Mai Phương Thúy: Tôi giữ cho mình nhiều bí mật - Tạp chí Đẹp

Mai Phương Thúy: Tôi giữ cho mình nhiều bí mật

Sao

Buổi sáng đầu tuần cuối tháng 9 ở Studio Milor, Thúy vừa từ nước Anh trở về, cô diện một chiếc quần jeans Levi’s và áo lụa Zara trắng. Bảy ngày trước đó, chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán café ngoài trung tâm quận 1. Hôm đó trời mưa và Thúy cũng giản dị như bây giờ, cô chọn một đôi slim heels màu bạc, một chiếc quần bò đơn giản và áo sơ mi Zara trắng phá cách nhẹ nơi vạt áo. “Cô ấy thích Zara”, tôi thầm nghĩ và bật cười nhớ cảnh mình từng đứng trước cửa hàng Zara trên đại lộ London và săn cho bằng được chiếc Zara trong ngày giảm giá. Zara gắn liền với các cô gái trẻ, như quý ông thì phải có cho mình ít nhất một chiếc suit Armani. Thúy còn trẻ, ở tuổi 24, cô có nhà riêng, một căn hộ chung cư cao cấp, những hợp đồng quảng cáo lớn, hạnh phúc với người yêu lý tưởng. Với Thúy, như vậy đã là quá đủ?

 

Tôi không ngồi thưởng thức cô đơn

– Một cuộc sống như mơ ước sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thúy có thấy mình đã thay đổi rất nhiều?

– Tự mình biết riêng mình, tôi như thế nào tôi biết. Đã có rất nhiều điều xảy ra có thể khiến mình thay đổi, nếu không lý trí và tỉnh táo thì tôi chắc mình đã bị ảo tưởng, đã thay đổi, có thể lắm.

May mắn lớn của cuộc đời chính là khi tôi trở thành hoa hậu, đó là niềm tự hào và vô cùng hạnh phúc đối với tôi. Thời gian đầu tôi rất sốc và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quen đâu. Nhưng tôi nghĩ mình đã kiểm soát tốt.

Thật sự tôi không thích làm người nổi tiếng, đôi khi tôi ghét điều này kinh khủng, vì tôi luôn mong mình có một cuộc sống thoải mái, bình thường. Làm người nổi tiếng phải chịu nhiều áp lực, chịu cả những tiếng xấu mà nhiều lúc mình bị oan. Nhiều điều mình không thể giải thích cho bản thân mình, cho cả người khác vì nó sẽ làm cho sự việc tệ đi. Bù lại, tôi cũng học được nhiều điều, có được nhiều cơ hội không phải ai cũng có. Nói chung bù qua sót lại nên cũng không nên buồn hay oán trách làm gì. (Cười)

– Tôi đang thấy chị có tất cả, ở tuổi 24, sống ở một căn hộ cao cấp, có mặt ở những sự kiện thời thượng, là một trong những hoa hậu còn giữ được hình ảnh và mức độ nổi tiếng trong khi những người bạn hoa hậu cùng thời của Thúy người lấy chồng, người lận đận scandal. Thúy liệu có đo được mức độ thành công của mình. Thúy đang ở đâu trên đỉnh cao của sự nghiệp và điều Thúy muốn đạt được sắp tới?

– Tôi từng ghét phải nghĩ đến điều đó, tôi còn trẻ và làm công việc tôi yêu thích nhưng rồi tôi nghĩ cũng đến lúc mình phải nghĩ đến những kế hoạch tiếp tục cho mình. Tuy nhiên, tôi muốn bạn hiểu giúp một điều, với tôi, điều quan trọng là tôi luôn không nghĩ mình ở trên cao. Tôi biết mình là ai, ở đâu và đang làm gì. Còn thay đổi, đúng là sắp tới tôi sẽ có nhiều thay đổi (Cười).

