Giải thưởng Điện ảnh Đại chúng Bách Hoa lần thứ 38 chính thức khép lại với những cái tên được xướng tên ở các hạng mục quan trọng.
![]()
Sau khi đoạt giải “Ảnh đế” tại Kim Kê, Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục được vinh danh với giải “Nam chính xuất sắc nhất” tại Bách Hoa nhờ vai diễn Lưu Xuân Hòa trong “Tôi Nho Nhỏ”. Thành tích này giúp anh trở thành nam diễn viên trẻ hiếm hoi giành chiến thắng ở hai giải thưởng điện ảnh lớn của Hoa Ngữ, đồng thời cho thấy vị thế của Dịch Dương Thiên Tỉ trong lĩnh vực điện ảnh ngày càng được củng cố. Để chạm tới giải thưởng lần này, anh vượt qua nhiều đàn anh giàu kinh nghiệm như Chu Nhất Long, Lương Gia Huy, Thành Long, Lưu Hạo Nhiên và Vương Bảo Cường.

Trên bục nhận giải, anh chia sẻ: “Trước đây, tôi từng đứng trên sân khấu Bách Hoa nhận giải ‘Diễn viên mới xuất sắc nhất’, khi ấy là lần đầu tiên tôi đóng phim điện ảnh ‘Em Của Thời Niên Thiếu’. Mấy ngày nay tôi ngẫm lại, từ năm 2018 đến giờ, tôi từ một diễn viên mới cũng đã đảm nhận vai chính trong khoảng 12 bộ phim rồi. Cảm ơn khán giả và những người trong ngành đã dành cho tôi sự tin tưởng này. Hy vọng tôi có thể đưa tâm sức của mình trở về với cuộc sống, tiếp tục duy trì sức sống của nghề nghiệp mà tôi luôn trân trọng. Tôi yêu nghề này. Cảm ơn sự tin tưởng của khán giả”.
Nếu nhắc đến cú hit phòng vé lớn nhất của điện ảnh Hoa Ngữ năm 2025, “Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải” chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Ra mắt đúng dịp Tết Nguyên đán 2025, bộ phim liên tục xô đổ hàng loạt kỷ lục doanh thu ngay từ những ngày đầu công chiếu. Tác phẩm cán mốc hơn 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại một thị trường đơn lẻ, đồng thời là tác phẩm điện ảnh không do Hollywood sản xuất đầu tiên trong lịch sử vượt mốc này. Không chỉ tạo nên thành tích thương mại ấn tượng, “Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải” còn tạo ra hiệu ứng phòng vé đặc biệt trong bối cảnh thị trường điện ảnh Trung Quốc đối mặt với sự sụt giảm lượng khán giả đến rạp. Sức hút của bộ phim đã kéo khán giả trở lại rạp và tạo nên một hiện tượng văn hóa vượt ra ngoài phạm vi điện ảnh.

Vì vậy, chiến thắng của “Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải” tại Bách Hoa 2026 là hoàn toàn thuyết phục. Giải thưởng “Phim điện ảnh xuất sắc nhất” không chỉ ghi nhận thành tích phòng vé mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của một tác phẩm hoạt hình khi sở hữu chất lượng đủ tốt để chinh phục khán giả đại chúng. Đây cũng là minh chứng rằng hoạt hình hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với những tác phẩm điện ảnh người đóng tại các giải thưởng lớn.
Vệ Thi Nhã có thể là cái tên chưa quen thuộc với phần đông khán giả Hoa Ngữ khi nữ diễn viên xuất thân từ Hồng Kông, nhưng vai diễn trong “Phá Địa Ngục” đã giúp cô tạo dấu ấn tại Bách Hoa 2026. Vượt qua Cao Diệp và Tống Giai, Vệ Thi Nhã giành giải “Ảnh Hậu”, qua đó trở thành một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất tại mùa giải năm nay.

