3 “quý cô kiêu sa” nào đang thống trị màn ảnh nhỏ Hàn Quốc? - Tạp chí Đẹp

3 “quý cô kiêu sa” nào đang thống trị màn ảnh nhỏ Hàn Quốc?

Giải Trí

Có thể nói, đây là lần hiếm hoi mảng truyền hình Hàn Quốc chứng kiến cùng lúc có 3 bộ phim tập trung khai thác vào hình tượng mạnh mẽ của nhân vật nữ chính. Theo đó, họ là các “quý cô kiêu sa” đến từ “Eve”, “Why Her” và “Anna” đang “càn quét” mức rating nội địa và phổ biến rộng rãi đặc biệt với khán giả Việt Nam.

Nhắc đến “đặc sản” Hàn Quốc, có lẽ không ai còn xa lạ với motif “hoàng tử – lọ lem” – là nữ chính yếu đuối bên cạnh nam chính soái ca như bước ra từ truyện tranh. Giờ đây, phim truyền hình Hàn Quốc lại dần có sự chuyển mình khi nhường chỗ cho phái đẹp, xây dựng hình tượng nhân vật nữ có cá tính, kiên cường và đầy bản lĩnh. Các phim khai thác theo hướng này trong khoảng 2 năm qua có thể kể đến những cái tên đáng chú ý như nhân vật Jo Yi Seo trong “Itaewon Class”, hay nhân vật Seo Dal Mi trong “Start-up” hoặc nhân vật Go Moon Young trong “It’s Okay Not To Be Okay”. Mặc dù vậy, số lượng phim vẫn còn khá ít và chưa thật sự tạo ra sức ảnh hưởng khi “lạc lõng” giữa vô vàn bộ phim tình cảm mang đậm nét xứ sở Kim Chi. 

Thế nhưng, mùa hè năm nay, truyền hình Hàn Quốc không hẹn mà gặp cùng phát sóng 3 bộ phim với nhân vật chính là các quý cô bản lĩnh đầy kiêu sa, lần lượt là “Eve”, “Why Her” và “Anna”. Đặc biệt, cả 3 phim đều đang thăng hạng rating liên tục và thu hút khán giả nội địa lẫn người hâm mộ toàn cầu. Họ chính là “quý cô ballet” Lee Ra El (Seo Ye Ji) trong “Eve”, “quý cô luật sư” Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin) trong “Why Her” và “quý cô poker face” Lee Yoo Mi (Suzy)trong “Anna”. Ở 3 người phụ nữ này có điểm chung là tạo hình sang trọng, quý phái, toát lên vẻ quyền lực, khó đoán và luôn mang trong mình sức mạnh phi thường của 1 nữ cường nhân để đương đầu với xã hội đầy nghiệt ngã.

“Quý cô ballet” – Lee Ra El trong “Eve”​

Lên sóng vào ngay ngày đầu tháng 6, tác phẩm báo thù của đài TvN đang tiến dần hồi kết. Chuyện phim xoay quanh vụ kiện ly hôn chấn động trị giá 2 nghìn tỷ won (tương đương 1,7 tỷ USD) giữa con gái của nhà tài phiệt là Han So Ra (Yoo Sun) và người chồng là Kang Yoon Kyum (Park Byung Eun). Đáng nói, tất cả mọi thứ tưởng như vì “hết yêu” hoá ra lại là một kế hoạch được lên tỉ mỉ bởi bạn thân của Han So Ra là Lee Ra El trong suốt 13 năm qua nhằm trả thù tập đoàn giàu “nứt đố đổ vách” tại Hàn Quốc. Theo đó, cha của cô từng bị cha của Han So Ra là Han Pan Ro (chủ tịch tập đoàn) sát hại ngay trước mắt cô nhằm chiếm đoạt công ty. Vì thế, cô đã phải tạm sang nước ngoài sinh sống trong 13 năm, và quay trở lại Hàn Quốc với 1 danh phận mới đầy sang trọng và uy quyền với cái tên Lee Ra El. 

