5 bộ phim ấn tượng của nàng “Tam kim Ảnh hậu” trẻ nhất điện ảnh Hoa ngữ Châu Đông Vũ - Tạp chí Đẹp

5 bộ phim ấn tượng của nàng “Tam kim Ảnh hậu” trẻ nhất điện ảnh Hoa ngữ Châu Đông Vũ

Giải Trí

“Tôi vẫn luôn biết có câu chuyện ‘Vịt con xấu xí hóa thiên nga trắng’, thì ra vịt vàng nhỏ như tôi cũng có thể trở thành gà vàng (Kim Kê)” là lời phát biểu của Châu Đông Vũ sau khi được vinh danh ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 33 vào ngày 28/11 với vai diễn Trần Niệm trong “Em của thời niên thiếu”. Với giải thưởng này, nàng tiểu hoa đã thu thập đủ 3 giải thưởng danh giá – Kim Mã, Kim Tượng, Kim Kê – và trở thành “Tam kim Ảnh hậu” trẻ nhất ở tuổi 28. Cùng Đẹp điểm lại 5 tác phẩm tạo nên tên tuổi cho Đông Vũ trong suốt 10 năm qua.

Trở thành nàng “Tam kim Ảnh hậu” thứ 3 sau hai đàn chị Châu Tấn và Chương Tử Di, thành tích này vừa khéo không chỉ khiến năm 2020 của Đông Vũ thêm rực rỡ, mà còn được xem là “quả ngọt” sau 10 năm miệt mài diễn xuất của nàng tiểu hoa đán.
“Chuyện tình cây táo gai” (2010)

“Chuyện tình cây táo gai” hay còn có tên khác là “Cùng anh ngắm hoa sơn tra” là bộ phim điện ảnh chập chững vào nghề của Châu Đông Vũ hợp tác cùng Đậu Kiêu. Đông Vũ đã vượt qua 6.000 thí sinh, được đạo diễn Trương Ngệ Mưu lựa chọn cho vai nữ chính Tĩnh Thu. Từ đây, cô trở thành thế hệ mới của “Mưu nữ lang” (tên gọi dành cho các nữ diễn viên thành danh nhờ tác phẩm của ông) ở tuổi 18.

Bộ phim xoay quanh cô gái trẻ tuổi Tĩnh Thu sống ở thành phố nhưng có dịp đi trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Trong quá trình lao động và học tập tại vùng quê, Tĩnh Thu tình cờ gặp gỡ chàng trai trí thức Lão Tam (Đậu Kiêu). Tình yêu của họ đã bị mẹ Tĩnh Thu ngăn cấm và cô chỉ kịp đến gặp người yêu trước khi anh trút hơi thở cuối cùng.

“Chuyện tình cây táo gai” đã thu về 100 triệu nhân dân tệ sau 16 ngày công chiếu trong nước và lập kỷ lục mới về độ ăn khách đối với một bộ phim nghệ thuật ở Trung Quốc trong vòng 10 năm trở lại. Đông Vũ đã nhận được giải thưởng Hoa Biểu lần thứ 14 cho nữ diễn viên mới xuất sắc cùng nhiều giải thưởng khác và trở thành gương mặt tiềm năng mới.

“Thất Nguyệt và An Sinh” (2016)

Sau 6 năm làm quen với diễn xuất thì “Thất Nguyệt và An Sinh” chính là bước nhảy vọt trong diễn xuất của nữ diễn viên. Vai diễn Lý An Sinh giúp Đông Vũ nhận được đề cử tại cả 3 lễ trảo giải – Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã – cho hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”, và thành công mang về giải “Ảnh hậu” tại Kim Mã cùng bạn diễn Mã Tư Thuần. Cả hai đã có màn lột xác ngoạn mục với hai vai diễn có nội tâm phức tạp như An Sinh và Thất Nguyệt.

Đây là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của An Ni Bảo Bối. Thất Nguyệt và An Sinh tình cờ quen nhau và trở thành bạn từ năm 13 tuổi. Đến khi trưởng thành, An Sinh nghịch ngợm ngày nào trở nên nổi loạn, chỉ làm những gì mình thích và nghĩ về một cái chết vào năm 27 tuổi. Còn Thất Nguyệt thì ngược lại, với tính cách mềm mỏng và thầm mơ về có một gia đình nhỏ giản dị như bao người. Thế nhưng hai người bạn tri kỉ lại phải lòng cùng một người, kể từ đây mọi đau thương và rạn nứt bắt đầu. Phim làm người xem ám ảnh và day dứt khi Thất Nguyệt quyết định tự vẫn sau khi hạ sinh em bé, thực hiện lời hứa chết lúc 27 tuổi của An Sinh.

