"All Of Us Are Dead", "Thirty Nine" và các phim Hàn Quốc hứa hẹn bùng nổ màn ảnh năm 2022 - Tạp chí Đẹp

“All Of Us Are Dead”, “Thirty Nine” và các phim Hàn Quốc hứa hẹn bùng nổ màn ảnh năm 2022

Giải Trí

Không chỉ thay đổi cái nhìn của người hâm mộ về các tác phẩm truyền hình châu Á, những bộ phim Hàn Quốc được sản xuất bởi Netflix đã và đang ngày một thành công trên đường đua quốc tế khi tạo ra nhiều trào lưu đình đám. Với hàng loạt tác phẩm mới, đây là danh sách những bộ phim hứa hẹn sẽ “phá đảo” màn hình trong năm 2022. 

“Ngôi trường xác sống” (“All Of Us Are Dead”)

Loạt phim “Ngôi trường xác sống” dựa trên bộ webtoon nổi tiếng của tác giả Joo Dong Geun – người được biết đến với nhiều tác phẩm cùng trí tưởng tượng đỉnh cao và mạch truyện hấp dẫn. Chuyện phim xoay quanh những học sinh bị mắc kẹt trong một ngôi trường giữa đợt bùng phát virus thây ma, nhưng sau đó họ đã chung tay chiến đấu để cố gắng sinh tồn.

“Tòa án vị thành niên” (“Juvenile Justice”) 

“Tòa án vị thành niên” xoay quanh Sim Eun Seok (Kim Hye Soo) – vị thẩm phán đầy sức hút mới được bổ nhiệm tại khu vực có tỷ lệ tội phạm vị thành niên cao nhất. Tuy ban đầu Eun Seok không mấy thiện cảm với những tội phạm vị thành viên nhưng sau một số chuyện, cô dần nhận ra những khó khăn mà trẻ em phải đối mặt và cách mà xã hội đang ngăn cản chúng trở thành người tốt hơn. Từ đó Eun Seok cố gắng nỗ lực “vén màn” nhiều bí mật đáng sợ.
“Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt” (“Twenty Five, Twenty One”)

“Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt” xoay quanh quá trình trưởng thành đầy chông gai của những người trẻ bị đánh mất ước mơ vì tư tưởng thời đại của những năm 1998. Hành trình trưởng thành và tình yêu đầy lấp lánh của họ, cũng như sự hòa hợp và những thử thách giữa năm người bạn chắc chắn sẽ gợi nhắc về tuổi trẻ dữ dội nhưng tươi đẹp của chúng ta.

“Dự báo tình yêu và thời tiết” (“Forecasting Love and Weather”) 

“Dự báo tình yêu và thời tiết” là loạt phim chính kịch lãng mạn và vui tươi xoay quanh những người làm việc tại Cục khí tượng Hàn Quốc. Họ đột phá, gục ngã và luôn phải tự vực dậy mỗi ngày. Câu chuyện theo chân Jin Ha Kyung (Park Min Young), người quyết định sẽ không bao giờ dính vào chuyện tình công sở sau cuộc chia tay tàn khốc, lại một lần nữa bước vào chuyện tình với lính mới trong đội Lee Si Woo (Song Kang), người khác biệt nhưng cuốn hút theo cách riêng.

“Ba mươi chín” (“Thirty Nine”) 

“Ba mươi chín” là loạt phim chính kịch chân thật về tình yêu và cuộc sống của ba người bạn khi họ đều sắp bước vào cuộc sống của tuổi 39. Nếu Cha Mi Jo (Son Ye Jin) là bác sĩ da liễu, Jeong Chan Young (Jeon Mi Do) là huấn luyện viên diễn xuất, thì Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun) là giám đốc bán hàng mỹ phẩm.

“Ngày mai” (“Tomorrow”)

“Ngày mai” là câu chuyện kể về những vị thần chết trở thành “đấng cứu thế” đối với người phải đổi mặt với cái chết. Bộ phim theo chân Choi Jun Woong – anh chàng thất nghiệp lâu năm vô tình chạm trán với những thần chết đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng lại vô tình trở thành một nhân viên chính thức trong “Đội quản lý khủng hoảng” để giúp họ thực hiện nhiệm vụ đó.

“Hẹn hò chốn công sở” (“Business Proposal”) 

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng với hơn 320 triệu lượt xem, “Hẹn hò nơi công sở” xoay quanh nữ nhân viên bình thường Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) khi đi xem mắt thay bạn mình, nhưng lại phát hiện đối tượng llại chính à giám đốc điều hành tại công ty của cô – Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop). Sau khi cả hai vô tình chạm trán, hàng loạt những câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu xảy ra.

