5 tựa phim vén bức màn bí mật về giới thời trang xa xỉ không nên bỏ lỡ - Tạp chí Đẹp

5 tựa phim vén bức màn bí mật về giới thời trang xa xỉ không nên bỏ lỡ

Giải Trí

Câu chuyện thời trang luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà làm phim. Đằng sau những thương hiệu nổi tiếng đắt giá, những tuyệt tác trang phục lộng lẫy là vô số câu chuyện từ thú vị đến bí mật đen tối. Nhìn lại các tác phẩm đình đám lấy chủ đề thời trang, chúng ta không chỉ ấn tượng về trang phục mà đó còn là lát cắt văn hóa – lịch sử. Cùng Đẹp điểm qua 5 bộ phim về giới thời trang xa xỉ không nên bỏ lỡ. 

“The Devil Wears Prada”


“The Devil Wears Prada” dựa trên tiểu thuyết ăn khách của Lauren Weisberger, tác phẩm hài chính kịch của đạo diễn David Frankel đại diện cho những năm 2000 khi mà các ấn phẩm tạp chí thời trang còn cực kỳ thịnh hành. Nhân vật chính của phim là cô nàng Andy Sachs (Anne Hathaway) vừa tốt nghiệp đại học những quyết định đầu quân trở thành trợ lý cho biên tập viên tạp chí quyền lực Miranda Priestly (Meryl Streep). Bắt đầu bộ phim, Andy coi thời trang cao cấp là thứ gì đó nằm ngoài tầm với. Càng về sau, nữ chính ngày một nâng cấp gu thời trang của mình từ bộ áo len đan kèm sơ mi với váy kẻ sọc xuề xòa và kết thúc là set đồ tinh tế đến từ bàn tay nhà thiết kế Patricia Field. Các thiết kế của Field rất sang trọng kết hợp hoàn hảo với nhau, làm toát kên sự góc cạnh và cá tính.

“Coco before Chanel”


“Coco Before Chanel” sản xuất năm 2009 vén bức màn huyền thoại của nhà thiết kế mang tính biểu tượng, Gabrielle (Coco) Chanel, để đến với chân dung cùng những thương tổn và tham vọng cao cả của bà. Đạo diễn và biên kịch bởi Anne Fontaine, “Coco before Chanel” với diễn xuất của Audrey Tautou trong vai chính còn khắc họa sự phân cấp trong xã hội Pháp.

Màn trình diễn đầy nghệ thuật của Tautou truyền tải sự kiên cường của Coco, cả qua những lời bình luận gay gắt và thái độ hoài nghi của cô về tình yêu. Càng về sau khi Coco bước lên nấc thang xã hội, thời trang của nhân vật này ngày càng khẳng định cái tôi riêng, vừa quyến rũ lại chín chắn. Tờ New York Times gọi bộ phim là “một tác phẩm chính kịch về thời trang xứng đáng với cái tên của nó”.

“Dior and I”

Tuần lễ thời trang trong con mắt của hầu hết chúng ta là tổ hợp của niềm vui, sự xa xỉ, truyền thông. Hai lần trong năm, ai cũng muốn là cô gái ấy, sải bước đi giữa lấp lánh với tấm váy đắt giá. Ai cũng muốn là nhà thiết kế ấy, mỉm cười hạnh phúc trong tràng pháo tay của khán giả. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng người ta quên rằng họ cũng là con người: họ có cảm xúc, sợ hãi và áp lực như bất cứ ai. Đó chính xác là những gì mà bộ phim tài liệu “Dior and I” của Frederic Tcheng khám phá.

Được đến các xưởng may Dior là một điều hiếm có. Ngay cả những người không quan tâm đến thời trang cũng sẽ bị bộ phim tài liệu này hấp dẫn. Raf Simons cho thấy mình là một nhà thiết kế tỉ mỉ, một người đàn ông kín đáo với tình yêu mãnh liệt cùng thời trang.

“Valentino: The Last Emperor”


“Valentino: The Last Emperor” thuộc thể loại phim tài liệu ra mắt năm 2008 kể về cuộc đời của Valentino Garavani – cha đẻ thương hiệu thời trang cao cấp thế giới Valentino. Phim là cuộc khám phá thế giới độc nhất vô nhị của một trong những cái tên nổi tiếng nhất nước Ý.

Bắt lấy khoảnh khắc trong chương cuối sự nghiệp của Valentino, “Valentino: The Last Emperor” khám phá các chủ đề lớn hơn tác động đến ngành kinh doanh thời trang. Trọng tâm của bộ phim là mối quan hệ giữa Valentino và đối tác kinh doanh kiêm bạn đời trong hơn nửa thập kỷ là Giancarlo Giammetti.

“House of Gucci”


“House of Gucci” câu chuyện gia tộc 3 thế hệ Gucci có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với những tín đồ thời trang khắp thế giới. Dưới bàn tay đạo diễn của Ridley Scott, House of Gucci quy tụ dàn sao Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto và Salma Hayek khai thác những mâu thuẫn của đại gia tộc Gucci. Dựa trên câu chuyện có thật gây sốc, bộ phim có tất cả các yếu tố mà khán giả chờ đợi: Thời trang đỉnh cao, tình yêu, tiền bạc, tình dục, phản bội và âm mưu sát hại.

Đạo diễn, nhà sản xuất Ridley Scott cho biết: “Nhà Gucci được ví như một gia đình hoàng tộc trong ngành công nghiệp thời trang, và sự suy tàn của nó đã manh nha từ chính bên trong nội bộ gia tộc rồi lan rộng ra. Một câu chuyện như vậy chẳng phải là rất thú vị hay sao?”.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 18.02.2022.

Tác giả: Đẹp Online

15/02/2022, 12:52