Nhiều người trong chúng tôi sợ cảm giác thành công là sự cô độc đi kèm. Tôi thì không sợ điều đó. Khi cảm thấy cô đơn, tôi thường nói chuyện với người yêu, hoặc gọi về nhà, hay gọi tâm sự với bạn. Nếu ở một mình, tôi đọc sách, nghe nhạc và đi ngủ. Tôi đã quen sống một mình. Tôi có thể sống một mình và cảm thấy thoải mái không sao cả, nhưng tôi thích cảm giác có ai đó ở bên cạnh chia sẻ với mình. Cho nên, thay vì ngồi thưởng thức nỗi cô đơn ấy thì tôi luôn tìm cách giải tỏa chúng.

 

Kinh doanh mới là công việc tôi yêu thích

– Tôi thích gu thời trang của Thúy sau này hơn trước kia, quần quần, áo áo có làm Thúy bận tâm? Các cô bạn của Thúy là người tư vấn thêm cho Thúy về gu thời trang?

– Tôi từng là một cô bé rất khô khan! (Cười). Cứ nghĩ đi, 16 – 17 tuổi mà tôi không biết điệu, không thích mặc váy, không thích trang điểm mà lại còn rất nam tính. Tôi luôn mặc quần bò, áo phông và đi giày thể thao. Khi đó, tôi thích mình phải thật năng động, mạnh mẽ. Là hoa hậu, cuộc sống của tôi như bước sang một trang khác. Tôi mềm mại, uyển chuyển hơn. Cách cư xử cũng dịu dàng hơn. Và tôi thích luôn cả váy, thích quần áo đẹp và đôi khi cảm giác rất khó chịu nếu phải ngắm một cái váy xấu. Thời trang đúng là từng làm tôi bận tâm vì mình là người đứng giữa bao nhiêu ống kính mà. Tôi chọn phong cách của mình hiện tại vì tôi thấy hợp với tôi.

 

– Thúy kiếm tiền giỏi trong showbiz là điều không ai phủ nhận, bằng chứng là những hợp đồng quảng cáo lớn đến liên tục và các sự kiện thượng đỉnh luôn không thể vắng bạn. Bạn quản lý tài chính và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình như thế nào?

– Tôi là một người tự lập. Tôi biết kiếm tiền từ hồi 16 – 17 tuổi, lúc đó mẹ không cần phải nuôi tôi nữa. Tôi từng làm nhiều việc như thư kí, bán hàn, PG. Đến năm 18 tuổi sau khi đăng quang, tôi có nhiều hợp đồng quảng cáo. Từ khi có tiền, cũng là lúc tôi tập tành quản lý tài chính của mình.

Kinh tế gia đình tôi ổn, nếu tôi không kiếm tiền thì mẹ vẫn nuôi tôi không sao cả. Nhưng tôi thích tự lập, các cô bác trong gia đình tôi cũng khá thành công ở những lĩnh vực nghề nghiệp của họ. Và tôi muốn được như họ nên luôn cố gắng phấn đấu.

Hiện tại, tôi đang học và yêu thích, quan tâm đến đầu tư chứng khoán, tài chính. Cũng vì vậy, tôi quyết định sẽ tập trung vào công việc này trong thời gian tới.

– Điều bạn nói giống như bạn sẽ dừng hẳn các hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới?

– Chỉ là tôi thấy đã đến giai đoạn mình phải trưởng thành hơn. Cần phải làm việc đúng với chuyên môn của mình. Đầu tư tài chính sẽ là con đường lâu dài hơn. Tôi không có năng khiếu nghệ thuật nên tôi không muốn tham gia các hoạt động về bề nổi quá nhiều, với lại đây cũng không phải con đường tôi chọn. Tôi vừa tốt nghiệp, khoảng thời gian này tôi sẽ tạm nghỉ ngơi, đi du lịch đâu đó rồi sẽ bắt đầu đi làm và học cao học. Còn hoạt động nghệ thuật, tôi sẽ dừng lại từ từ và không tham gia nhiều nữa.