“Annarasumanara: Thanh âm của phép thuật” (“The Sound of Magic”) 

“Annarasumanara: Thanh âm của phép thuật” dựa trên bộ webtoon nổi tiếng cùng tên xoay quanh Yoon Ah Yi (Choi Sung Eun) – một cô gái bị buộc phải trở thành người lớn và Rieul (Ji Chang Wook) – một ảo thuật gia bí ẩn dù đã trưởng thành nhưng vẫn muốn mãi là đứa trẻ. Bộ phim được đạo diễn bởi Kim Sung Youn, người có kỹ năng kể chuyện hoàn hảo đã được chứng minh qua loạt phim đình đám “Tầng lớp Itaewon”.

“Tham vọng hôn nhân” (“Remarriage & Desires”) 

“Tham vọng hôn nhân” là loạt phim châm biếm xã hội Hàn Quốc, xoay quanh Rex – công ty mai mối độc quyền phục vụ các tầng lớp hàng đầu của xã hội, những kẻ mang tham vọng nâng cấp địa vị bằng cách kết hôn hoặc tái hôn vào hàng ngũ của giới thượng lưu. Họ khao khát có thể “nên duyên” được ai đó thuộc cấp “Đen” – nhóm có vị thế cao nhất chỉ chiếm 0,001% dân số.

“Gia đình kiểu mẫu” (“A Model Family”) 

“Gia đình kiểu mẫu” là câu chuyện về một người đàn ông đang trên bờ vực phá sản và ly hôn thì tình cờ phát hiện ra một chiếc ô tô chở đầy tiền. Sự kiện này khiến anh dính líu đến phó thủ lĩnh của một tổ chức ma túy. Sự phối hợp ăn ý tuyệt vời giữa Jung Woo và Park Hee Soon chắc chắn sẽ khiến khán giả không thể rời mắt.

“Lỗi ký ức” (“Glitch”) 

“Lỗi ký ức” theo chân Hong Jihyo – người dốc sức truy tìm anh bạn trai mất tích với sự giúp đỡ của các thành viên câu lạc bộ UFO. Trong hành trình đó, cô phải đối mặt với hàng loạt những bí mật đen tối.

“The Accidental Narco”

Dựa trên các sự kiện có thật, “The Accidental Narco” xoay quanh vị doanh nhân bị buộc phải tham gia nhiệm vụ bí mật của các đặc vụ chính phủ nhằm truy bắt tay trùm ma túy Hàn Quốc lộng hành. Loạt phim có dàn diễn viên toàn sao bao gồm cả Ha Jung Woo, Hwang Jung Min, Park Hae Soo, Jo Woo Jin và Yoo Yeon Seok.

“Bộ tứ thời thượng” (“The Fabulous”) 

“Bộ tứ thời thượng” là loạt phim lãng mạn nhưng mang đậm tính thực tế của xã hội. Mặc dù chưa có nhiều thông tin chính thức nhưng bộ phim hứa hẹn sẽ đưa người xem khám phá nhiều góc khuất của ước mơ, tình yêu và tình bạn của những bạn trẻ cống hiến cả đời để làm việc trong ngành thời trang.
 “Phi vụ triệu đô” (“Money Heist: Korea – Joint Economic Area”)
Được remake từ tác phẩm ăn khách cùng tên, “Phi vụ triệu đô: Hàn Quốc” xoay quanh vị chiến lược gia thiên tài và đội ngũ tài năng bao gồm những tên trộm hàng đầu – đang cố tiến hành một phi vụ trộm chưa từng có tiền lệ ở bán đảo Triều Tiên. Câu chuyện khắc họa những nút thắt và bước ngoặt bất ngờ khi cả nhóm dựng tình huống bắt con tin trong khi đối mặt với những thử thách khó giải thích.

“Ghét mà vẫn yêu” (Love to Hate You) 

“Ghét mà vẫn yêu” xoay quanh mối quan hệ đầy sóng gió giữa một phụ nữ ghét việc thất bại trước đàn ông và một người đàn ông không có chút niềm tin vào phụ nữ. Có sự kết hợp của 2 gương mặt mới – Kim Ok Bin và Teo Yoo, “Ghét mà vẫn yêu” khắc họa tình yêu cùng sự đồng cảm ngọt ngào về mặt cảm xúc.