Trên sân khấu nhận giải, Vệ Thi Nhã không giấu được xúc động, mượn một câu thoại trong “Phá Địa Ngục” để chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng: “Tôi muốn chia sẻ một câu thoại trong phim: ‘Vì tất cả chúng ta đều bắt đầu cuộc hành trình cuộc sống này, hãy tận hưởng cảnh đẹp trên đường đi và có những cuộc trò chuyện ý nghĩa với những người xung quanh. Chỉ khi đó, cuộc hành trình này mới thực sự đáng giá’. Cảm ơn mọi người! Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình”.
Tát Nhật Na tạo ra khoảng cách đáng kể trong cuộc đua “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” khi nhận 42 phiếu bầu cho vai bà nội trong “Bắt Búp Bê”, vượt Lý Vân Tiêu với 27 phiếu cùng Dương Mịch với 24 phiếu. Bộ phim cũng từng đạt doanh thu 3,327 tỷ nhân dân tệ, giúp nhân vật bà nội trở thành một trong những vai diễn quen thuộc với khán giả đại chúng trước mùa giải Bách Hoa. Trên sân khấu, Tát Nhật Na tiết lộ “Bắt Búp Bê” mới là bộ phim điện ảnh thứ năm trong sự nghiệp. Bà gửi lời cảm ơn ê kíp vì đã trao cho mình cơ hội hóa thân vào nhân vật, đồng thời cho biết vai diễn giúp bà tìm lại sự tự tin sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Khoảnh khắc bà nhận giải cũng nhận được sự đồng cảm từ nhiều nghệ sĩ có mặt tại buổi lễ. Tống Giai và Mã Lệ, hai người từng hợp tác với Tát Nhật Na trong nhiều dự án, đã rơi nước mắt khi kết quả được công bố.

Vương Kiêu giành giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” với 51 phiếu bầu nhờ vai Lão Kim (Kim Thừa Tông) trong “Hiệu Ảnh Nam Kinh”, vượt qua Vương Truyền Quân với 31 phiếu cùng Vu Thích với 15 phiếu. Là người gốc Nam Kinh, Vương Kiêu từng gọi cơ hội hóa thân thành Lão Kim là “cơ hội cả đời khó gặp lại”. Với anh, bộ phim không chỉ tái hiện một phần lịch sử quê hương mà còn là dịp dùng điện ảnh để truyền tải sự thật lịch sử, hướng đến những giá trị nhân văn cùng thông điệp về hòa bình. Chiến thắng này cũng nối dài duyên giải thưởng của Vương Kiêu với các vai diễn mang màu sắc chính kịch.
Tại Kim Kê 2024, anh từng nhận “Nam phụ xuất sắc nhất” với “Tam Đại Đội”. Phát biểu tại Bách Hoa 2026, nam diễn viên tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc kể những câu chuyện gắn với quê hương qua điện ảnh. Trong khoảnh khắc Vương Kiêu nhận giải, Vương Phúc Lệ, mẹ anh, cũng có mặt tại lễ trao giải. Nữ diễn viên gạo cội dõi theo con trai trên sân khấu với đôi mắt rưng rưng, tạo nên một khoảnh khắc giàu ý nghĩa trong chiến thắng của nam diễn viên.
Phim điện ảnh xuất sắc nhất: “Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải”
Phim điện ảnh ưu tú: “Kinh Trập Vô Thanh”
Đạo diễn xuất sắc nhất: Đại Bằng – “Vải Tiến Trường An”
Biên kịch xuất sắc nhất: Hứa Lục Dương, Trương Kha, Thân Áo – “Hiệu Ảnh Nam Kinh”
Nam diễn viên chính xuất sắc: Dịch Dương Thiên Tỉ – “Tôi Nho Nhỏ”
Nữ diễn viên chính xuất sắc: Vệ Thi Nhã – “Phá Địa Ngục”
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Vương Kiêu – “Hiệu Ảnh Nam Kinh”
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Tát Nhật Na – “Tìm Búp Bê”
Diễn viên mới xuất sắc: Trần Lệ Quân – “Tiêu Nhân”