Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: “Mỹ Tâm chỉ giỏi hai việc: hát và uống rượu" - Tạp chí Đẹp

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: “Mỹ Tâm chỉ giỏi hai việc: hát và uống rượu”

Sao

CA SĨ MỸ TÂM: “TỪ KHÓA” CỦA TÔI LÀ “TRỰC GIÁC”

“Họa mi tóc nâu” cho rằng, cô muốn làm nhiều người tin là một người bình thường cũng có thể thành công. Mà bí quyết thành công với Tâm, lại vẻ như rất dễ “thuổng”: “chỉ cần làm đúng”, “có sao sống vậy”, đủ để được trời thương, người thương…

“Đẹp + …” lần này muốn giải mã “hiện tượng Mỹ Tâm”, sau tròn 15 năm cái tên ấy được “thương” nhiều đến thế…

Đọc thêm:
Ca sĩ Mỹ Tâm: “Tôi là người… cuồng yêu”
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Nếu Tâm là nguyên mẫu, tôi sẽ không bỏ qua nụ cười”

“Trong 18 năm đi hát, chưa lần nào tôi phải đắn đo suy nghĩ lâu như vậy để đồng ý chia sẻ về một ai đó. Đơn giản vì Tâm là nhân vật quá nhạy cảm. Nếu chỉ khen ngợi nhau thì quá dễ. Nếu chê sẽ có người bảo: ‘Đấy, thứ đàn ông hèn! Không được thì quay ra… nói xấu’…”

Ca si Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm trên sân khấu The Voice 2015


Nỗ lực hết mình, xuất hiện chừng mực

Tôi thấy Mỹ Tâm sở hữu quá nhiều yếu tố để trở thành một nhân vật không thể thay thế.

Về chuyên môn: Không những có giọng hát hay, cô ấy còn biết sáng tác, chơi nhạc cụ và có khả năng nhảy múa tốt.

Về nhan sắc: Tâm có gương mặt xinh đẹp, rất bắt sân khấu + làn da dễ nhìn + bờ eo nữ tính + mái tóc đẹp. Tâm không quá cao nhưng chiều cao phù hợp với tầm nhìn của người Việt nói chung và… Đàm Vĩnh Hưng nói riêng.

Về khán giả và fan: Suốt thời gian dài “ngự trị”, Tâm thiết lập được một đội ngũ fan “khủng”, không ca sĩ nào có thể sánh bì. Mười mấy năm qua, Tâm luôn giữ được hình ảnh của một nhân tố tiềm năng trong lòng khán giả. Điều này mới đọc nghe có vẻ khó chấp nhận – nhưng thực tế là ở thời điểm đầu tiên, khi những diva đã yên vị trong lòng công chúng, thì Tâm xuất hiện và được công chúng, truyền thông đón chào như một “công chúa” mới. Cô luôn được đánh giá cao về khả năng, từ giới chuyên môn đến cánh báo chí, cho hình dung về một diva mới đầy hứa hẹn, một ngôi sao được hầu hết khán giả trẻ yêu mến.

Đến bây giờ, Tâm sắp làm gì, đang làm gì, luôn chỉ có Tâm biết. Tâm cứ tiềm năng và khiến cho khán giả hồi hộp mong chờ. Đáng nói, Tâm duy trì được tình yêu của những khán giả từ khi họ là sinh viên cho đến khi họ trưởng thành, lấy chồng/lấy vợ, sinh con mà vẫn không bớt yêu Tâm. Họ còn kéo theo bạn bè, người thân, thậm chí con cái quý mến Tâm.

Tâm là một trong số hiếm những gương mặt nghệ sĩ có “lý lịch” sạch sẽ. Một vài vụ lùm xùm nho nhỏ về cô ấy đều xuất phát từ tin đồn hay từ một số người có suy nghĩ tiêu cực, muốn chứng minh sức mạnh “xổi”. Chưa kể, Tâm giỏi im lặng, và thường chọn giải pháp im lặng trong hầu hết các tình huống. Nếu thực sự cần lên tiếng, Tâm chọn cách từ tốn, rất văn minh, chứ không như tôi, ào ào, nóng nảy.