“Somebody” 

“Somebody”  xoay quanh một vụ án mạng liên quan đến ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội, khi rất nhiều người bị vướng vào những vấn đề khó giải thích xung quanh nhân vật bí ẩn tên là Yoon Oh. Ngôi sao Kim Young Kwang sẽ chính thứ thủ vai chính, bên cạnh đó là những gương mặt trẻ gồm Kang Hae Lim, Kim Yong Ji và Kim Su Yeon.
“Hiệp sĩ áo đen” (“Black Knight”)
“Hiệp sĩ áo đen” khắc họa thế giới năm 2071 – nơi mọi người phải sử dụng mặt nạ phòng độc để thở. Chỉ 1% loài người còn sống sót, và tình trạng phân cấp xã hội đã được thiết lập ở những vùng đất hoang của bán đảo Triều Tiên. Các tài xế giao hàng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống này và đối với những người tị nạn, trở thành tài xế giao hàng là hy vọng sống sót duy nhất của họ.
“Tình yêu và trói buộc” (“Love and Leashes”)
“Tình yêu và trói buộc” xoay quanh câu chuyện một cặp đôi “oan gia ngỏ hẹp” cùng những bí mật xoay quanh họ. Seo Hyun sẽ vào vai Jung Ji Woo – người phụ nữ vô tình bước vào mối quan hệ “đặc biệt” với một đồng nghiệp sau khi biết được những sở thích kỳ lạ của anh ta. Lee Jun Young sẽ sắm vai Jung Ji Hoo – người đàn ông có sức hút mãnh liệt, luôn được các đồng nghiệp nữ yêu thích nhưng lại đang che giấu một bí mật “đen tối”.

“Yaksha: Nhiệm vụ tàn khốc” (“Yaksha: Ruthless Operations”)

“Yaksha: Nhiệm vụ tàn khốc” bắt đầu khi người đàn ông được biết đến với tên gọi Yaksha (Sul Kyung Gu) – người sẽ hoàn thành mục tiêu của mình bằng mọi giá, vô tình chạm trán với một công tố viên trong nhiệm vụ đặc biệt ở Thẩm Dương, một thành phố ở Trung Quốc khét tiếng với hoạt động gián điệp.
“Carter”
“Carter” xoay quanh Carter (Joo Won) – là một đặc vụ ưu tú nhưng một ngày nọ, anh tỉnh dậy trong tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn, đặc biệt lại còn bị đẩy vào một nhiệm vụ khá khó khăn. Với những kinh nghiệm dày dặn, Joo Won chắc chắn sẽ khắc họa được một “cuộc chiến” nội tâm khi nhân vật này buộc phải đối mặt với những bất ổn trong nhiệm vụ của mình.
“Rượt đuổi Seoul” (“Seoul Vibe”)
Bom tấn hành động “Rượt đuổi Seoul” xoay quanh đội đua trẻ tài năng “Sangedong Supreme”. Khi thế giới đang đổ dồn ánh mắt về “Thế vận hội Seoul” năm 1988, các giao dịch quỹ bất hợp pháp được coi là vấn đề nghiêm trọng. Đội Sangedong Supreme bèn khởi xướng một chiến dịch đặc biệt nhằm vạch trần nạn tham nhũng đằng sau các quỹ đen. Dàn diễn viên Yoo Ah In, Ko Kyung Pyo, Lee kyoo Hyung, Park Ju Hyun, Ong Seong Wu… sẽ khắc họa cuộc rượt đuổi phi thường tại thành phố Seoul qua những phân cảnh hành động nghẹt thở.
“Cô gái thế kỷ 20” (“20th Century Girl”)
“Cô gái thế kỷ 20” xoay quanh cô nàng Bo Ra (Kim Yoo Jung) 17 tuổi đã trải qua mối tình đầu ngọt ngào, trong sáng nhưng đầy đau khổ ở những năm cuối của thế kỷ 20. Nhiều năm sau ở thế kỷ 21, nhiều sự việc xảy đến khiến mọi ký ức về mối tình đầu của cô được khơi gợi lại.
“JUNG_E”
“JUNG_E” khắc họa một Trái Đất hoang tàn vào thế kỷ 22 – một nơi đã không còn sự sống do biến đổi khí hậu. Giữa hỗn loạn, một cuộc nội chiến nổ ra tại nơi trú ẩn được xây dựng để bảo vệ con người. Do đạo diễn Yeon Sang Ho chỉ đạo, cùng dàn diễn viên đầy màu sắc – Kang Soo Youn, Kim Hyun Joo, Ryu Kyung Soo… “JUNG_E” hứa hẹn sẽ mang đến một chủ đề độc đáo cùng sự kết hợp tuyệt vời giữa các yếu tố hậu tận thế, nhân bản và công nghệ.

Tác giả: Đẹp Entertaiment

30/01/2022, 14:51