“Ma tước” (2016)

Đây là một trong số ít các bộ phim truyền hình mà Đông Vũ góp mặt, cùng với Lý Dịch Phong, Trương Nhược Quân, Lý Tiểu Nhiễm… Nhìn vào hồ sơ diễn xuất của Đông Vũ, không khó để nhận ra nữ diễn viên dành phần lớn thời gian khai thác và tập trung cho mảng điện ảnh; thế nên dù không tạo nên một cơn sốt nhưng “Ma tước” cũng là một cột mốc đánh dấu lần đầu tiên cô thử sức với địa hạt truyền hình. Thử sức với vai diễn mới, bước ra khỏi vùng an toàn, có nhiều phân cảnh hành động máu lửa, Đông Vũ ít nhiều đã khiến công chúng thấy một khía cạnh khác trong diễn xuất của mình.

“Ma tước” là bộ phim đề tài hành động, chính kịch cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hải Phi. Phim kể về những năm 40, thời điểm diễn ra cuộc đấu tranh với Nhật của Quốc Dân Đảng và Cộng Sản Đảng. Châu Đông Vũ trong vai đặc công Từ Bích Thành, phe Quốc Dân Đảng. Nhân vật này đôi khi là nguồn cơn tạo ra những rắc rối không đáng bởi tính tình nóng nảy và không có kinh nghiệm thực chiến khi công việc chỉ gói gọn ở bàn giấy.

“Chúng ta của sau này” (2018)

Nối tiếp bộ phim để lại dư âm khó quên trong lòng khán giả yêu bộ môn nghệ thuật thứ 7, Đông Vũ tiếp tục lấy nước mắt của người xem với dự án điện ảnh về tình yêu của người trẻ – “Chúng ta của sau này”. Sánh đôi cùng Tỉnh Bách Nhiên, Đông Vũ đã viết nên một chuyện tình lãng mạn đong đầy cảm xúc nhưng cũng đầy tiếc nuối. Cô đã thể hiện trọn vẹn một cô gái tuổi đôi mươi nồng nhiệt và một người an tĩnh sau những biến đổi của cuộc đời.

Phim mở đầu khi Kiến Thanh (Tỉnh Bách Nhiên) và Tiểu Hiểu (Châu Đông Vũ) tình cờ gặp lại nhau trên một chuyến bay ngày giáp Tết. Cuộc hội ngộ khiến ký ức của mối tình 10 năm trước vỡ òa trong lòng họ. Bộ phim được kể theo hình thức song hành, những thước phim màu sắc của quá khứ và những hình ảnh đen trắng của hiện tại đan xen vào nhau. Dù quá khứ có lúc khó khăn hay khốn cùng nhưng vẫn là quá khứ của ngày cả hai kề vài sát cánh. Còn hiện tại đủ đầy, nhưng họ đã không còn là của nhau, không còn là Tiểu Hiểu và Kiến Thanh của 10 năm về trước.

“Em của thời niên thiếu” (2019) 

Được chuyển thể từ tác phẩm “Thời niên thiếu tươi đẹp ấy” của tác giả Cửu Nguyệt Hi, đây là tác phẩm giúp Đông Vũ chạm tay đến giải thưởng Kim Kê. Sự gai góc trong tạo hình lẫn diễn xuất thuyết phục và đột phá của Đông Vũ so với các tựa phim trước đã đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới.

Phim kể về câu chuyện của một cô học sinh Trần Niệm (Châu Đông Vũ) bị bắt nạt và một cậu thiếu niên giang hồ đường phố Tiểu Bắc (Dịch Dương Thiên Tỉ) và cách hai người thay đổi cuộc đời nhau, ước mơ của mỗi người và cách họ bảo vệ người kia theo cách của riêng mình. Đây là câu chuyện phản ánh đời sống thực trong một bộ phận người ngoài xã hội, cũng chứa đựng vô vàn những đau thương.

Khởi chiếu vào ngày 25/10/2019 tại Trung Quốc và vào ngày 8/11/2019 tại Mỹ, Anh và Canada, phim đã đạt tổng doanh thu phòng vé trên toàn cầu là 227.3 triệu đô la Mỹ. Không chỉ vậy, “Em của thời niên thiếu” còn được chọn làm ứng cử viên đại diện cho Hồng Kông tranh giải ở hạng mục “Phim quốc tế hay nhất” tại Oscar lần thứ 93.

Thực hiện: Huyền My Trương

01/12/2020, 12:17