Anh chàng Gangnam Style: “Zai” xấu trổ tài - Tạp chí Đẹp

Anh chàng Gangnam Style: “Zai” xấu trổ tài

Sao

Biết bao cô gái đã hò hét tên anh, tất cả đều đã xem Gangnam Style. Không chỉ dừng lại ở cơn sốt được cho là nhất thời, anh chàng xí trai đang mạnh mẽ lội ngược dòng quy luật “nam ca sĩ phải đẹp mới thu phục được fan nữ”. Psy, bằng chính bản thân mình, đang chứng minh chân lý giản dị “đừng có đơn giản hóa phụ nữ, họ luôn phức tạp hơn đàn ông tưởng”.

 

Chàng ca sĩ lập dị

Đầu năm 2001, chàng ca sỹ lính mới đã khiến giới K-Pop phát hoảng bằng những ca từ thẳng thắn, vũ đạo thô mộc, ngoại hình béo tròn không đẹp mắt trong ca khúc Bird trích từ album đầu tay. Chàng tên Psy đã thể hiện phong cách trình diễn và ăn mặc độc đáo, phá vỡ khái niệm rập khuôn trong giới K-Pop: Nam ca sĩ là phải điển trai và nhảy đẹp.

Năm 2003, Psy nhập ngũ, nhưng do ít tên tuổi nên chẳng mấy ai đưa thông tin này rầm rộ như nhiều sao nam khác. Sự gián đoạn về thời gian cộng với những chiến dịch quảng bá không rõ ràng, khiến chiến tích âm nhạc của Psy trên bản đồ ngành giải trí Hàn Quốc trồi sụt thất thường. Đã có lúc tạo được chút sóng gió, nhưng Psy vẫn bị giới hạn về truyền thông, vì anh không đẹp trai, thiếu sự duyên dáng hút hồn trước ống kính. Hình ảnh hạn chế, cộng với dòng nhạc không phải người nào cũng nghe và cảm nhận được, nên Psy không thể thành sao châu Á. Đã ra mắt đến 4 album cùng một số đĩa đơn, OST… kể từ năm 2000, nhưng chưa lần nào anh gây được tiếng vang vượt qua được biên giới thị trường ca nhạc Hàn Quốc.

Đáng lẽ Psy sẽ chết nếu như không vững tâm và tiếp tục là mình trong single thứ sáu – Gangnam Style. Đây có lẽ là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp phấn đấu của Psy. Việc bắt tay với nhà sản xuất YG Entertainment có thể là cú chuyển mình để Psy dung hòa bản thân. Psy lựa chọn Gangnam – địa danh nổi tiếng ở phía nam sông Hàn, được ví như khu dành riêng cho những phần thượng lưu, để nói rõ mong muốn có cái nhìn thẳng thắn vào những vấn đề xã hội, rút ngắn sự cách biệt giàu nghèo một cách hài hước. Tưng bừng với những điệu nhảy Horse Dance dễ tập, những frame hình lướt nhanh trên màn ảnh, với sự “vui vẻ đến từng phút giây”, Psy bày tỏ chính kiến của mình.

Người hùng K-Pop?

Với hơn 100 triệu lượt views trên Youtube đã đủ cho Gangnam Style xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông uy tín như CNN, Los Angeles Times, Times… của Mỹ. Trước đó, single giúp anh đàn áp “công chúa” và “hoàng tử” là Justin Bieber và Katy Perry xuống vị trí sau mình trên bảng xếp hạng iTunes, Youtube. Rõ ràng, chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Psy và điệu nhảy ngựa hài hước đã được cả thế giới nhắc đến trong sự phấn khích xen lẫn tò mò. Ngay cả các ca sĩ nổi tiếng thế giới như Britney Spears, Robbie Williams, Nelly Furtado… cũng phát cuồng vì anh. Thậm chí tờ Los Angeles Times còn nhận định, lý do khiến Psy thành công nhanh chóng chính là sự độc đáo mà “chỉ mình anh ta có”.

Sự ồn ào của Psy không chỉ nhận được vô số lời khen ngợi, mà cả những chỉ trích lẫn phê bình gay gắt của giới chuyên môn kĩ tính và khó tính. Thậm chí tờ Sydney Morning còn độc miệng khẳng định phong cách Gangnam Style không thể tồn tại lâu, và Psy sẽ vô cùng vất vả với sự nghiệp sau này, bởi cái bóng của thành công trên quá lớn. Nhưng, dù gì đi nữa, thì ít ra Psy đã nổi như cồn so với nhiều đồng hương đình đám khác.

Còn nhớ, sức nóng của dòng nhạc K-Pop đã được minh chứng qua hàng triệu lượt views trên Youtube, và tầm ảnh hưởng đã từng lan rộng sang Nhật và Bắc Mĩ thông qua vài tên tuổi như Bi Rain, Seven, SNSD, Wonder Girls… trước đây.

Năm 2009, các cô gái trong nhóm nhạc nữ Wonder Girls đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở thứ hạng 76 với ca khúc Nobody bản tiếng Anh. Tuy nhiên, kỷ lục này đã bị phá vỡ bởi Psy và Gangnam Style, ở vị trí 64. Điểm cộng mà Psy ăn đứt đồng hương Wonder Girls là không phải cần đến hát tiếng Anh, Gangnam Style vẫn nghiễm nhiên có tên trên bảng xếp hạng, đồng thời bán được hơn 61.000 bản, lập nhiều thành tích như: Vị trí thứ 2 trên Heatseekers Songs, hạng 25 trên bảng xếp hạng Digital Songs và hạng thứ 16 trên Canada Hot 100.

Có thể nói, chỉ trong phút chốc, tên tuổi Psy đã áp đảo những nam thanh tuấn tú như Bi Rain, Seven, Jay Park…

Hiện tại, Psy đang bận rộn với lịch trình hoạt động và quảng bá tại Mỹ khi anh chính thích hợp tác với Scooter Braun, người quản lý của Justin Bieber, cũng là người đại diện của hãng thu âm Schoolboy Records (một nhánh của hãng Universal Republic). Scooter đang hứa hẹn đẩy Psy trở thành ca sĩ Hàn Quốc thành công nhất thị trường Mỹ, chứ không đơn thuần chỉ là trò vui cho người xem như rất nhiều khán giả tại Mỹ nhận xét.

Nếu thành công, Psy sẽ người hùng K-Pop mang về niềm tin dành cho thế hệ ca sĩ có cá tính mà không có sắc. Việc Psy được mời xuất hiện trên truyền hình và các kênh tin tức tại Mỹ như Ellen Show, Today Show… hay Lễ trao giải MTV VMA 2012 gần đây, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp về một chàng ca sĩ thiếu vắng khuôn mặt điển trai, mái tóc bồng bềnh kiểu giả nai, nhưng sở hữu một phong cách trình diễn có một không hai.

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với những ngôi sao chỉ biết lấy lòng phụ nữ bằng vẻ đẹp kiểu con gái, và những bài hát quá lọt tai. Đây là thời của Psy, bởi đôi khi phụ nữ phức tạp hơn đàn ông vẫn tưởng.

D.Minh

Theo Người đẹp

Thực hiện: depweb

04/10/2012, 17:19