giải thưởng lớn thế này, thật sự tôi biết ơn vô cùng, Mỗi lần đi giao lưu sân khấu, tôi cảm nhận được sức sống trong các rạp chiếu. Những rạp phim có sắc mặt rất tươi. Tôi thấy may mắn vì khán giả vẫn nhớ và tìm đến rạp chiếu phim… Diễn viên thì khi diễn phải cố gắng hết mình. Nhưng điều quan trọng hơn là cách con sống trong khoảng thời gian không có tác phẩm’. Tôi đã luôn ghi nhớ câu nói đó suốt cuộc đời làm nghề”, Yoo Hae Jin phát biểu khi nâng kỷ niệm chương trên tay.

Tiếp nối sự xúc động của Yoo Hae Jin, diễn viên gạo cội Ryu Seung Ryong được vinh danh giải thưởng Daesang ở mục “Phim truyền hình” cho vai diễn một người đàn ông trung niên bị sa thải và hành trình xây dựng lại cuộc đời trong “The Dream Life of Mr.Kim”. Đứng trên sân khấu, Ryu Seung Ryong không quên nhắc tới người bạn thân 30 năm Yoo Hae Jin của mình, người vừa nhận giải Daesang điện ảnh trước đó.
“Tôi nhớ hồi 30 năm trước, tôi và Ryu Hae-jin cùng nhau dán áp phích tại rạp Lamamama ở New York, và làm thêm ở một nhà máy sản xuất bồn vệ sinh ở Jochiwon. Thật không thể tin được là cả hai chúng tôi lại bất ngờ nhận được giải thưởng lớn”. Ông cũng nói thêm: “Naksu – cái tên ấy có nghĩa là ‘dòng nước đổ’ – tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng nó lại trở thành một dòng suối, rồi thành một con sông, và chảy ra biển…Tôi chân thành cảm ơn tất cả các bạn vì đã không quay lưng lại với hành trình thất bại và đã phản hồi một cách nồng ấm và tinh tế”.

Trong một cuộc đua điện ảnh khốc liệt với sự góp mặt của hàng loạt cái tên nặng ký như Lee Byung Hun, Hong Kyung và Yoo Hae Jin, Park Jeong Min đã vươn lên để trở thành “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” nhờ vai diễn trong “The Ugly”. Park Jeong Min bước lên sân khấu nhận giải với một tâm thế bất ngờ: “Trong ‘The Ugly’ tôi đóng hai vai có lẽ nhờ vậy mà tôi thắng chăng? Tôi đã bàn bạc với mọi người về những điều mà mọi người sẽ nói khi nhận giải, nhưng tôi không ngờ mình lại thắng nên không chuẩn bị gì cả. Tôi thậm chí còn được đặt biệt danh là ‘Vua tay trắng’ vì hầu như không nhận giải thưởng nào (dù được đề cử) những năm gần đây, nhưng ngay giờ phúc này với tượng vàng trong tay, tôi chắc chắn không bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ cố gắng trở thành một diễn viên tận tâm hơn nữa”.

Moon Ga Young trở thành cái tên gây bất ngờ không kém gì Park Jeong Min khi giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” với “Once We Were Us”, vượt qua Son Ye Jin người vốn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất tại Baeksang năm nay. Không thể phủ nhận, vai diễn trong “Once We Were Us” chứng minh diễn xuất của Moon Ga Young đã thực sự chín muồi chứ không phải là những vai diễn ngọt ngào trước đây.
Trên sân khấu, cô gửi lời cảm ơn đến bạn diễn Koo Kyo Hwan: “Giống như tiền bối Koo Kyo Hwan từng nói rằng chúng ta tiếp tục diễn xuất vì nhau ngay cả trong những khoảnh khắc không được thể hiện trên màn ảnh, giải thưởng này cũng thuộc về tiền bối. Cảm ơn anh vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi”. Bên cạnh đó cũng nói về hành trình làm nghề 20 năm của mình: “Tôi muốn cảm ơn tất cả những mối quan hệ và tất cả những người đã từng gặp gỡ và giúp tôi trở thành con người như ngày hôm nay,” cô ấy nói. “Năm nay đánh dấu tròn 20 năm sự nghiệp của tôi, và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để trưởng thành hơn nữa và có thể tự hào khi nhìn lại”.

Ở hạng mục “Phim truyền hình”, hai cái tên Park Bo Young và Hyun Bin gần như đã được dự báo từ trước. Quả đúng như vậy, Park Bo Young giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất truyền hình” nhờ vai diễn kép trong “Our Unwritten Seoul”. Cầm trên tay chiếc cúp chiến thắng, cô chia sẻ: “Tôi thường cảm thấy mệt mỏi với sự cạnh tranh và luôn phải vật lộn để chứng minh giá trị của bản thân. Tuy nhiên, khi thấy rất nhiều diễn viên tài năng xung quanh mình, tôi không muốn tụt lại phía sau; tôi muốn làm tốt, có lẽ do một mong muốn ngoan cố không muốn thua cuộc. Những ngày tháng nỗ lực đó đã định hình nên con người tôi ngày hôm nay. Tôi bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất đến tất cả các diễn viên, những người đã là đối thủ cạnh tranh tốt bụng và đôi khi là người dẫn đường cho tôi”.
Cô cũng nói về việc tham gia “Our Unwritten Seoul”: “Việc lựa chọn ‘Our Unwritten Seoul’ là một quyết định táo bạo. Trước khi quay phim, tôi thường tự hỏi sự tự tin và khả năng diễn xuất nào đã giúp tôi nhận dự án này, lo lắng liệu mình có thể làm tốt hay không. Tuy nhiên, mỗi lần đọc kịch bản, tôi lại trỗi dậy sự can đảm mà mình không hề biết trước đó. Tôi biết ơn biên kịch đã tạo ra một câu chuyện mà tôi không thể bỏ qua. Được sống cùng Mi Ji và Mi Rae là một trải nghiệm vô cùng trọn vẹn. Tôi cũng cảm ơn đạo diễn đã hướng dẫn tôi khi tôi lạc lối giữa hai nhân vật Mi Ji và Mi Rae trong quá trình quay phim”.