“Quý cô ballet” từng bước “làm thân” với con gái kẻ thù, song chiếm đoạt luôn trái tim của chồng bạn để dẫn tới ngày tàn kẻ ác. Với những đòn tấn công và liên hoàn kế được tung ra, liệu Lee Ra El sẽ thành công báo thù cho gia đình, hay cô sẽ rơi luôn vào “lưới tình” mà bản thân tuyệt đối không thể sa vào? Lee Ra El cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Seo Ye Ji sau scandal tình cảm trước đó. Bởi màn xuất thân nhập thần cùng gu thời trang độc đáo vốn có, Seo Ye Ji dần lấy lại được thiện cảm với khán giả và đem đến một Lee Ra El đầy mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. 

“Quý cô luật sư” – Oh Soo Jae trong “Why Her”

Chỉ lên sóng sau 3 ngày so với “Eve”, tác phẩm của đài SBS cũng đang diễn ra những phân đoạn cao trào nhất khi phát sóng tới tập 10/16 tập. Tuy cũng xoay quanh dòng phim báo thù, nhưng “Why Her” tập trung nhiều hơn vào mảng pháp luật và vạch trần nhiều góc tối của xã hội Hàn Quốc. Theo đó, Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin) là một nữ luật sư xinh đẹp, giỏi giang tại công ty TK – công ty luật sư số 1 Hàn Quốc với những vụ bào chữa “đánh đâu thắng đó”. Tuy nhiên, vì cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại sở hữu danh tiếng và thành công vượt trội đã khiến nhiều người không khỏi ganh ghét.

Càng về sau, phim dần hé lộ về quá khứ của Oh Soo Jae để dẫn đến “quý cô luật sư” của hiện tại. Mọi chuyện đều liên quan đến lý do cô phải liều mình đứng nhất tại công ty, thậm chí có thể khiến bản thân vướng vào những nguy hiểm đến tính mạng. Seo Hyun Jin đã mang đến một Oh Soo Jae đầy mới lạ, với sự thông minh, quyết đoán nhưng cũng đầy liều lĩnh để chống lại cả một đế chế pháp luật khét tiếng Hàn Quốc. 

“Quý cô pocker face”-  Lee Yoo Mi trong “Anna”

Lên sóng vào cuối tháng 6 và được công chiếu độc quyền chỉ trên kênh Coupang Play, phim vẫn thu hút được nhiều sự chú ý và phản hồi tích cực từ phía khán giả. Nội dung phim xoay quanh Lee Yoo Mi/Anna (Suzy) mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và đã “tập tành” trở thành “quý cô pocker face” ngay từ khi còn nhỏ. Theo đó, dù cực kỳ thông minh và nhạy bén, Lee Yoo Mi lại sinh ra và lớn lên trong gia đình không khá giả, cùng người mẹ khiếm khuyết không thể nói và cũng chẳng thể nghe. Vì thế, cô hay bị bạn bè khinh thường và dần dà, cô học cách “nói dối” và không ngừng học hỏi nhiều thứ để trở nên thật toàn diện nhằm che giấu đi xuất thân của mình.

Tưởng như mọi thứ đã suôn sẻ thế nhưng hàng loạt biến cố liên tục ập đến vào năm cô 17 tuổi đã khiến Lee Yoo Mi phải mạo danh thân phận của người khác. Cụ thể, để kiếm tiền trả nợ, cô làm giúp việc cho cô chủ Anna – một tiểu thư giàu có, đỏng đảnh và “khinh” cô ra mặt. Do uất ức ngày một dâng trào, cô đã quyết định sử dụng danh phận “Anna” của cô chủ và mở ra màn kịch “pocker face” lớn nhất trong đời. Thành công, quyền lực, tiền bạc liên tục tự tìm đến, nhưng cây kim giấu trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra khi Anna “giả” lại chạm mặt với Anna “thật”. Phim đánh dấu cột mốc lớn trong sự nghiệp diễn xuất của “tình đầu quốc dân” Suzy cùng nhân vật mang vẻ tiều tuỵ ban đầu nhưng lại “quay ngoắt” thành một “quý cô kiêu sa” ẩn chứa nhiều tâm tư khó đoán. Với 13 tập còn lại, Anna sẽ làm gì để trụ vững trong màn kịch cô đã tạo ra?

Tác giả: Minh Anh

19/07/2022, 13:26