Ca sĩ muốn tồn tại phải có ca khúc hit thì Tâm có rất nhiều bài hát mà khán giả khắp mọi lứa tuổi, thành phần đều có thể hát theo dễ dàng. Tâm lý khán giả nói chung đều muốn nghe những bài ca quen thuộc mà họ thấy như hơi thở của mình. Tâm tạo ra những điều đó.

Đến nay, ở Việt Nam hầu như không có một giải thưởng nào vắng tên Mỹ Tâm. Bây giờ cô ấy lại có thêm các giải thưởng quốc tế nữa – điều nhiều người mong ước. Tâm đã chứng minh được, sự lựa chọn của khán giả và người hâm mộ đối với mình không và chưa bao giờ là sai lầm.

Tâm có người yêu mình ở khắp nơi và khi có được tình yêu đó, Tâm đã không bỏ quên công chúng. Tâm lập hẳn một quỹ từ thiện riêng để hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Các hoạt động xã hội Tâm khởi xướng và tham gia đều luôn thiết thực. Điều này càng giúp cô ghi điểm trong lòng mọi người.

Tâm rất kén chọn chương trình. Hầu như không thấy Tâm tham gia các event, để khán giả yêu thương luôn phải mong ngóng và hồi hộp mỗi lần mình xuất hiện.


Chưa tìm được người thay thế Tâm

Vậy Tâm có phép màu gì? Tôi nghĩ Tâm không có phép màu nào cả, ngoài khả năng trời cho, cộng với sự khổ luyện của cá nhân. Ngoài ra, Tâm có một cái đầu lạnh và tỉnh táo. Bên cạnh đó, không thể không kể tới một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là số phận. Có lẽ định mệnh đã an bài, ngôi sao chiếu mệnh đã hiện diện bên Tâm từ khi cô dợm bước vào nghề hát. Các phong trào ca hát từ địa phương đến trường học đều có dấu ấn của Tâm.

Tâm không giỏi ăn nói hay ăn mặc – đó là nhận xét của nhiều người đồng thời cũng là chia sẻ của chính Tâm, khi tự nói về mình. Khi ngồi ghế nóng, Tâm không cầu kỳ trong việc lựa chọn trang phục, đôi khi còn chọn sai, nhưng Tâm chẳng nặng nề, chẳng quan tâm ai nói gì, miễn sao cô ấy thấy thích, thấy đẹp. Tâm thích sự tự nhiên thoải mái, không cần sắp xếp, chuẩn bị. Tâm luôn nói theo cảm xúc của mình lúc đó, nhưng dùng lời lẽ làm tổn thương ai đó thì không phải là Tâm.

Có một thứ Tâm không giỏi nữa là… chuyện ăn. Tâm có thể sống cả ngày bằng một tô bún vào lúc 2 – 3 giờ chiều. Nhưng tôi biết có hai việc Tâm giỏi nhất, đó là hát và… uống rượu. (Bắt đầu nói xấu rồi đó!)

 Bạn biết vì sao tôi “ngoan cố” mê Tâm đến thế không? Thực sự mỗi lần gặp Tâm, tôi đều có cảm xúc kỳ lạ lắm, khó diễn tả lắm. Nếu giải thích được mình yêu ai đó hoặc quý mến ai đó vì điều này hay điều kia, thì chắc người đó là thánh mất rồi. Có điều tôi và Tâm xuất phát cùng một thời điểm, nên tôi là người chứng kiến hết tất cả những gì Tâm đã đi qua. Chúng tôi cùng thấy và trải qua không biết bao nhiêu kỷ niệm từ lúc bắt đầu cho đến khi nổi tiếng. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm thành lý do để quý trọng nhau và dành tình cảm đặc biệt cho nhau rồi. Trong nhóm

“Ngũ vị hương” của bọn tôi (gồm có Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồng Ngọc, Thanh Thảo), Tâm là “cô út” nên luôn được cả nhóm cưng chiều nhất.

Còn vì sao tình cảm tôi dành cho Tâm bền bỉ như vậy ư? Rất đơn giản và rất thực, tôi chưa tìm được người thay thế Tâm! 

Đàm Vĩnh Hưng (Thục Khôi – ghi)

logo

Thực hiện: depweb

03/07/2015, 11:37