"Abigail" - Tựa phim kinh dị về “con gái Dracula” được khen ngợi - Tạp chí Đẹp

“Abigail” – Tựa phim kinh dị về “con gái Dracula” được khen ngợi

Giải Trí

“Abigail” là tác phẩm kinh dị tiếp theo đến từ Universal Pictures, nằm trong chuỗi dự án “tái hiện” những tượng đài quái vật kinh điển năm xưa, sau “người vô hình” The Invisible Man hay “trợ lý ma cà rồng” Renfield. “Abigail” xoay quanh một nhóm bắt cóc tống tiền, với nạn nhân lần này là cô bé con nhà tài phiệt Abigail với món tiền chuộc lên đến 50 triệu USD. Thế nhưng, phi vụ bắt cóc nhanh chóng đẩy các thành viên đến chỗ sống còn, khi Abigail vốn dĩ là một ma cà rồng lâu năm với bản năng săn mồi đáng sợ.

Nội dung lấy cảm hứng từ “con gái bá tước Dracula”

Biết rõ chủ đề ma cà rồng đã không còn mới mẻ, ekip của “Abigail” đã rất tinh tế trong việc lựa chọn xây dựng kịch bản phim. Không khai thác một phản diện ma cà rồng nam đáng sợ hay đẹp trai, Abigail đưa khán giả bước vào cuộc hành trình độc đáo, hiếm thấy trên màn ảnh thế giới. Nội dung phim lấy cảm hứng sâu sắc từ tác phẩm kinh điển “Dracula’s Daughter” (“Con Gái Của Dracula”) ra mắt năm 1936, trong đó hãng Universal Pictures đã có sự biến tấu, khoác lên tấm áo mới cho câu chuyện đã từng gây ám ảnh cho khán giả thế hệ trước.

Hình tượng cô bé ma cà rồng Abigail có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng khác biệt so với Nữ bá tước Marya Zaleska, con gái Dracula năm xưa. Abigail cũng là “con gái rượu” nhà tài phiệt giàu có, quyền lực, thế nhưng bị kìm cặp trong chính căn nhà của mình. Nguồn cơn và lý do biến Abigail trở thành ma cà rồng ở tuổi còn rất nhỏ tưởng như là đặc ân, nhưng thực chất là lời nguyền đau đớn. Trong phim, Abigail có nhiều khoảnh khắc thay đổi từ cô bé nhỏ sang tâm hồn già cỗi, sành đời, cũng như những khoảnh khắc Abigail “kèo trên”, thao túng dàn bắt cóc và khiến họ lao đao chắc chắn khiến người xem giật mình.

 

Bối cảnh u ám trong căn dinh thự bí ẩn 120 năm tuổi

Ngay từ khi băng bắt cóc bất đắc dĩ của Abigail bước vào căn dinh thự nhà tài phiệt, khán giả đã phải choáng ngợp và nổi da gà với phần kiến trúc, bối cảnh nơi đây. Thực chất ngoài đời, địa điểm nơi Abigail sống là Dinh thự Glenmaroon nằm ở rìa công viên Phoenix, Dublin, Ireland. Nơi đây được xây dựng 120 năm trước bởi chàng thiếu gia thừa ký đế chế bia lớn nhất Ireland Arthur Phoenix, được dùng như một địa điểm để ăn chơi, tiêc tùng.

Căn dinh thự này được thiết kế khá độc đáo với nhiều khu phức hợp như phòng hút thuốc, cửa thủy tinh và nhất là cả một hồ bơi trong nhà – cũng là nơi được tận dụng chứa thi thể nạn nhân xấu số của Abigail trong phim. Đây cũng là chi tiết khiến nữ diễn viên Kathryn Newton phải thốt lên “trải nghiệm tuyệt vời, ngầu và kinh hãi nhất cuộc đời”. Ngay cả ekip cũng phải công nhận rằng căn dinh thự này có kiến trúc hoàn hảo, phù hợp cho mọi cảnh quay lớp lang trong kịch bản Abigail, chắc chắn sẽ khiến người xem thích thú.

Nổi da gà với âm nhạc tuyệt đỉnh

Bên cạnh phần nhìn gây ám ảnh, Abigail còn khiến khán giả phải nổi da gà bởi âm nhạc đến từ nhà soạn nhạc đình đám Brian Tyler. Tyler đã từng được 3 lần đề cử Emmy cho các siêu phẩm gồm “Last Call”, “Sleepy Hollow” và “1983”. Ngoài ra, anh còn thổi hồn vào nhiều bom tấn nổi tiếng, đạt doanh thu khủng như loạt phim “Fast & Furious” (phần 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10), loạt phim “Marvel” (“Iron Man 3”, “Thor: The Dark World”…), “The “Super Mario Bros. Movie”, loạt phim “Biệt Đội Đánh Thuê”… Cho đến nay, tổng doanh thu các phim mà Brian Tyler từng làm nhạc đã đạt mốc 12 tỷ USD, giúp anh lọt vào danh sách 10 nhà soạn nhạc có tổng doanh thu phim cộng tác cao nhất mọi thời đại.

Đến với Abigail, Brian Tyler thổi hồn vào bộ phim phong cách âm nhạc có phần cổ điển, ma mị, gợi nhớ nhiều đến dáng hình nhà bá tước Dracula nhưng vẫn có chút hiện đại, hợp thời. Bên cạnh đó, phim còn gây ấn tượng khi mang trở lại bản nhạc kịch Hồ Thiên Nga kinh điển, song được “mix” lại hợp với bối cảnh rùng rợn, máu me của phim hơn và dành cho quá trình săn mồi, hóa quỷ hút máu của cô bé Abigail.

Tác giả: Đẹp Movie

19/05/2024, 10:06