Hyun Bin tiếp tục gặt hái thành công với giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất truyền hình” sau khi trở thành Ảnh đế vào năm ngoái với tác phẩm “Made in Korea”. Trên sân khấu nhận giải, Hyun Bin đã dành những lời cảm ơn đến gia đình của mình: “Có rất nhiều người tôi muốn cảm ơn, nhưng trước hết, vợ tôi, Ye Jin, đang ngồi ngay phía trước, và cả con trai yêu quý của chúng tôi… Cảm ơn em đã luôn ở bên anh trong suốt quá trình quay phim. Anh thực sự rất biết ơn và yêu thương hai mẹ con rất nhiều”. Khoảnh khắc Son Ye Jin dùng điện thoại ghi lại hình ảnh chồng bước lên sân khấu đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm trao giải.

Nếu đêm nay có hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới trẻ hâm mộ, đó chính là Park Ji Hoon và Lee Chae Min. Lee Chae Min là người mở màn đêm trao giải, trở thành người đầu tiên nhận giải thưởng trong đêm nay với danh hiệu “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất truyền hình” nhờ vai diễn trong “Bon Appétit, Your Majesty”. Anh chia sẻ: “Đạo diễn Jang Tae Yoo, người đã tin tưởng và giao phó cho tôi khi tôi thực sự còn thiếu sót và không có gì, là một ân nhân và giống như một người cha. Và nhờ có tiền bối Yoona, người không thể thiếu, được kính trọng và yêu mến, mà Lee Heon mới có thể ra đời. Tiền bối Yoona đã đóng góp rất lớn vào việc tôi được yêu mến, và thực sự tôi chẳng làm gì cả. Đạo diễn đã quay phim rất tốt và tiền bối Yoona đã nuôi dạy tôi rất tốt”.

Park Ji Hoon tiếp tục chứng minh cho khán giả thấy xuất thân idol không phải là rào cản để anh chinh phục nghệ thuật thứ 7. Giải thưởng ”Nam diễn viên mới xuất sắc nhất điện ảnh” giúp Park Ji Hoon trở thành nam diễn viên trở thành người có trong tay hạng mục này ở cả hai mảng truyền hình và điện ảnh. Trên sân khấu, anh phát biểu: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Jang Hang-jun, người đã tin tưởng tôi đến cùng. Trước khi quay phim, tôi đang ở Hồng Kông, và tôi rất biết ơn vì ông ấy đã tin tưởng và dõi theo tôi, nói rằng ‘chỉ có cậu mới làm được’. Anh nói thêm: “Được chia sẻ nhịp điệu này với một tiền bối là một vinh dự lớn trong cuộc đời tôi. Tôi rất yêu quý tiền bối Hae Jin”.

HẠNG MỤC “ĐIỆN ẢNH”Daesang: Yoo Hae Jin – “The King’s Warden”
Phim xuất sắc nhất: “No Other Choice”
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Park Jeong Min – “The Ugly”
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Moon Ga Young – “Once We Were Us”
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Sung Min – “No Other Choice”
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Shin Se Kyung – “Humint”
Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Park Ji Hoon – “The King’s Warden”
Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Seo Su Bin – “The World of Love”
Đạo diễn xuất sắc nhất: Yoo Ga Eun – “The World of Love”
Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Park Joon Ho – “3670”
Kịch bản hay nhất: Byun Sung Hyun và Lee Jin Seong – “Good News”
Best Technical Achievement: Minwhi Lee – Âm nhạc trong “Pavane”
Gucci Impact Award: “The King’s Warden”
HẠNG MỤC “TRUYỀN HÌNH”
Daesang: Ryu Seungryong – “The Dream Life of Mr. Kim”
Phim xuất sắc nhất: “You and Everything Else”
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hyun Bin – “Made in Korea”
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Park Bo Young – “Our Unwritten Seoul”
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yoo Seung Mok – “The Dream Life of Mr. Kim”
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Im Soo Jung – “Low Life”
Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Chae Min – “Bon Appétit, Your Majesty”
Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Bang Hyo Rin – “Aema”
Đạo diễn xuất sắc nhất: Park Shin Woo – “Our Unwritten Seoul”
Kịch bản hay nhất: Song Hye Jin – “You and Everything Else”
Best Technical Achievement: Kang Seung Won – Âm nhạc trong “The Seasons”
Naver Popularity Award: Lim Yoona, Park Ji Hoon
Diễn xuất xuất sắc nhất (Nhạc kịch): Kim Junsu – “Beetlejuice”