– Tôi nghĩ là cần phải hiểu được chính bản thân mình rằng đâu là công việc hợp với mỗi người và không phải ai cũng làm tốt nhiều công việc. Hẳn là bạn đã tính toán kỹ với quyết định này?

– Cách đây 6 – 7 năm, tôi không hề biết gì về thời trang, nghệ thuật nhưng vô tình thi và trở thành hoa hậu. Tôi đã phải học theo năm tháng. Làm việc gì cũng cần học và trải nghiệm. Tôi thường phân tích liệu mình có làm được hay không rồi mới bước vào. Mà tôi cũng không tính toán quá đâu, sự việc mà liệu trước 60 – 70% là tôi đã làm rồi.

 

Người yêu nói tôi khó tính

– Thúy sống tự lập nên có thể tự chăm sóc tốt bản thân, thế còn trong gia đình, bạn có thể làm tốt điều đó chứ?

– Tôi nghĩ mình tương đối đảm đang, mẹ và em gái khá vui trước sự chăm sóc của tôi. Tôi nấu được nhiều món, điều này tôi học được từ bà và mẹ. Những món nào tôi thích thì tôi sẽ học bằng được, ví dụ khi đi ăn ở những quán có món ngon, tôi sẽ vào hỏi đầu bếp. Hoặc có những món chỉ cần nhìn thấy người ta nấu như thế nào là tôi sẽ nấu được giống như vậy.

– Thúy nói mình không thuộc túyp người lãng mạn và khá khô khan, tôi tự hỏi điều hấp dẫn nào ở bạn trước người tình, ngoài việc bạn thật sự đẹp?

– Tôi giữ cho riêng mình những điều bí mật. Đã là phụ nữ, tôi nghĩ bất kì ai cũng sẽ có một vài điều không nói cho ai nghe cả, cứ tự giải quyết, điều này cũng làm bạn hấp dẫn đó, tôi nghĩ vậy.

– Chị có suy nghĩ, băn khoăn nhiều về chuyện tình yêu của mình không ở tuổi 24?

– Tôi thường không nghĩ nhiều, cũng không đong đếm rằng mình yêu người ta nhiều hay ít, yêu là yêu thôi. Còn sợ phản bội thì đừng yêu, đâu ai dám nói chắc tình yêu là tồn tại mãi mãi. Nếu một ngày nào đó đau khổ vì tình yêu cũng là bình thường, vì nó từng mang đến cho mình sự hạnh phúc thì nó cũng sẽ lại cho mình đau khổ. Tôi không sợ những điều đó. Tôi nghĩ có cảm xúc với một ai đó là điều đặc biệt rồi, nhất là tôi thuộc tuýp người rất khó rung động với người khác nên khi có cảm xúc với ai đó tôi rất trân trọng.

– Người yêu Thúy là một doanh nhân, anh ấy khá thành đạt và có ảnh hưởng lớn ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên, điều tôi muốn biết là anh ấy liệu có là chỗ dựa vững chắc cho bạn?

– Khi yêu mà người ta không thể là chỗ dựa cho mình thì có lẽ tôi không yêu đâu. Điều tôi thích ở tình yêu của mình là ngoài tình yêu còn có nhiều phần của tình bạn. Vừa là người yêu, vừa là bạn thì không lúc nào cảm thấy nhàm chán. Chứ còn rung động bình thường thì tôi không nghĩ đó là tình yêu. Vì mình có thể thích rất nhiều người, nhưng mình có thể gắn bó được với ai, đó mới là điều quan trọng.

– Bạn là một cô gái thế nào khi yêu?

– Tôi lãng mạn. Tôi cũng là con gái bình thường thôi mà, cũng yêu nồng nhiệt, cũng đau khổ đôi lúc buồn quên ăn quên ngủ, cũng trầm tư suy nghĩ. Nhưng hết buồn rồi thì thôi. Còn về anh ấy, anh nói tôi khó tính, khó như thế nào chắc chị phải hỏi anh mới biết được. (Cười)

Sau Bình (theo Mỹ thuật)

Thực hiện: depweb

23/10/2012, 10:54